Lâm Văn
05-08-2007, 07:19 AM
H không biết Đ có trong H2T ko , có đọc đc những dòng này hay ko , nhưng H biết H muốn Đ biết đc những cảm xúc trong lòng H ngay lúc này , những jì h nghĩ về đ mà mãi mãi h ko có can đảm nói ra. Chúng ta học chung với nhau dc 4 năm rồi đ nhỉ ? Năm đầu h biết đ , đ biết h. Cũng như những người bạn cùng lớp thỉnh thoảng h và đ nói chuyện với đc vài ba câu ( mà cái thỉnh thoảng kia dường như rất ít khi xảy ra lắm ). Năm thứ hai h và đ ngồi gần nhau , h bắt đầu bị cuốn theo cuộc sống của đ , bị thu hút bởi con người phóng khóng , hài hước và hay chọc h cười. Đ giải quyết mọi chuyện rất đơn giản và hình như không có việc jì là khó khăn đối với đ cả. H vẫn nhớ lắm những khi tan trường đ thường hay giật nón sách hay cặp da của h rồi chạy vù đi làm h đuổi theo hụt cả hơi. Bắt chẳng đc đ , h làm mặt giận , ko thèm nhìn đ. thấy thế đ liền chạy đến trả lại đồ cho h và chọc h cười , đôi khi đ còn giả làm chú hề ( và dĩ nhiên ko bao jờ h ko bật cười trước những trò của đ ). Đ là thế.. có lỗi nhưng chắng bao giờ xin lỗi ai cả . Thế rồi đ wen cô bé ấy trên mạng , cô bé rất xinh , dễ thương và nhí nhảng chứ hok trầm lặng như h. H bắt gặp đ thường viết nhật ký về cô bé , và kẹp cả hình pé trong nhật ký nữa cơ. H nhớ đ đã nói : " ngoài ba mẹ có lẽ người tốt với tui nhất là bà ". vậy đ ơi jò này h có vị trí nào trong lòng đ nữa đây???
đối zới h , đ là người wan trọng - luôn , che chở , bảo vệ h và khiến h cười.Có thề đ k wan tâm nhưng những điều đó luôn khắc mãi trong lòng h. Tiamo, h thix đ nhưng làm sao để đ hỉu đây , thui đành để đ vô tư coi h là là nhỏ bạn thân vậy , là nơi mà đ có thể cất giữ những giấc mơ và mong ước để h mãi luôn luôn lặng thầm dõi theo bước chân đ. Đ ngốc , sao lại dửng dưng lại vô tư wá trước t/c của h hay là h đã chôn giấu t/c của mình wá kín để đ k kịp nhận ra trước khi mình xa nhau.... đ nhỉ ?
đối zới h , đ là người wan trọng - luôn , che chở , bảo vệ h và khiến h cười.Có thề đ k wan tâm nhưng những điều đó luôn khắc mãi trong lòng h. Tiamo, h thix đ nhưng làm sao để đ hỉu đây , thui đành để đ vô tư coi h là là nhỏ bạn thân vậy , là nơi mà đ có thể cất giữ những giấc mơ và mong ước để h mãi luôn luôn lặng thầm dõi theo bước chân đ. Đ ngốc , sao lại dửng dưng lại vô tư wá trước t/c của h hay là h đã chôn giấu t/c của mình wá kín để đ k kịp nhận ra trước khi mình xa nhau.... đ nhỉ ?