Xem đầy đủ chức năng : yêu là gì
:timvo: P hải chăng em đã quá sai lầm khi yêu anh là 1 người bộ đội. Anh còn nhớ hok lần đầu tiên em và anh quen nhau cũng trên con đường đó. Thế mà hôm nay em đã nhìn thấy gì chứ , em nhìn thấy anh đang đi cùng 1 người con gái khác trên con đương in dấu bao nhiu kỉ niệm của chúng ta. Anh đi mà hok có em. bên canh anh là ai kia em thật hok dám tin:timvo:
Em đã khóc rất nhìu, em khóc vì tình chúng ta đã hết , em khóc vì giờ đấy em đã mất anh thật rồi và em khóc vì từ giờ trở đi em sẽ hok tin vào bất cứ tình yêu nào nữa
PHẢI CHĂNG KHI YÊU LÀ ĐAU KHỔ:timvo:
ma_cô
04-08-2007, 07:59 PM
có thể anh chàng đó chỉ coi bạn như một người em, còn nếu không thì hắn ta là kẻ phụ tình.
còn nếu hỏi tình yêu là gì thì tôi xin trả lời "tình yêu là ly cà phê" có đắng, có ngọt mới là tình yêu
b3.0nlin3
04-08-2007, 08:45 PM
Chài ! Buồn làm chi nữa bộ đội đa tình lắm
love_heaven_lmh
04-08-2007, 09:39 PM
buồn + khóc cũng chẳng ích gì,
"từ giờ trở đi em sẽ hok tin vào bất cứ tình yêu nào nữa" => vì một tình yêu đã mất mà bỏ quên tất cả lại sao lưng sao? có đang hok dzây?
matbuon_viai
04-08-2007, 09:43 PM
không phải chỉ có bộ đội mới đa tình đâu bạn.Trường hợp của bạn y chan mình vậy đó, lúc đó mình suy sụp tinh thần mình không dám tin vào mắt mình nữa...... Mình cố lau nước mắt lấy lại bình tĩnh đến gần anh ây......Mình đặt tay lên vai anh ấy minh cố mĩm cười và hỏi anh cũng đi xem múa lân ha ( đó là rằm tháng 8) ,mình nhìn thấy vẻ hốt hoảng trên gương mặt anh ấy.... mình chỉ vào cô gái kia và hỏi bạn gái anh đó hả anh ấy chỉ ừ cho qau chuyện thế là mình bỏ về và điều gì đến cũng sẽ đến bạn a.... lời cuối cho cuộc tinh 7 năm la một lời chia tay với muôn ngàn lý do. Nhớ làm gì đến kẻ phụ tình đó bạn ( trong khi mình cũng không thể nào quên được) Cuộc đời làm màu hồng mà bạn vui lên nha:D:wavey:
sưá lưả
04-08-2007, 11:22 PM
We^n đi bạn nhe'... ôg chời hok fu. lòg người đâu...thế nèo cái ôg bộ đội đóa cũg bị đá a..Hãy chồ xem..Dzeo dzó thì gặp bẽo thui..!..^^
giangtuantuong
04-08-2007, 11:35 PM
Yêu làm chi em khổ đau tê dại
SỐng một mình chẳng thể khổ vì ai
girlxinh_9x_hvt
05-08-2007, 02:02 AM
tốt nhất ! la ; d40 m0^ ch0^ ch4t gi4c m0 y3u
HaNoi
05-08-2007, 04:00 AM
Hãy nhớ lấy điều này : "Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc."
Vì thế con đường đó bạn hãy vẫn cứ bước đi một cách hiêng ngang nhé ! :5:
p2ola
05-08-2007, 04:44 AM
ok bước đi thật là hiêng ngang ôi.. hiêng ngang..... nói thì dễ nhưng làm khó lắm... hix hix
dungnhinanh_em
05-08-2007, 05:01 AM
chưa bít hết về người ta thì khoan đã nói người ta như vậy và cũng đừng bi quan vậy bé
Lãnh Huyết Tử Xà
05-08-2007, 10:48 AM
Người phụ bạc ta, ta buồn... nhưng vẫn còn đỡ hơn ta phải phụ bạc người...
Hy vọng 1 tình iu mới đẹp hơn sẽ sớm đến với bạn...
(Mình ko có cảm tình với mấy chú lính lắm --> họ thường háo gứa ném)
huongduongxanh
05-08-2007, 10:53 AM
.......khóc rồi cũng có lúc ngưng...........tình iu cũng vậy phải có lúc này lúc nọ mới ra tình iu chứ............đừng vì thế mà bỏ cuộc :5:
nụ hôn đầu tiên
05-08-2007, 11:19 AM
Hic................ Đau khổ vậy sao? Bạn lựa chọn một cuộc sống chan chứa tình yêu và đau khổ hay muốn thành người không có chút cảm xúc với mọi thứ xung quanh!:bicycle: :bicycle:
crazyboy_13
05-08-2007, 08:21 PM
chặc/...........bộ đội đa tình lắm
thaingocdaly2006
05-08-2007, 08:48 PM
theo mình , bạn nên giữ bĩnh tĩnh , trước tiên ,.......hãy suy nghĩ kỹ xem , nếu như anh chàng ấy thực sự k yêu bạn thì hãy suy nghĩ lại bạn có điểm gì bị khuyết vd như cách nói chuyện chả hạn ! , sau đó bạn hãy đứng lên thật nhanh , để bước wa QK , và bắt đầu 1 cuộc tình mới với 1 anh chàng tốt hơn ,bạn đã vươn lên nhiều so với trươc kia roi đấy ! HÃY CHO ANH ẤY BIẾT BẠN K HỀ GỤC NGÃ KHI MẤT ANH ẤY !
-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
05-08-2007, 09:02 PM
:rain: đến như gió.....đi như bão :rain:
baby9x_1412
05-08-2007, 09:14 PM
yêu người mà làm chi cho khổ thân mình
hiii
emyeuanh!
05-08-2007, 09:36 PM
pan uj,cách tót nhát để nhận lấy tình ju là cho dj. Néu ng` dó dã k ju pan.. hãy wen ng dó dj
p2ola
05-08-2007, 09:41 PM
ok không yêu nữa bạn qua chơi võ lâm với tui hông ne :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.