Thanh Trang
04-08-2007, 06:06 AM
Tôi và anh wen nhau không được lâu lắm, uhm`....khoảng gần 2 năm thôi. Cũng như bao đôi tình nhân khác, tôi đã có rất nhiều kỉ niệm khi ở bên anh... vui , buồn.... , thất vọng , chuyện gì cũng có cả....tôi và anh đã rất thương iu nhau... 2 năm rồi. Cho đến một ngày, anh đi, đã rơi xa em....Hôm đó , anh đến gặp tôi , chúng tôi đã ngồi bên nhau rất lâu....và rất lâu.Tôi chỉ nói đùa rằng đến đó anh hãy tìm một ai đó thay tôi cho đỡ buồn ( vì tôi là đứa con gái cũng chẳng có gì gọi là nổi bật cả ) anh đã mắng tôi và bảo tôi hãy tin và yên tâm đi , anh sẽ không bao giờ làm chuyện đó bởi vì anh rất yêu tôi. Tôi chỉ gật đầu....Vì chắc gì tôi và anh sẽ gặp lại nhau , thì cứ tin anh cho yên lòng. Rồi anh nói....câu nói của anh làm tôi rớt nước mắt...."anh đi em nhá, em ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ....anh đi đây". Tôi "ừ" một cách nghẹn ngào.....Anh quay lưng đi và không quay lại nhìn tôi thêm một giây phút nào nữa....chắc anh biết tôi khóc nên không muốn nói gì hơn . Chắc anh cũng rất buồn và anh cũng không muốn nhìn thấy tôi đau khổ.Tôi nhìn lưng anh quay đi xa dân... xa dần.... bỗng nhiên lúc đó tôi có cảm giác, dường như tôi đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc sống của tôi.... mất đi chỗ dựa mà tôi đã rất nhiều lần nhờ vào đó mà xua đi nỗi buồn bực ....Tạm biệt anh....Em sẽ nhớ mãi phút giây mình bên nhau , dù anh có đi mãi không về nữa, nhưng em vẫn hi vọng , hi vọng rằng anh vẫn nhớ đến em , nhớ những lúc vui, buồn, những lúc mình có nhau. Em sẽ đợi anh.....đợi cho đến khi anh quay về..... Cho đến bây giờ , anh đã đi được hơn 2 tháng rồi , em vẫn đang tập dần cuộc sống không có anh , nhưng sao anh ơi ! khó quá anh ạ , vì em đã quá quen với cuộc sống luôn có anh ở bên cạnh . Em sẽ yêu anh , đợi anh cho đến một ngày nào đó khi anh nói với em rằng anh không còn yêu em nữa.... em sẽ quên anh như em chưa từng nhớ, nhưng anh ạ.... em không thể quên những ngày mình hạnh phúc bên nhau.Chúc anh hạnh phúc dù nơi đó không có em.....tạm biệt.... tạm biệt anh....:timvo:
" NGƯỜI TA NÓI KHÔNG BAO GIỜ CHÀNG VỀ ,MÀ SAO EM VẪN THA THIẾT ĐỢI ANH, ĐÃ BAO LÂU CHÀNG HỨA SẼ QUAY VỀ , LÁ VÀNG RƠI BAO MÙA NHỚ THƯƠNG CHÀNG ƠI "
EM SẼ ĐỢI ANH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
em rất nhớ anh....................ox ngốc của em
" NGƯỜI TA NÓI KHÔNG BAO GIỜ CHÀNG VỀ ,MÀ SAO EM VẪN THA THIẾT ĐỢI ANH, ĐÃ BAO LÂU CHÀNG HỨA SẼ QUAY VỀ , LÁ VÀNG RƠI BAO MÙA NHỚ THƯƠNG CHÀNG ƠI "
EM SẼ ĐỢI ANH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
em rất nhớ anh....................ox ngốc của em