Xem đầy đủ chức năng : tại sao vậy anh....!!! sao lại đối xử với em như vậy......
bequay_bietyeu2007
03-08-2007, 07:23 PM
Trời mưa lòng em càng bùn hơn............ em nhớ ngày em gặp anh là lúc trời cũng mưa như vậy.Anh cầm ô che em đi dưới trời mưa...đẹp biết bao.... mà sao anh lai nỡ bỏ em ra đi. Anh đã nghĩ j sao lại chia tay một cách đau khổ như vậy....đến phút cuối cùng anh cũng làm em phải bật khóc............ vì sao???? em đã tự trách mình sao quá iu anh để giờ này phải đau khổ đến như vây.......ngày chia tay cũng là một ngày đầy mưa..... mưa...mưa nhìu lắm................tình iu của chúng ta bắt đầu từ mưa..... và cũng kết thúc bằng mưa.........giờ đây ngồi viết những dòng nì em cô đơn lắm anh biết không????? em vẫn còn nhớ rõ vao cái ngày mưa nhìu đó anh đã nói với em những j.....anh nói : rồi mai đây em sẽ tìm được ai đó iu em hơn anh ,đừng cố chấp đi tìm cảm giác đôi ta khi xưa qua rồi , anh mong một người nào đó cho em đươc hạnh phúc hơn......vì anh đã chẳng làm được j cho em....xin lỗi em....quên anh đi.................Tôi đã khóc ngay lúc đó.. nước mắt tôi hòa lẫn trong mưa...........tôi đã khóc cho đến khi tôi ko còn khóc được nữa.........và tôi thề rằng tôi sẽ không iu thêm một người nào nữa dù người đó có thật lòng đến đâu............................................. ..
unhappyboy
03-08-2007, 08:09 PM
" trời mưa là chia tay thật rồi , phim nào cũng chiếu như dzậy hết " <--- trích đoạn trong bộ phim [ hồn trương ba da hàng thịt ] :D hí....hi....!
---------------> [ fan của cẩm ly ] <------
" bờ bến lạ , bờ bến lạ , người yêu đã sang bên kia đại dương , đường phố lạ , đường phố là ngày anh bước đi quên hết đau thương , cho đêm tối ko còn tiếng cười , đôi chân mỏi không còn lối vê.............! " :(
p2ola
03-08-2007, 08:16 PM
một khi mà người ta đã không còn yêu bạn như lúc đầu thì bạn chẳn thể níu kéo được gì đâu bạn àh tốt nhất là hãy cố quên đi và quen người khác. nhưng quan trọng là mình muốn nói đàn ông con trai không ai cũng như vậy đâu bạn đừng dành hết ác cảm của bạn mà dành cho người sau này bạn sẽ quen vì như vậy bất công cho người ta lắm đó, họ đến với bạn bằng tình cảm chân thật còn bạn thì lại đối xử với họ như vậy có công bằng hay không :mood:
tinh_online1311
03-08-2007, 09:13 PM
Nếu kéo chỉ để thêm đau lòng ,hãy để cho tình yêu đó đi đi hối tiếc mà chi khi người không còn yêu như lúc đầu
chu_hy_9x
03-08-2007, 09:31 PM
Bạn ơi!đừng nhầm mưa và nước mắt. Cũng đừng nhầm nước mắt và mưa. Người ta đã quên rồi thì còn buồn mà làm chi. Hãy khóc đi ! khóc để cho nụ cười đẹp hơn bạn nhé!
tam_tieuthu_8
03-08-2007, 11:59 PM
hehe giống mình oài :( hok wen đc đâu ah bùn lém rùi thời gian sẽ xóa di tất cả hy vọng là thía
namlun_catinh
04-08-2007, 12:20 AM
nếu đã thía thì chẳng còn j` tiết nuooisnuwax nhưng mình mún khuyên bạn 1 điều , nếu sau này có người iu bạn thật lòng thì đừng bỏ wa vì cơ hội sẽ không đến lần thứ 2 đâu
bequay_bietyeu2007
10-08-2007, 06:14 PM
cám ơn các bạn nhiều nhe !!!!!!!!!! minh cảm thấy bớt cô đơn rồi vì bên mình còn có bạn bè .....................cười lên nào một ngày mới đang bắt đầu
tieuthusytinh15
10-08-2007, 06:36 PM
nếu ss nói zậy thì tiểu thư củng mún làm bạn với ss nữa
»¯♥-[RAinie]-ÇønG^ ÇhUa' Nhø-♥¯«
10-08-2007, 07:23 PM
rỒi cŨng sẽ vưỢt qUa đưỢc thÔi.......cỐ lên......:D
bequay_bietyeu2007
10-08-2007, 07:57 PM
cám ơn tất cả mọi người nhen..!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
bequay_bietyeu2007
10-08-2007, 08:04 PM
cám ơn nha mấy bạn mình yêu mấy bạn nhiều lắm đó
matbuon_viai
10-08-2007, 10:46 PM
NGười ta nói hạnh phúc thì dễ lãng quên nhưng nổi đau thì mãi mãi... Có lẽ người ta đã gây ra cho mình quá nhiều đau khổ nên mình không bao giờ quên được.....bạn giống tui ở chỗ qua lụy tình..... Nhưng cố lên bạn nhé cuộc đời là màu hồng mà.... đừng bao giờ bỏ qua cơ hội nếu nó đến với mình, hy vọng rằng thân tình yêu sẽ mang hạnh phúc đến cho bạn trọn đời
phanmauthanh050
11-08-2007, 12:06 AM
chúc bạn sẽ vượt wa được nhé?ai mà cũng có lúc như bạn thôi
yeuai_aiyeu
11-08-2007, 02:05 AM
Xin chia buồn với bạn :D
sưá lưả
11-08-2007, 02:34 AM
bùn cuả ngừ ta mà ngắt nheó chi hok bít...
viovio
11-08-2007, 07:22 PM
bạn phải tiếp tục yêu chứ...tình yêu mới sẽ làm dịu đi nỗi đau của bạn , nếu bạn cứ giữ cái kí ức buồn ấy thì sao có thể sống được.....hãy tìm một tình yêu mới rồi bạn sẽ thấy người ấy thật ngu ngốc khi đã bỏ rơi bạn...mình ko tin bạn có thể giữ lòng ko yêu ai nữa đâu.....hiih rùi một ngày sẽ có một anh chàng nào đó làm cho tim bạn đập loạn nhịp một lần nữa cho coi nì o_O
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.