PDA

Xem đầy đủ chức năng : ºº°¨(¯`'•.¸(¯`'• .::.lầm Lẫn.::. •'´¯)¸.•'´¯)¨°ºº



♥::luv z hurt::♥
03-08-2007, 12:54 PM
Một ngày anh ra đi là 1 ngày đau khổ..........2 năm trời, 2 năm trời rồi và đây nà cưối năm thứ 3 sao em cẫn chưa thể wên anh.......tại sao

em vẫn nhớ mãi lần gặp gỡ đầu tiên đó, anh đến nhà chơi.......... có lẽ trời sắp đặt cho em gặp anh, nhưng hỡi ơi để làm gì cơ chứ........ với vẻ hào nhoáng, với cái phong cách tự do, tuy không phải 1 trong số các chàng phong cách hiện đại như em đã từng biết, nhưng anh lại có gì đó rất đặc biết và em cảm nhận đựơc cái phong độ đó

1 năm trời anh vẫn thường liên lạc, tuy không để ý gì nhưng em thix được đi cạnh anh, anh đùa anh làm em cười........ có lẽ từ cái tiếng anh dzai em đã đổi theo 1 phương hướng nào đó trong lòng mỉnh

1 thời gian và rồi anh đi xa........ anh phải đi học, em không còn gặp anh, không 1 tin tức, không 1 lời nhắn..........

em biết anh có nhiều bạn gái bên cạnh, em chỉ là đứa em pé nhỏ có lẽ duy nhất anh tâm sự chung........... 1 năm rồi trôi wa....... anh đi học rồi lại đi làm.......còn thời gian cho bạn gái, cho gia đình, đứa em như bị anh pỏ quên :rain:

1 ngày nắng đẹp thật bất ngờ khi nhận được tin gia đình đưa em sang 1 phương trời xa.......xa lắm.........ngày tiễn biệt em cứ ngóng mãi dáng anh, dù đã nhắn bao nhiêu cái tin, em chẳng chắc vì không biết anh có nhận được hay không :rain:

1 người đến, 1 người đi, rồi 1 chàng trai nữa đi tận đến sân bay ngay phút chót để tiễn biệt em....... nhưng sao em vẫn trông ngóng anh........ dáng người anh trai của em vẫn bặt tin........ :rain:

còn nhớ cái phút chia tay thật u ám đó, hình như hôm đó cũng có trận bóng đá của đội nhà, sau khi trận đá kết thúc thì giờ khởi hành sắp xếp hành lý cũng tơi :rain: cả nhà vội vã tiễn biệt, nước mắt từ đâu tuôn chảy trong em........ em nhìn phía chân trời xa, mỉm cười tự an ủi.........có lẽ anh không muốn đến vì sợ cái cảnh tiễn biệt này

cái bắt đầu nơi xứ người không gì là dễ dàng......... thật sự ai cũng thế :rain: sau đó khi thích nghi được khung cảnh, em bắt đầu sinh hoạt bình thường, lại hòa nhập vào cuộc sống mới.........

gần khoảng 1 tuần sau em gặp anh :rain:......... online........... em gặp anh trên mạng, nick anh chợt sáng.......em mừng rở chào anh mà không biết nói gì.......... trong phút chốc iên tĩnh em lại trách cứ anh,

"sao anh 3 không ra tiễn pé? pé chờ anh 3 mãi"
"trời ơi anh có biết đâu, khi đó anh đang học, mà không ai nhắn cho anh biết em gái đi hết " anh với vẻ bất ngờ, rồi lại típ " nhờ anh 2 em nói nên anh mới biết, vì chưa có điện thoại nên đâu liên lạc được, xin lỗi em gái nha "

1 vài lời wa lại, em chợt vui, cứ trò chuyện với anh sưốt gần nửa ngày, rồi anh hứa........ anh hứa mỗi ngày sẽ nhắn tin cho em........
liên lạc 2 đứa bắt đầu nhạt dần sau 1 tháng đầu, anh quá bận việc giờ giấc lại trái ngước, em cũng không muốn làm phiền anh

lần thứ 2 gặp anh là trưa, vì giờ giấc khác biệt nên trưa bên em tức là tối vn
rồi anh kể tôi nghe cái chuyện tình của anh, tình thuở học cấp 3, anh làm si 1 nàng, rồi 2 ng` wen nhau.......sau đó khi ng` ta chia tay anh àm không 1 lý do........ :rain: 1 thời gian anh gặp lại thì nghe tin cố ấy có 1 bạn trai giàu có

em bắt đầu an ủi anh ấy.......em......tội nghiệp và ước gì mình có thể bên cạnh anh ấy giờ phút đó :rain: có lẽ nếu em không đi xa anh đã không kể cho em nghe những chuyện này :rain: rồi ngày từng ngày anh đã có 1 người bạn gái khác sau 2 năm......nhưng em biết anh không yêu gì cô gái kia :rain: chỉ là thế chỗ....... tuy biết vậy nhưng vì wá yêu anh nên cô gái tình nguyện làm tất cả vì anh......... :rain: cũng không biết khi nào em đã gọi anh là ox, từ khi online........... nhưng nay đã không còn liên lạc như trước nữa

nhưng rồi cái người anh phiêu lưu của em cũng bị phai nhạt, sau 3 năm....... 3 năm trời.........có lẽ hình ảnh ấy sẽ không biến mất nếu em không gặp L, 1 người anh, 1 người bạn, 1 người yêu online của em........ vẫn chưa hiểu cái cảm giác ấy ra sao...... với 1 người chưa từng gặp, chưa từng 1 lần tiếp xúc thật....... nhưng cái cảm giác mãnh liệt, anh ấy mang tới cho em tinh thần của cuộc sống........... em dần đi theo cái online từ đó

khi đó em đã nghĩ......có lẽ anh mãi là anh trai của em.......có lẽ vì cái tình thương wá thiếu thốn em đã làm tình cảm giữa tình anh em và tình yêu .........

.......... rối 1 thời gian dài em sống trong những cái rắc rối của online, tình cảm sức mẻ rồi lại vun đầy, có những khi chán nản tột cùng, có khi nhớ có khi hạnh phúc.....chỉ vì anh ấy, L........

anh không phải là gió........ em mới chính là gió........ :rain: xin lỗi L, em đã nhầm lẫn 1 lần nữa....... có lẽ trong đời tình cảm em chưa làm được việc gì đúng....... biết bao nhiêu sự lầm lẫn của em đã để lại 1 vết ấn trong lòng 1 con người......... em xin lỗi..... em sợ khi phải nói rằng anh như 1 cái gì đó thay thế, anh như 1 trò đùa cho em........ em....... 1 đứa con gái xem cuộc sống như những vở kịch.....sau 1 tuồng kịch mệt mỏi em sẽ đi tìm người mới để thêm hứng thú diễn trò........... đáng trách lắm phải không anh........

xin lỗi anh... sự lầm lẫn sẽ tai hại đến đâu nữa....... em không biết phải làm gì để hiểu chính bản thân :rain: chỉ biết nói lời xin lỗi cùng anh .........vạn lần xin anh cứ trách em



thôi anh hãy để gió bay........ xin lỗi anh !

tinh_online1311
03-08-2007, 09:27 PM
Tình yêu đối với bạn như trò chơi thế sao bạn.Rồi một ngày nào đó bạn cũng sẽ cảm thấy mệt mỗi với trò đùa này và muốn dừng chân. Đến lúc đó thì bạn mới cảm thầy kiếm 1 chổ dựa cho mình thật khó đấy bạn à.

tam_tieuthu_8
04-08-2007, 12:02 AM
dài we' ha bạn lười đọ ghê ah :)

(*_*)linh_meo
04-08-2007, 01:33 AM
bn oi
bn viết quả là mình rât' hiểu cho tâm sự bn lúc này bn hãy cố lên rồi 1 ngày kia hạnh phúc sẽ đến với bn và người ấy

-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
04-08-2007, 04:58 PM
đã làm thỳ phảj gánh :rain: những tráj tjm dzô tộj....... 1 người lạc lối :rain:

Đời
04-08-2007, 07:26 PM
hãy cố gắng để quá khứ đó chôn vùi vào kỉ niệm. ban cứ coi đó là kỉ niêm buồn đi rùi mọi chuyện sẽ qua thui mà

kan
04-08-2007, 07:54 PM
khiếp... !!!! sao dài dữ vậy sao đọc nôi.???? bạn quả là ý văn đầy mình
:hiepsi:

hoatimuoi
05-08-2007, 12:05 AM
bạn hãy chấm dứt ngay những suy nghĩ như vậy nghe

[C]hang_[L]ee
05-08-2007, 12:46 AM
Hông biết khuyên bạn ra sao!>.< Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến , cái gì phải woa đi sẽ qua đi.Dậy đóa,hãy làm theo trái tim mình mách bảo (tin mình đi)

sưá lưả
05-08-2007, 01:19 AM
Đừg bùn nưả nghen. dzù dzì thì cũg đã xãy ra rùi... vấp ngã 1 lần mới thức tỉh đc mà..

Lãnh Huyết Tử Xà
05-08-2007, 10:55 AM
Anh ấy sẽ ko trách bạn đâu ... bởi vì anh ấy là 1 người anh trai thực sự, mà là 1 người anh thì ko bao giờ trách mắng em gứa điều gì đúng ko??? Con đường bạn chọn ko sai đâu ... anh ấy biết rõ điều đó mừ ... Good luck!

-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
05-08-2007, 09:01 PM
:rain: cả 2 anh đã không trách bạn ấy ư :rain: người online kia nà ng` iu chứ hem phải enh dzai :gian: :so_funny:

thaingocdaly2006
05-08-2007, 09:05 PM
Mình đọc xong hết bài này ! thì cũng là lúc mình nghĩ về mình nhiều hơn !! mình hoàn toàn biết dc cảm giác của L !! anh ấy chắc là đau khổ lắm !! mình từng như thế !!
nhưg bây giờ muộn màng khi nói nhữg lời ấy !! đi rồi