Xem đầy đủ chức năng : Thật lòng hok thể wen
girl_no_cute
03-08-2007, 05:08 AM
"Bao ngày wa dù tình iu đã xa đêm từng đêm nỗi nhớ chẳng fai nhoà , bao ngày wa từng lời anh nói yêu vẫn còn đây thật lòng hok thể wen "
Anh !!! anh bít hok mỗi lần lời bài hát đó vang lên lạ là 1 lần trái tim em đau nhói. Bởi lời bài hát đó hát ra như chính lời trái tim em đang khóc , bao tháng ngày wa chuyện tình mình dần dần đi vào wen lãng , tên của em cũng đã bị chìn vào ngàn tên khác, còn em , tại sao em lại chẳng thể wen được anh giống như anh đã wen em vậy nhỉ? Phải chăng khi xưa và cả bây giờ nữa em đã wa yêu wa tin nơi anh? Anh ơi phải làm sao đây khi trái tim em đang đứng giữa bờ vực của sự yêu và hận nhớ và wen???Lý trí lun mách bảo em fai wen anh nhưng trái tim em thì hok thể nào làm được điều đó , Ai..........ai có thể giúp em xóa nhòa bóng hình anh trong trái tim em đây khi mà em đã yêu anh wa nhìu.ngừi ta nói thời gian sẽ xóa nhòa mọi vết thương lòng nhưng với em thời gian chẳng thể nào giúp em wen được anh. Càng xa anh lại càng làm cho em thấy nhớ , thấy yêu và thấy cần anh hơn. Lúc nào em cũng mong anh sẽ về bên em thêm 1 lần nữa nhưng nếu về bên em mà lại gian đói em thì đừng về anh nhé !!!! em cần anh em yêu anh nhưng em cũng cần ở anh 1 trái tim chân thành. Sau này nếu anh đến với ai thì hãy đến bằng trái tim chân thành anh nhé. Xin anh đừng làm tổn thương ai nữa anh nha !!!!!!!em yêu anh vẫn mãi mãi yêu anh
hoatimuoi
03-08-2007, 05:51 AM
hãy cố gắng lên đi bạn , rùi sẽ quên thui
tinh_online1311
03-08-2007, 07:57 AM
Rồi bạn cũng sẽ quên thôi nhớ chỉ để bạn thêm đau lòng mà thôi.Nỗi đau rồi cũng sẽ qua ngày mai tươi sáng hơn ^_^
Lãnh Huyết Tử Xà
03-08-2007, 01:07 PM
Nothing's imposible...
Có lẽ chỉ vì hình bóng ấy... nằm sâu quá trong tâm khảm (văn chương lai láng wa trùi) nên bạn vẫn chưa quên được... Nhưng nếu là nỗi đau thì cần phải quên đi... tốt nhất là nên đi tìm niềm vui cho riêng mình...
♥::luv z hurt::♥
03-08-2007, 01:13 PM
ai trả lời ............ai sẽ đưa ra 1 lý do cho 1 cuộc tình
unhappyboy
03-08-2007, 08:23 PM
:( choài dzậy thì bé đừng mỡ bài hát đoá lên nữa !
thấy pe' bùn boy cũng bùn theo lun ! hu...........hu...........hu...........! :((
p2ola
03-08-2007, 08:23 PM
nothing gona change my love for you :cold:
http://www.bennhac.com/#/song/10858/Nothing's-Gonna-Change-My-Love-For-You <=== click here
*Rain*
03-08-2007, 09:45 PM
cô bé này, đã qua bao mùa rồi mà vẫn đau thương thế sao???
hì , kệ !
Lãnh Huyết Tử Xà
04-08-2007, 02:07 AM
hì , kệ !
Mấy ngừ MOD đâu có wan tâm giề tới con dân đâu trùi...
girl_no_cute
04-08-2007, 03:56 AM
uh chỉ đơn giản là 1 chữ " kệ " thế mà tại sao tui hok sao " kệ" đc
matbuon_viai
04-08-2007, 07:58 AM
Trời ơi... sao dạo này con trai phụ tình nhiều ghê vậy nè....Mình cũng như bạn vây.... bạn cứ để cho mọi chuyện trôi qua bình lặng đi cứ mở rộng lòng mình để đón nhận những tình cảm chân thành khác để cảm nhận cuộc sống này nhiều hơn...Bạn đừng cố để quên người ta vi...người ơi khi cố quên là khi lòng nhớ thêm....
Vui lên bạn nhé cuộc đời là màu hồng mà....chúc bạn vui ve:fi:
Lãnh Huyết Tử Xà
04-08-2007, 12:48 PM
đã qua bao mùa rồi mà vẫn đau thương thế sao???
Lâu lắm rồi sao??? Những gì gây ảnh hưởng đến cuộc sống của mình thì phải để sang 1 bên chứ. Làm sao gánh trê vai mãi được???
girl_no_cute
06-08-2007, 12:58 AM
đâu fai là lòng tui hok muốn wen mà chỉ vì lòng tui hok thể wen , yêu 1 ng đã khó nhưng wen 1 người còn khó hơn gấp bội. Trời ơi khi tui bít tình iu nhìu trái ngang là khi tui bít mình đã wa yêu anh
girldoihon
06-08-2007, 02:28 AM
bạn hãy nghĩ những người như anh ấy không hợp với ban.Rồi sẽ có một người tốt hơn anh ấy, yêu bạn thật lòng hơn anh ấy đến với bạn, và chình người đó sẽ mang hình bóng anh ấy ra khỏi lòng bạn thôi mà.....ai cha!..ai cha!...cố lên bạn nhé!!!!
Lãnh Huyết Tử Xà
06-08-2007, 04:44 AM
Người ấy của bạn vẫn chưa đến nhưng chắc chắn sẽ đến thôi... Chỉ cần bạn mở rộng tấm lòng để đón nhận, đừng đối xử với bản thân quá khắc nghiệt như vậy. Good luck!
thaingocdaly2006
06-08-2007, 06:02 AM
Theo mình , bạn đừng giữ cái hình ảnh chả có gì để nhớ kia nữa ! hắn đến với bạn k chân thành cơ mà !! con gái phải mạnh mẽ lên bạn ạ !!
mình bit khó có thể chấp nhận ngay , nên mình khuyên bạn hãy khóc lên thật to , dạo 1 vòng quanh TP , rùi hãy trở lại là mình , đừng để 1 người con trai chím lĩnh trái tim bạn cả đời như thế ! hãy wên đi wên đi cái chữ " em mãi yêu anh "
se7engirl_dj
20-08-2007, 07:59 AM
T ah` rùi mọi chuyện cũng sẽ đi vào quỉ đọa của nó thuj , hãy wen^ con người bội bạc đóa đi. Nếu phải xa 1 người iu mình thật lòng , tốt với mình thì mình sẽ nhớ mãi , chẳng bao jo` wen^ nhưng............. T oy , người này hok đáng cho T nhớ ngày nhớ đêm đâu , người đã tàn nhẫn bỏ rơi T , đã phản bội tình iu chân thành mà T đã dành cho anh ta. Bjk rằng we^n 1 người hok phải chuyện 1 sớm 1 chiều nhưng T hãy cố lên nha. Mỗi bức thư T gưi cho Trúc đều cóa tên anh ta, đều cóa những chuyện liên wan đến anh ta làm cho T phải bùn nếu mà T ở gần T thì Trúc đã chạy đến đánh cho anh ta tỉnh ngộ đóa.Giờ anh ta đã thay đổi rùi nên T hãy vì chính bản thân mình mà wen^ anh ta đi nha , rùi T sẽ tìm được người iu mình thật lòng hơn anh ta nhiều lém.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.