begaungoan
01-08-2007, 11:36 PM
tình yêu hỡi ngàn lần xin tha thứ, xin lỗi em , ngàn lần xin lỗi em, xin hãy quên đi những lời yêu ta đã trao nhau trong tận đáy lòng, , , chỉ 1 lời xin lỗi như thế sao anh, nhưng anh ơi , anh nào có lỗi , lỗi chăng là chính cuộc đời nạy để em gặp anh, để rồi ta mến nhau , để rồi ta xa nhau trong nỗi nhớ, hằng ngày chúng ta vẫn bên nhau mà, vẫn gặp nhau cươ2i cười nói nói ,nhưng tận trong tim 2 đứa vẫn tự tạo cho mình khoảng cách để rồi nhớ nhung,...
Lãnh Huyết Tử Xà
02-08-2007, 03:08 AM
Nhiều khi... chỉ cần gặp nhau hàng ngày, chỉ cần biết người ta vẫn sống vui vẻ & hạnh... Bấy nhiêu đó thôi cũng... đủ rồi...
==(HONEY)==
02-08-2007, 07:31 AM
cuộc đời trớ trêu vậy nhưng bạn và anh đấy cũng đã có những giây phút bên nhau thật đẹp phải hem
p2ola
02-08-2007, 08:03 AM
cuộc sống mà bạn đôi khi gặp nhau và yêu nhau nhưng lại không thể đến được với nhau vì một lý do nào đó gd bạn bè công việc.... và khi con người ta không chịu cố gắng vì bạn thì người đó có xứng đáng với tình cảm của bạn không đừng nên tiếc nuối vì một con người nhu nhược như vậy những người đó sau này sẽ chẳng làm nên chuyện gì hết , họ cũng không phải là chổ dựa tốt cho tương lai sau này của bạn đâu dù biết là yêu nhưng họ không xứng đáng với tình yêu của bạn. bạn hãy đi kiếm một người khác mà có thể che chở bân cạch bạn kia kìa.....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.