PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tâm Sự Thời Áo Trắng



Nguyen Phung
01-08-2007, 10:00 PM
Mối Tình Thơ yêu Dấu!!!
Trong cuộc đời mỗi người ai cũng sẽ phải trải wa mối tình đầu ngây ngô...Tôi cũng thế,đối với tôi,đó là 1 mối tình sâu nặng vì ít ra từ khi chia tay từ hồi học cấp 2 đến giờ tôi vẫn yêu mãi hinh bóng ấy...Tuy chỉ à mối tình đơn phương nhưng nó đã quá đủ đối với tôi,vì bạn biết đấy yêu ko hẳn phải bằng lời nói hay việ làm mà nó còn được thể hiện wa tâm hồn.Đúng vậy tôi đã love người ấy như thế,từng giờ từng phút tôi đều nghỉ đến em,em quả là người con gái có sức thu hút kì lạ,chỉ với ánh mắt thân thiện và nụ cười của em thôi cũng đã làm tôi ngây ngấy_đó thật sự là vũ khí lợi hại.Nhưng tôi thích thế:trong mắt tôi em thật kin đáo,có lẽ đó là đặc điễm thu hút tôi nhiều nhất...Đáng yêu là thế nhưng vì tôi biết "nếumình ko thể mang hạnh phúc đến cho em thì bắt đầu mối tình này làm gì chứ",tôi đã nghỉ thế và đã làm như vậy,tôi nghỉ là mình đúng...Tôi đã ko hối hận khi làm như vậy,tại sao ko giử trong lòng mình những điều tốt đẹp về cô ấy khi mà bạn có thể.Giờ đây mỗi khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt em tôi đã nghỉ "mình thậ hạnh phúc".Em à!Được nhìn em hạnh phúc là niềm an ủi đối với anh đấy...vì anh mong tất cả những điều tốt đẹp trên đời này sẽ đến với em mà!!!
Gửi em: Lưu Thị Ngọc Linh (cựu h/s 9/4 Hồ thị Hương_Long Khánh)
Nguyễn Phùng

Lãnh Huyết Tử Xà
02-08-2007, 02:58 AM
Tình yêu đẹp nhỉ... Yêu là hy sinh...