Xem đầy đủ chức năng : Mưa- một mối tình đã vỡ...
heomo_dethuong_86
01-08-2007, 07:10 PM
Ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời mưa lấm thấm rơi. Hàng loạt hình ảnh của kí ức đã cùng xuất hiện trong tâm trí tôi.Những kí ức của một mối tình đã xa.Vào một ngày mưa bùn thương tôi và người ấy đã nói lời chia ly.Tuy đó là h phút có thể nói đau khổ với những cố gái khác nhưng đối với tôi nó là khoảnh khắc đáng nhớ của tôi.Và khi mưa về tôi hạnh phúc và vui mừng khi nhìn những giọt mưa rơi. Trong giọt mưa tinh khiết ấy có tôi và có bạn.Người tôi luôn iu thương.
Vo Hinh Lang Tu
01-08-2007, 10:40 PM
thấy bạn này post bài lấy thành tích hay sao ấy nản
¯|¯ïN
01-08-2007, 11:12 PM
Ghét trời mưa....mỗi khi trời mưa...ta có cảm giác đau lắm...buốt giá cả trái tim...tê tái cả tâm hồn:)....vì ngày anh nói lời chia tay cũng là 1 ngày trời mưa rơi tầm tã :)
heomo_dethuong_86
02-08-2007, 03:14 AM
thấy bạn này post bài lấy thành tích hay sao ấy nản
không phải viết bài lấy thành tich đâu bạn à , nói có mách có chứng chứ.Viết bài là để chia sẽ với mọi người chứ.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.