Xem đầy đủ chức năng : TẠi Sao LẠi CỰ TuyỆt_rỜi Xa TÔi???????????
Ngọc hồng
01-08-2007, 02:28 AM
Càng ngày tôi cảm thấy mình hình như cáng rời ca thế giới, bạn bè, gia đình, cả người yêu nhất của mình. Ngày ngày sau giờ học tôi về và lặng lẽ trong căn phòng. Rồi tôi chỉ còn là chiếc bóng không tồn tại trong mọi người nữa , Các bưổi du lịch gia đình, pinic bạn bè,..........mọi người đều được thông báo, giao nhiêm vụ tất cả như là một khối. Còn tôi chẳng ai còn nhớ. Chiếc điện thoại đã phủ đầy bụi bặm vì chẳng ai gọi đến nó, rồi tên tôi cũng chẳng còn ai gọi nữa , khi người tôi yêu rời bỏ tôi..........Tất cả đã đi rồi đi hết rồi, chỉ còn tôi mình tôi trong căn phòng với bốn bức tường bóng đèn với ánh sáng mờ ảo. Tôi không biết phải làm sảo Liệu tôi có phải là người khó gần, ích kỷ, hay vì một lý do nào đó????????hãy nói cho tôi biêt? tại sao cơ chứ? mọi người đều có bạn còn tôi thì không ?
Khi tôi biết mình mang bệnh tim , tất cả với tôi nhưng súp đổ , với tôi tất cả sao âm u thế? nhưng khi tôi tìm đến bên mọi người mọi người điều cự tuyệt tôii . Thế là chỉ còn mình tôi nhưng ngày nào với một nỗi buồn chồng chất ngồi trong góc phòng nhỏ gậm nhắm nỗi buồn cô đơn đến lạnh lẽo ghê gợm , trời vẫn cứ như ngày nào mưa thật nhiều và cứ thế mà hoàng hôn buôn xuống. đến bao giờ trời mới sáng nhi????????????????????????
clanps
01-08-2007, 02:45 AM
Đó chỉ là bạn tự nghĩ vậy thôi,mọi người vẫn luôn quan tâm đến ban.Đừng tự khép mình, vui vẻ lên, mọi chuyện sẽ qua thôi!Hãy mở lòng mình với mọi người.Mình cũng có thời gian giống bạn nhưng những người bạn thân của mình đã vực mình dậy,và mình nhận ra rằng cuộc sống rất thú vị dù chuyện gí xảy ra đi nữa
Ngọc hồng
01-08-2007, 03:06 AM
um, cám ơn người bạn mới !!! Buồn lắm bạn ạh, hình như máy tính là người bạn duy nhất thân thiệt với minh. ko biết liệu có ai nhớ mình ko nữa, mà hôm qua tất cả đi PHú quốc ko nói cho mình biết gì hết mình ngỡ ngàn khi đi học về trên bàn để lại mẩu giấy nhỏ ".....tuần sau sẽ về..........." nếu là bạn bã sẽ nghĩ mình lài ai trong cái thế giới quá rộng lớn nay??????
Lãnh Huyết Tử Xà
01-08-2007, 03:21 AM
Maybe you'll gain something after losing something...
Có thể vào thời điểm này bạn chưa nhận ra được điều đó nhưng rồi thời gian sẽ cho bạn thấy bạn nhận được điều gì...
anh cu bo mat em
01-08-2007, 03:27 AM
mình rất hiểu tâm trạng hiện giờ của bạn nhưng mà bạn ơi hãy cố gắng lên để vượt qua.Hoàn cảnh của mình cũng giống như bạn nhưng gia đình của mình thì ko bao giờ bỏ mình mà đi chơi hết.Còn gia đình bạn bỏ bạn đi hết chắc là thấy bạn còn học nên ko muốn rủ bạn đi sợ bạn nghỉ học rùi sẽ ko hiểu bài đó.Hay bạn thử hỏi gđ bạn xem.Chúc bạn có cuốc sống vui vẻ và hạnh phúc
Ngọc hồng
01-08-2007, 03:36 AM
um cám ơn tất cả, tôi sẽ hy vọng như các bạn nói, có lẽ vì một điều gì đó......lý do nào đó mà họ ko nói cho tôi biết. Cứ hy vọng sẽ được thôi, tất cả rồi cũng ổn.
crazyboy_13
01-08-2007, 06:54 AM
Không phải như vậy chứ........... ngay cả những người thân wen như cha mẹ mà bạn cũng có cảm giác xa rời như vậy có lẽ có chuyện gì ụi
Đừng lầm lĩ như vậy hãy hòa mình với mọi người nhé...
Mỗi người hạnh phúc khi có thêm một người bạn.............................
Đời Nghèo Đi BMW
01-08-2007, 07:41 AM
hix! Đừng buồn nhé, thật tội nghiệp cô bé ,
unhappyboy
01-08-2007, 07:47 PM
Mọi người có thể cự tuyệt bạn. Nhưng 4rom lúc nào cũng ở bên cạnh và ũng hộ chia sẽ vói bạn mà. Đừng buồn nữa nha NH
Hãy mở rộng cánh cửa lòng mình đẻ đón nhận tình củm cua bà con 4rom dành cho bạn nhé NH.
-----> ( 4rom luôn luôn lắng nghe , luôn luôn thấu hiểu ) <-----
tinh_online1311
01-08-2007, 07:55 PM
Bạn đừng buồn nhiều mà có hại cho sức khoẻ ,nếu mọi người không cần bạn như thế bạn cũng phải sống thật mạnh mẽ hơn va vui vẽ có thể bạn mới cho mọi người thấy rằng không có họ bạn cũng sống vui vẽ á ban.
b3.0nlin3
01-08-2007, 11:20 PM
Đừng buồn nữa. Mọi thứ chưa hẳn đã kết thúc đâu. Cố lên vượt qua tất cả nhé :dance:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.