PDA

Xem đầy đủ chức năng : Và lại một lần nữa!



<_GiotSuong_>
31-07-2007, 08:54 PM
Hôm nay anh nói với em rằng từ bây giờ anh sẽ ko quan tâm em nh` như trước đây nữa, sẽ ko ép em phải làm theo lời anh như trươc đây nữa.Nhưng đến bây giờ , khi ko còn đc nghe anh nói nữa, ko đc nghe anh nhắc nhở nữa thì em mới hiểu nó quan trọng với em thế nào, nó có ý nghĩa thế nào với em :).
Anh ko biết là em rất ngốc sao , ko biết rằng em cần nhưng lời đó lắm sao? Anh ko biết rằng em thấy hạnh phúc khi đc nghe anh nói nhưng lới như thế hay sao?Anh ko biết rằng chính những lúc như thế em lai yêu anh nhiếu hơn sao :|
Giá như anh lại có thể nói với em những lời đó, bởi vì em thật sự rất cần anh , chỉ cần anh thôi ! Honey cua em a !
Bé Buồn ! Yêu Anh !

chit_qn1234
01-08-2007, 04:22 AM
tội nghịp con bé! bẹn iu người ta mờ seo lại làm cho cả 2 phải đeo khổ dzạ! híc! xé cái sìpem nài đa.............. xoẹt!^^

[C]hang_[L]ee
01-08-2007, 06:10 AM
Hì, đời là thía đoá. Bình thường thì tất cả đều bình thường nhưng khi có cái gì đó thay đổi hoặc mất đi , chúng ta mới thấy nóa wan trọng....
Hãy nói với anh ấy rằng bạn cần anh ấy nhiều đến mức nào, iu anh ấy ra sao,và bạn muốn được anh ấy iu thương và wan tâm nhiều nhiều....

chit_qn1234
01-08-2007, 08:30 AM
chắc chắn la`kon bé í hông dém nói rùi!^^

p2ola
01-08-2007, 08:36 AM
hì khi cái gì thật sự mất đi thì bạn mới cảm thấy nó trở nên quý giá với mình nhưng quan trọng là mức độ của chuyện đó như thế nào có thể cứu vãn được không mình chỉ khuyên mấy bạn một câu là hãy biết trân trọng và quý giad những gì mình đang có đừng để mất nó sau này hối hận thì đã quá muộn màng rồi ( xin lỗi nha đang sĩn nên đánh máy không được chuẩn )

unhappyboy
01-08-2007, 07:28 PM
chùi ui người gì mà ícch ky thấy ớn luôn ah ! cần người ta chứ có iu người ta đâu nà. dzậy người ta bỏ đi cũng là điều đương nhiên rùi :D hí...hí......!

b3.0nlin3
02-08-2007, 12:04 AM
tình yêu mà :hihi: không được quan tâm nữa thì thấy thiếu thiếu

chit_qn1234
02-08-2007, 12:10 AM
hì khi cái gì thật sự mất đi thì bạn mới cảm thấy nó trở nên quý giá với mình nhưng quan trọng là mức độ của chuyện đó như thế nào có thể cứu vãn được không mình chỉ khuyên mấy bạn một câu là hãy biết trân trọng và quý giad những gì mình đang có đừng để mất nó sau này hối hận thì đã quá muộn màng rồi ( xin lỗi nha đang sĩn nên đánh máy không được chuẩn )

chời đất! dzô topic của người ta để đóng góp í kiến rùi mà còn rượu chè bê tha! đúng là......... bê đê! kakaak

híc! khổ thân con bé

Lãnh Huyết Tử Xà
02-08-2007, 03:14 AM
( xin lỗi nha đang sĩn nên đánh máy không được chuẩn )
Ông với tui đi làm 1 ly... :icon_cung: :cungly:

--Pumpy--
02-08-2007, 03:16 AM
Khi được iu nhìu lại không muốn! khi người ta ít wan tâm hơn lại....:hihi:....nên wy' trọng những ji` mình có nhá mí bạn:hihi:

online_love75
02-08-2007, 03:22 AM
đúng đó
mình đã vì ko biết quý trọng những gì đang có nên để nó bay mất đo

heomo_dethuong_86
02-08-2007, 03:26 AM
đúng thía....mình nghĩ con bé iu thằng đoá rùi nên mới nhớ khi hắn ra đi chứ nhỉ?

chit_qn1234
02-08-2007, 09:12 AM
đương nhiên là iu thì mới nghĩ tới chớ chài!thía mà cũng hỏi

p2ola
02-08-2007, 09:21 AM
tối nay buồn.... không muốn đi đâu hết anh em ai rãnh ra làm chút chút koi :D

emyeuanhmaimai
02-08-2007, 10:12 PM
[QUOTE=Nam Mộ Dung;3343764]Ông với tui đi làm 1 ly... :icon_cung: :cungly:[/QUOT
e với 2 anh lèm 1 ly.....................:so_funny:
Mẹ già đợi con ngồi uống bia lon
Uống bao nhiêu kết mà con chưa dzia........:so_funny: