PDA

Xem đầy đủ chức năng : ChỊ Mod Ơi VÔ ĐÂy Coi!!



thaingocdaly2006
31-07-2007, 07:22 PM
HIHI !! CHỊ THẤY EM BẢN LĨNH K??
Em đã coi anh ấy như 1 sợi dây chuyền !! để rồi mất đi mà k ân hận !!
Em thuộc dạng tiểu thư !! chưa hề ứa lệ vì ai , thế mà cũng phải trải wa nỗi đau !!
nhờ chị cả đấy !!
nhà em cưng chiều em để em ngang tàng thế đấy !! anh ấy cũng phải hứng chịu sự cứng đầu của em , tuy k ai nói ra nhưng em biết mà :bicycle:
nó trở thành bản tính rùi , k bỏ dc :thatall: tội anh ấy thật !! nhưng rồi cũng có 1 ngày anh ấy chịu k nổi , bỏ em thôi !! ngày ấy đến nghe mà lạnh lùng chua chát !!
hiện giờ em rất yêu đời !! em cũng k hiểu sao mình ngốc wá vậy !!
chưa từng ai có khả năng làm em đau khổ thế mà..........
à chị MOD này , chị cũng ngố luôn:fi: tìm bài em cũng k ra nữa !!:so_funny:
cuộc đời thật đáng yêu khi mà bão tố qua đi phải k chị !!

YiLy
31-07-2007, 10:13 PM
vô nhanh chứ ta , chị đâu rùi

chit_qn1234
31-07-2007, 11:00 PM
cuộc đời thật đáng ìu khi mà bão tố qua đi! á câu đây hey à nah!^^

tinh_online1311
31-07-2007, 11:16 PM
Công nhận bạn mạnh mẽ và hay thật ước gì mình được như bạn nhĩ:(

Lost.
01-08-2007, 02:54 AM
Chị vui vì em đã biết cách để làm mọi thứ theo hướng chủ động từ phía em , là do em đấy chứ , chị có làm đc gì đâu :)

Mớ lý thuyết ấy phải cần hành động - và thì em đã làm đc rồi.
Em đã cân bằng được mọi thứ rồi , chị đã tìm ra bài của em ở bên kia , nên sẽ đóng pic này lại hah em !!
Em cứ gắng lên như thế nhé ^^ !