Xem đầy đủ chức năng : anh mang* giac*.* mo em* vè đâu*
he0c0n_bayby142
31-07-2007, 03:50 AM
ty anh xa nhớ!
lại 1 đêm nữa em thao thức vì anh tiếng khóc con tim như gọi thầm tên anh,tiếng mưa đêm nay thật êm đềm ,làm cho em như sống lại những ngày ở bên anh anh ạ! nhưng đó chỉ là cuộc sống hư ảo, còn hiện tại thì nỗi nhớ như giăng kính hồn em
em chẳng biết làm sao cho cái nhớ đó vơi đi trong cái đêm buồn bã này!em nghĩ là ,em sẽ xin phép anh cho em được gọi cái tên thân thương của anh trong đêm hoang vắng này để cùng em tâm sự , cho lòng em quên đi những nhớ nhung hay buồn bã đang vây kính bên em bây giờ
khi viết lên những dòng này em biết anh sẽ ko đọc đươc.nhưng điều đó với e koquan trọng,mà e phải viết ra đây để cho lòng em cảm nhận rằng a mãi sống trong trái tim em
mai yeu anh du hanh phuc' hay dau kho'
Utnho_xinhdep
31-07-2007, 04:27 AM
Ba thân yêu của con..
Ở Úc bay giờ trời lạnh cắt da ba ạ!Ai bảo con ghét mùa đông? Mùa đông là mùa khiến con nhớ lại khi còn bé,ba đưa đón con đến trường trong cái rét,ba nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con và bảo để cho con được ấm trong khi bàn tay ba để trần giữa trời đông giá lanh.Ba ở Việt Nam có khoẻ khộngCong việc "gõ đầu trẻ" của ba hẳn là cực lam! tận tụy với công việc quá!Con thấy thương ba khi mỗi buôi chiều,đi làm về,trán ba nhễ nhai mồ hôi ,tay ba chai đi vì bụi phấn,tóc ba bạc vì lo,trán ba nhăn vì suy nghĩ,giọng ba khàn vì từng lời giảng cho đàn trẻ thơ..Con dang viem hong,ba a!Nhung con them ly chanh nong cua ba,them duoc ba cho con di choi nhu hoi con be ti teo,ba hay treu con la Ut nho nhung con khong hieu vi sao sau nay cung co mot nhan vat nu lay ten do! Con yeu cai ten Ut nho vi ba dat cho con!Con ở đây sung sướng,nhớ ba,thương ba và con chỉ biết mong ba giữ gìn sức khoẻ vi..con yêu ba!!!Con se ve nhanh thoi,cho con ba nhe!
Ut nho thuong cua ba
Miss.Ka
31-07-2007, 04:31 AM
ty anh xa nhớ!
lại 1 đêm nữa em thao thức vì anh tiếng khóc con tim như gọi thầm tên anh,tiếng mưa đêm nay thật êm đềm ,làm cho em như sống lại những ngày ở bên anh anh ạ! nhưng đó chỉ là cuộc sống hư ảo, còn hiện tại thì nỗi nhớ như giăng kính hồn em
em chẳng biết làm sao cho cái nhớ đó vơi đi trong cái đêm buồn bã này!em nghĩ là ,em sẽ xin phép anh cho em được gọi cái tên thân thương của anh trong đêm hoang vắng này để cùng em tâm sự , cho lòng em quên đi những nhớ nhung hay buồn bã đang vây kính bên em bây giờ
khi viết lên những dòng này em biết anh sẽ ko đọc đươc.nhưng điều đó với e koquan trọng,mà e phải viết ra đây để cho lòng em cảm nhận rằng a mãi sống trong trái tim em
mai yeu anh du hanh phuc' hay dau kho'
đông cảnh với bạn, cho mình mượn những lời này gởi tới 1 người nha
Timmy™
31-07-2007, 05:31 AM
rất cảm động , các bạn viết hay lắm.
he0c0n_bayby142
31-07-2007, 11:44 PM
đôi khi có những cái trong tình yêu chúng ta giống nhau mà.bạn cứ mượn nếu bạn cần để nói với 1 ai ban muốn
hoatimuoi
01-08-2007, 12:53 AM
cảm động quá.................................
unhappyboy
01-08-2007, 02:00 AM
hic.......hic..............! :((
Cho boy lồng nhạc nên nghen.
:( -------------------> [ bến vắng ] <------------- :(
" Bến xưa giờ lạnh lùng , bàn chân anh sao không ghé wa. vắng anh đời lạnh lùng niềm đau em không ai sớt chia....! "
crazyboy_13
01-08-2007, 02:31 AM
hay lắm. muốn khóc wa'..........
crazyboy_13
01-08-2007, 02:37 AM
hay lắm. muốn khóc wa'..........
Lãnh Huyết Tử Xà
01-08-2007, 03:51 AM
...rồi bé sẽ có 1 giấc mơ khác thôi... chắc chắn là thế....
shimchangmin_iloveyou
01-08-2007, 05:16 AM
minh cung vua moi chia tay voi mot ngươi ma minh rat yeu
minh da rat dau kho khi nhin ngươi ay di ben ngươi khac
ho cươi noi voi nhau ho nhin nhau rat tinh cam
anh ay noi voi co ay nhung loi ngot ngao
ho da yeu tu nhau lau roi ma minh dau hay biet gi
minh van nghi la anh ay chi yeu mot minh thoi
nhung ming da lam
anh ay da lua doi minh
anh ay roi xa minh dem theo tat ca nhung ky niem dep ma bon minh da co
tat ca chi con la giacmo
va minh khong biet lam the nao co the quen dươc anh ay
minh biet minh van con yeu anh ay rat n
tinhyeunhukhong
01-08-2007, 05:26 AM
tôi cũng chẵng biết từ bao giờ tôi lại yêun nguio2 bạn của minh nữa.thật dáng thương cho tôi là cô ấy đã có người yêu từ lâu rồi nhưng toi lai không biết mà lại nhảy vao để vời đây tôi phải chịu đắng cay một mình. các bạn co th6y1 tội là một gã khờ dại không nhưng tôi lại thâty1minh đúng là một thằng khơ nhất thế giới này đó các bạn à. trong con tim tôi gời như nát tan tất cả khi biết người mà minh đã yêu thầm trong bao năm qua để rồi giờ nàyphai43 chịu đắng cay một mình
Bây giờ tôi chăng biết phải làm sao để thoát ra khỏi mối tình tay ba nay nữa có bạn nào đ4 từng trãi qua như tôi thì xibn các ban hãy giúp tôi thoát ra khỏi mối tình nay nghe các ban của tôi
http://mtvhalong.com
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.