PDA

Xem đầy đủ chức năng : nếu bạn vừa nếm trải đau đớn!!



thaingocdaly2006
30-07-2007, 10:29 PM
Hiện giờ , em chẳng còn là gì của anh của , nhưng trong trái tim em........cũng chẳng còn anh ! An đi khi em đau đớn tột cùng...........lúc đó trời đất như quay cuồng , tên tái đến buốt giá..................lúc ấy đâu phải mùa đông...........!! nhưng nghĩ lại em thấy mình ngố quá ! Tự nhiên đi đau khổ ! Em luôn là người nhìn nhận mọi việc bằng lý trí , và điều đó là cho em phải mất anh !!........... Lúc em đau đớn , chả ai quan tâm , chả ai giúp đỡ , chỉ có chị mod là niềm vui duy nhất của em ,......! chị ấy nói có lý lắm cơ :D hiện giờ em cũng k còn nghĩ tới anh , hiện giờ em k còn cảm giác........, k còn phải vụng trộm khóc khi thấy nick anh sáng lên...... và nick cô ấy cũng sáng lên ,.........em đổi nick nhưng mà vẫn lén way lại chỉ vì muốn nhìn thấy nick anh........... !!
bây giờ thì k còn nữa ! vắng hẳn bóng anh , em viết những dòng này sau khi vừa mới vào nick cũ và thấy nick anh sáng lên !!.......... cảm giác lạnh lẽo chợt way về...........
Em đã từng là người tốt , tốt lắm anh ạ !! tốt k thể tưởng....tốt đến nỗi trao tình yêu của mình cho cô em gái trên mạng kia , để gờ này nó nói chuyện với em như là người xa lạ trong khi em coi nó như em ruột của mình!!
Hôm đó em đã nói chuyện với chị mod ất nhìu , mà em cũng k nớ mình đã nói gì nữa !!

Tôi viết nên những dòng này cũng chỉ để khuyên các bạn. nếu phải nếm trải đau khổ thì chúng ta hãy đứng dậy mạnh mẽ , để anh ấy thấy rằng chúng ta là những con người mạnh mẽ , các bạn hãy mỉm cười cho dù cay đắng nhưng thời gian sẽ xoá đi kí ức k tốt , các bạn hãy nhìn lên phía trước , hãy yêu đời hãy lạc quan ,và........ hãy nói chuyện ới chị mod nếu như bạn quá đau khổ............nick chị ấy là khin_no1

tinh_online1311
30-07-2007, 11:08 PM
Bạn đúng là người con gái mạnh mẽ ước gì mình được như bạn , tim mình giờ cũng rất đau đấy bạn ạ mà mình chẳng biết làm sao mới có thể quên được :((

thaingocdaly2006
31-07-2007, 05:50 AM
Lúc trước mình cũng như bạn , từng rất đau , nhưng 1 con người có ý chí thì k thể như thế dc

emyeuanhmaimai
31-07-2007, 06:42 AM
Lúc trước mình cũng như bạn , từng rất đau , nhưng 1 con người có ý chí thì k thể như thế dc
Giá mà tui có thể mạnh mẽ như bạn.................chia tay lâu rồi đến giờ tui vẫn chưa we^n đc. anh ấy...........................k bít đã khóc bao nhiêu lần nhưng sao vẫn k we^n đc. anh...............:timvo:

congchuagiadinh
31-07-2007, 06:51 AM
bạn là con người mạnh mẽ mình tin hạnh phúc sẽ đến với bạn

chit_qn1234
31-07-2007, 09:25 AM
ước gì mình được như cô ấy! mình là girl nhưng tai sao lúc nào cũng khóc vì người ta hết! ước gì mạnh mẽ được như bạn!híc!

YiLy
31-07-2007, 06:53 PM
Mình đã nói rồi !! mạnh mẽ là điều mà các chàng trai khâm phục bọn con gái mình đó các bạn ạ !! Nếu như có chuyện gì cứ gặp chị mod đi !!
chị Hân ấy !! nick thì mình đã viết trên kia rồi

thaingocdaly2006
31-07-2007, 07:08 PM
cuộc đời k bằng phẳng !! nhưng mà nên suy nghĩ khi chúng ta sấp đối diện với chỗ ổ gà chẳng hạn !! nó nhỏ bé wá so với mặt đường , thế mà chúng ta vẫn vấp phải !!........tuy nhiên nó cũng chỉ là cái ổ gà nhỏ bé ,...........k thể ngăn cản dc bước chân ta đâu !!
biết đâu ngày mai có 1 chàng trai đến ngỏ lời thì sao nhỉ !!:bicycle:
có anh ấy thì cuộc đời thêm vui , mất anh ấy thì buồn nhưng biết đâu mất anh ấy lại vui hơn có anh ấy , bởi vì sẽ có 1 anh chàng khác tốt hơn :bicycle: đúng k nhỉ :botay:
mà cũng chả sao , k có con trai cuộc đời này cũng chả buồn đâu !! CON GÁI K DC YẾU ĐUỐI !!
ĐÓ LÀ CHÂM NGÔN SỐNG CỦA MÌNH

unhappyboy
31-07-2007, 07:11 PM
bạn nghe bài hát của Vũ Quốc Việt chư " điều ấy chỉ là , bình thường thôi " :D

" giờ chịu cực mai mốt chiu khổ sau có sao đâu chàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii " :D kà.....kà....!

baby_hocyeu
31-07-2007, 07:47 PM
tớ cũng đã từng để Lý trí chiến thắng Tình yêu và tớ đã tưởng rằng đã quên được anh ấy ! Tớ cũng đã từng nguội lạnh khi nhìn nick anh ấy sáng....nhưng rồi nó lại quay về trong khoảng khắc và để lại nỗi buồn dài thật dài !

YiLy
31-07-2007, 10:20 PM
thik nhất là cái lúc mình thấy nick người đó sáng mà k cảm thấy gì hahah!!

chit_qn1234
01-08-2007, 04:18 AM
tui bùn qué! lúc thấy nick người ta sang tui cung hông dám nói chiện luôn nè!khổ thân

tieuthusytinh15
01-08-2007, 04:27 AM
tiểu thư củng muốn được mạnh mẽ như ss trong tình ui nhưng mà tiểu thư h3m c0á dám ui ai đâu....

chit_qn1234
01-08-2007, 04:29 AM
ừ ! đúng là phân> nữ nhi! khổ cho tụi mìn wa'! huhu

thaingocdaly2006
01-08-2007, 10:48 PM
KHỔ !!??
con gái chỉ khổ khi yếu đuối !! còn khi mọi thứ đã chùn bước chúng ta bước tới thì chúng ta thực sự hơn bọn nam nhi rùi !!
con gái dc đặt cách trong xã hội nhìu hơn !! nhưng về thực tế chúng ta phải gặp nhìu chuyện hơn cách đấng nam nhi !! vì vậy chỉ khổ khi nào cần phải khổ thôi bạn ạ !!

chit_qn1234
02-08-2007, 12:17 AM
bạn thiệt là 1 người chỉ bít sống trên lí thuyết! níu tui làm được như thế ở ngoài đời đã là hay!

matbuon_viai
02-08-2007, 08:59 AM
Mối tình đầu của mình cũng ra đi như bạn vậy, người mà cướp mất tình yêu của mình chính la bạn gái thân nhất của minh.. thật là khũng khiếp, mình mong rằng những gì bạn viết ra cũng như con người của bạn vậy phải thật mạnh mẽ và sống vui bạn nhe.Chúc bạn thành công và hạnh phúc, tất cả sẽ là quá khứ buôn..

thaingocdaly2006
02-08-2007, 06:37 PM
cuối cùng những gì mình muốn thực hiện đã hoàn thành ,mình k còn do dự khi bước chân vào tình trường ! nơi ấy hình như k phải để cho mình "tiểu thư"
có lẽ mình phải khép lại bài viết này ! khổ đau k làm ta e ngại !
có anh , ta sống vui ! k anh , ta vẫn sống!

thaingocdaly2006
02-08-2007, 06:47 PM
á á phá rối nhỉ !! đang yêu đời mà lỵ !! ! nói chuyện với bổn tiểu thư như thế sao !! muốn chết à !! nếu bạn đaukhổ vì tình thì hãy pm còn k thì đừng có gây rối!

chit_qn1234
03-08-2007, 01:15 AM
chùi đất! bổn cô nương dzừa thất tìn mầ lại iu đời đến thía seo1! cát hạ xin bái phục , bái phục!^^

thaingocdaly2006
03-08-2007, 07:37 AM
tất nhiên òi ! bản tính tiểu thư có 1 chỗ rất dễ thương đó là dễ thương , là trong sáng yêu đời
nhưng có những tiểu thư k chịu nổi sốc đâu bạn ạ

chit_qn1234
03-08-2007, 08:20 AM
hì! sốc we' thì ai mờ chịu nỗi chứ tĩu thư! nhưng mờ ước gì tui được 1 fan như tĩu thư thui là đỡ rồi!>"<

thaingocdaly2006
05-08-2007, 08:40 PM
cái gì !???! ước 1 lần dc như tôi !! k ngờ có người ngốc vậy !! đau mà cũng thik !!
chả hiểu mô tên gì !! nhưng mà nói chug là bi giờ tiểu thư đã hoàn tiểu thư òi mấy cưng ạ !

chit_qn1234
05-08-2007, 11:25 PM
tiểu thư ngốc! tui nói là ước gì tui được mạnh mẽ như tiểu thư! chứ tui đâu có nói muốn đau khổ như tĩu thư chứ! níu hoàn tĩu thư rùi thì nice! tĩu thư mạnh mẽ hén!^^

thaingocdaly2006
06-08-2007, 11:58 PM
cám ơn !! tiểu thư có cái khổ của tiểu thư !! bạn ạ !!
mình vô cg cảm ơn chị ấy ! chị ấy tiếp thêm sức mạnh cho mình !! nhưng bây giờ mình lại rối ren cái mớ bòng bong vì anh bạn của mình !! anh ta k còn yêu đời , k nở nụ cười , cứ suốt ngày nghĩ là mình đã chết !! chat với anh ta chỉ có buồn là buồn !!