Xem đầy đủ chức năng : Gỡi 1 người chưa hề thương tôi
Mr.Lee
30-07-2007, 09:24 PM
Giờ tôi rất muốn bên cạnh em , nhưng em ơi , tôi buồn lắm khi nhận ra , em ở bên tôi mà chẳng hề nhớ tôi. Thôi thì em đi đi , đi kiếm người mà em iu , iu nó thật nhiều , tôi ko biết nói gì hơn , những nỗi lòng này xin gỡi vào hư vô , chỉ còn lại đây , những kỹ niệm về 1 người con gái. Giờ tôi đã biết thế gian này , tình yêu là thứ tôi chẳng bao giờ được có hay sẽ có. Tôi chẳng dám nữa , có vẻ như đã thấm thía lắm rồi. Mặc dù , tôi kết thúc với em ko đẹp đẽ gì , nhưng tôi thương em nhiều lắm , thương hơn cả chính bản thân tôi. Chỉ muốn em ở 1 nơi thật xa , sống 1 cuộc sống thật hạnh phúc. Còn tôi , những đêm vắng sẽ lang thang những con phố , có thể sẽ vơi nỗi buồn. Từ lúc quen em đến bây giờ , tôi chỉ mong 1 điều , khi em buồn nhất có thể ôm em thật chặt vào lòng , và nói : " Anh sẽ mãi bên em ! ". Nhưng tưởng chừng nó chỉ là 1 ước muốn , mà ước muốn chỉ là giấc chiêm bao. Để rồi từ đây cơn mơ chợt tan biến. Cũng chẳng hy vọng , em sẽ đọc những dòng này , cười đi em khi em hạnh phúc , anh sẽ nhớ ngày ta quen nhau như thế nào , từng phút giây bên em , thật hạnh phúc , cám ơn đã cho anh những giờ khắc chìm trong 1 tình yêu............................nhớ em mãi mãi....:Baby:
tinh_online1311
30-07-2007, 11:33 PM
Bạn thật cao thượng nhưng bạn đừng chán nản tình yêu như thế. Trên đời này chuyện gì cũng có thể sảy ra cả. Tình yêu thật sự rồi cũng sẽ đến với người có lòng thôi bạn à.
GiRl Sh0cK
31-07-2007, 12:49 AM
đọc cứ như là lá thư ng` kia gửi cho mih`...nhưng dù ji` cũng mong....hp sẽ gõ cữa...cho những ai chưa có..nhưng gỏ cửa rùi ở lại chứ chẳng ra đi nửa
tieuthusytinh15
31-07-2007, 12:51 AM
cao cả wá hy sinh tình củm của mình..............................
Lãnh Huyết Tử Xà
31-07-2007, 02:53 AM
Chèm... đã nói người ta đi rồi thì ko được nói "Anh sẽ mãi bên em". Bộ muốn người ta phân tâm sao???
Phải nói thế này này... "Uh! Em đi đi... Anh sẽ ko đợi em đâu..."
Xichlo82
01-08-2007, 12:33 AM
Cảm động we. Đọc bài vít xong nước mắt mún chảy lun nè !!! :cry: :cry: :cry:
½317_dk
02-08-2007, 05:07 PM
hix mrs lee xin lỗi :(
đọc cảm động quá :xao: phải làm sao đây hả mr lee :khocnhe:
NoobHeroNo1
03-09-2007, 06:20 PM
Oh, có lẽ Noob nghĩ Mr Lee nên nghĩ lại từ đầu. Đồng ý là Lee thay mặt ox của Mrs Lee, nhưng nếu Lee nói thật cho Mrs Lee biết thì Noob nghĩ mọi chuyện sẽ ko ra nỗi này đâu.
Trai_BT
03-09-2007, 07:55 PM
hi
Người đó k yêu bạn thì đi tìm người con gái khác yêu bạn và ở bên cô ý. Còn lăn tăn về người này thì vẫn làm bạn thông thường thôi. Ở bên cô ấy những lúc cô ấy buồn, còn khi cô ấy vui thì té đến bên ny của ku ý.
ha ngo
03-09-2007, 07:59 PM
tôi chưa có người yêu nên chưa bít thế nào nhưng cảm động wa'
girlway_timboydethuong
03-09-2007, 08:28 PM
đúng là ng` ta ra đi rồi...thì đừng níu kéo...."Anh chờ em..." đúng là...đêu mà
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.