selene
30-07-2007, 12:24 PM
Em không nhớ nổi rằng em nhận lời yêu anh khi nào và nói chia tay anh khi nào nữa, trong em, những con số cứ mời nhạt theo ngày tháng, nó bị vùi chôn dưới những giải thuật, những câu lệnh, vậy mà sao anh vẫn nhớ, vẫn cố nhớ hả anh?
Em là một kẻ tham vọng, em vẽ con đường tương lai của mình sáng lạn cùng với những dự án thành công . Chưa bao giờ em vẽ tương lai của em là anh với những nồi niêu, xoong chảo và những đứa con . Vậy mà sao anh vẫn mong em trong tương lai của anh như thế? Anh có biết như thế là ngốc nghếch đến thế nào không?
Anh vẫn công nhận thế, rằng bên em anh là một thằng ngốc, sao phải thế hả anh? sao phải hạ mình dưới một đứa con gái hả anh. Em dù có làm được những gì thì cũng chỉ đơn giản là một đứa con gái, mà con gái trên đời này có thiếu gì? sao cứ nhất định phải thế hả anh?
Anh đừng ngồi đếm ngày em xa anh nữa, những con số sẽ ngày một nhiều và ko bao giờ dừng lại đâu, đơn giản thôi, em sẽ chẳng trở về. Em đang bước trên đường của em, dù cô đơn nhưng chắc chắn em sẽ thành đạt, cái đó anh có thể mang đến cho em ko? Đừng nhìn theo con đường em đi nữa, em xin anh, em yêu anh!!!
Tình yêu của anh liệu có thể làm cho em thành đạt? không, chắc chắn là ko thể rồi, nhưng nó làm cho em nhớ anh, làm cho em khóc hằng đêm, bên những cơn đau vò xé tim gan, ngàn lần em nhớ anh.
Ngàn lần em gọi tên anh trong nỗi cô đơn, và em tự hỏi, liệu có bao giờ em thật lòng yêu anh khi mà em cứ một mực yêu cầu anh phải giỏi giang, thành đạt, cứ yêu cầu anh phải hơn tất cả những kẻ ngoài kia? Em chưa bao giờ yêu cầu anh phải yêu em nhiều hơn nữa, vì em biết, anh đã yêu em bằng cả cuộc sống của anh. Nhưng kẻ nhẫn tâm như em có bao giờ coi trọng điều đó? Vâng, tình yêu ơi, em chưa bao giờ coi nó là một cái gì đáng giá như những người khác vẫn tán dương.
Em đã giật mình khi nghe con số ấy , 346 ngày, em không hiểu nó nói lên điều gì. Là ngần ấy ngày em xa anh ư? Trời ơi, sao có thể như thế, ai cho anh đếm nó, ai cho anh nhớ em? Em sẽ không bao giờ về bên anh nữa, sẽ chẳng bao giờ nữa đâu. Cứ viết nó là một tỷ đi anh để em thôi không đếm nứoc mắt mình trong đêm vắng. Đêm vắng lắm, mà nước mắt thì mặn lắm anh ơi.
Anh hãy tìm một người con gái khác, có thể yêu anh như anh yêu em, và em mong anh hạnh phúc.
Em là một kẻ tham vọng, em vẽ con đường tương lai của mình sáng lạn cùng với những dự án thành công . Chưa bao giờ em vẽ tương lai của em là anh với những nồi niêu, xoong chảo và những đứa con . Vậy mà sao anh vẫn mong em trong tương lai của anh như thế? Anh có biết như thế là ngốc nghếch đến thế nào không?
Anh vẫn công nhận thế, rằng bên em anh là một thằng ngốc, sao phải thế hả anh? sao phải hạ mình dưới một đứa con gái hả anh. Em dù có làm được những gì thì cũng chỉ đơn giản là một đứa con gái, mà con gái trên đời này có thiếu gì? sao cứ nhất định phải thế hả anh?
Anh đừng ngồi đếm ngày em xa anh nữa, những con số sẽ ngày một nhiều và ko bao giờ dừng lại đâu, đơn giản thôi, em sẽ chẳng trở về. Em đang bước trên đường của em, dù cô đơn nhưng chắc chắn em sẽ thành đạt, cái đó anh có thể mang đến cho em ko? Đừng nhìn theo con đường em đi nữa, em xin anh, em yêu anh!!!
Tình yêu của anh liệu có thể làm cho em thành đạt? không, chắc chắn là ko thể rồi, nhưng nó làm cho em nhớ anh, làm cho em khóc hằng đêm, bên những cơn đau vò xé tim gan, ngàn lần em nhớ anh.
Ngàn lần em gọi tên anh trong nỗi cô đơn, và em tự hỏi, liệu có bao giờ em thật lòng yêu anh khi mà em cứ một mực yêu cầu anh phải giỏi giang, thành đạt, cứ yêu cầu anh phải hơn tất cả những kẻ ngoài kia? Em chưa bao giờ yêu cầu anh phải yêu em nhiều hơn nữa, vì em biết, anh đã yêu em bằng cả cuộc sống của anh. Nhưng kẻ nhẫn tâm như em có bao giờ coi trọng điều đó? Vâng, tình yêu ơi, em chưa bao giờ coi nó là một cái gì đáng giá như những người khác vẫn tán dương.
Em đã giật mình khi nghe con số ấy , 346 ngày, em không hiểu nó nói lên điều gì. Là ngần ấy ngày em xa anh ư? Trời ơi, sao có thể như thế, ai cho anh đếm nó, ai cho anh nhớ em? Em sẽ không bao giờ về bên anh nữa, sẽ chẳng bao giờ nữa đâu. Cứ viết nó là một tỷ đi anh để em thôi không đếm nứoc mắt mình trong đêm vắng. Đêm vắng lắm, mà nước mắt thì mặn lắm anh ơi.
Anh hãy tìm một người con gái khác, có thể yêu anh như anh yêu em, và em mong anh hạnh phúc.