PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giờ Phút Khó Quên



906_hp
29-03-2005, 08:08 AM
Rồi sẽ đến một ngày mai xa cách
Giờ chia tay bạn có buồn không
Không gian bỗng chốc rồi tan biến
Hoàng hôn chiều rồi sẽ tắt nhanh thôi

Rồi sẽ chẳng thấy nhau trong cái nhìn trìu mến
Hình bóng ai trải suốt chặng đường dài
Bao đau khổ buồn vui trong hoài niệm
Sẽ chẳng còn đâu chẳng còn đâu

Rồi sẽ mất cả cái nhìn hun hút
Trên đường về hai đứa cứ lặng thinh
Mối tình đầu song vẫn còn e ngại
vẫn âm thầm chẳng nói thành câu

Lớp mười hai mà em tôi khờ dại
Ánh mắt thiên thần cứ nhìn hoài không thôi
Trong lòng em trái tim đang hồi hộp
Mặt đỏ gay em sợ hãi vô cùng

Trời ! em muốn nói song chao ôi lại khó
Bắt đầu từ đâu hay cứ lặng im
Ngày buồn cô quạnh trong niềm tiếc
Cơ hội đến rồi sao em chẳng nói ra.


sáng ơi khi s đoc được những dòng này hãy hiểu cho mình nha

Kẻ_bên_lề_đợi_em
29-03-2005, 12:37 PM
nhạn bay bay trên nền trời xanh thắm
báo tin vui mùa hy vọng sắp về
nhưng lòng tôi sao bỗng thấy ê chề
có lẽ vì xuân về trên đất khách

nhớ quê hương tôi nhớ từng ngỏ ngách
nhớ con đường véo vắt tiếng chim kêu
nhớ tóc ai bay bay trong gió chiều
nhứ môi thắm ai trao tôi ngày ấy

nàng giờ đây không biết đang làm gì
nàng giờ đây chắc nhớ lắm tình si
của tôi trao dưới ảo nguyệt soi bóng
nàng giờ đang khóc nức, lệ hoen mi