Xem đầy đủ chức năng : Con trai là nguồn gốc niềm đau của con gái
tjeu_iu_tjnh
30-07-2007, 08:02 AM
Hic ! Nó ngốc lắm ! Nó thích ChUột (BẢO đó) nhưng sao nÓ lại không dám đến trước mặt anh để bày tỏ lòng mình......Hic ! Nó đâu có biết là anh cũng mong đợi giây phút đó từ lâu lắm rồi không.Chẳng lẽ ....chẳng lẽ Nó chưa đoán ra được kẻ nào đã âm thầm gửi tặng những bông hồng vào sân vườn nhà Nó mỗi khi bình minh ló dạng sao? Chẳng lẽ ....chẳng lẽ Nó chưa nhận ra được tình cảm cùa 1 người đã cùng Nó trải qua biết bao vui buồn , thậm chí khi Nó buồn ,người đó cũng cảm thấy buồn .Và khi Nó khóc người đó thậm chí còn khóc rất nhiều nữa....hic ! chẳng lẽ bấy nhiêu đó chưa đủ để Nó nhân ra được tình cảm mà anh dành cho nó suốt 3 năm trời sao?......Hic ! .....Nó thật ngốc phải ko? Chỉ khi nào anh thật sự mệt mỏi với trò chơi trốn tìm thì nó mới nhận ra.............! Tình iu là thế đó....khi đã xa vắng mới thấy trong lòng ta còn iu..........Đêm nay nó bùn wo'.......Ko thấy anh onl.....nó cảm thấy trống trải vô cung.......ước gi...Nó có dũng cảm để nói "I Luv U ".............Có ai giúp nó ko zị....nó cảm ơn nhìu nìu lém
_ko_bik_yêu_
30-07-2007, 08:07 AM
đúng là ngố tàu...đôi khi hp rất gần mấo..chẳng nhận lấy đi tìm làm ji hp xa xôi nhĩ
tjeu_iu_tjnh
30-07-2007, 08:12 AM
hjz.....đúng là mình ngốc thât..........ngốc wo'...ngốc wo'......ăn gì cho hết ngốc bi h` nhi...?????
anhtrangleloi
30-07-2007, 09:03 AM
Bạn à hãy trả lời anh ấy đi rằng bạn có love anh ấy ko.Còn mình nghĩ rằng anh ấy thích bạn thực sự rùi đấy!!!(Chẳng có ông con trai nào dậy sớm từ lúc bình minh,mang hoa đến sân nhà người yêu như anh ấy đâu.Điều này chứng tỏ rằng anh ấy có thể đổi bất cứ thứ gì để có thể đến với bạn đó!!!)Còn chờ đợi ji nữa!!!Nhanh lên!!!!!!!!!!!!!!!!
<_GiotSuong_>
30-07-2007, 08:23 PM
Lại một chuyện tình onl ^^! Nghe giống mình wa' ta :">
lovestoryhp90
30-07-2007, 10:28 PM
người con gái trong câu chuyện kia là bạn ah`???
tjeu_iu_tjnh
31-07-2007, 06:17 AM
hjz.....cám ơn mọi người đã gợi ý cho tjeu iu tjnh nhé ^^
p2ola
31-07-2007, 07:12 AM
lắm chuyện tè yêu thì nói ra cho người ta biết đi cho dù là người ta có đáp lại hay không cũng được mà
tieuthusytinh15
31-07-2007, 07:43 AM
thik tình pó tay ui ma hok dam nói để khi tuột mất gòy mới hối hận...................
long quân
31-07-2007, 07:59 AM
không sao đâu đó chỉ là một trở ngại nhỏ để cho người con gái ấy hiểu và nhận ra rằng mình đã thực sự yêu người con trai ấy và họ sẻ hạnh phúc hơn còn người con trai sẻ không bao giờ từ bỏ cả một tình cảm đã ba năm sẻ không dể dàng từ bỏ như vậy đau
cầu chúc cho hai người ấy hiểu nhau hơn và contim vui ve trở lai
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.