PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ em



motconnguoi128
29-07-2007, 04:59 AM
Nhớ quá, nhớ không chịu được...Nhưng em là ai thế nhỉ? Em là ai, tôi làm sao biết được, gần hai năm roài chẳng mấy khi nói chuyện với em nữa, chẳng bít em bây giờ thế nào nữa. Em đã ra trường, đã đi làm, sắp lấy chồng, chắc vậy!!!!!!!!!

»¯♥-[RAinie]-ÇønG^ ÇhUa' Nhø-♥¯«
29-07-2007, 05:27 AM
nhƯng nếU hem phải vậY thì saO anh.......:so_funny:

***Loveless***
29-07-2007, 05:42 AM
xàm quá bạn ơi :rain:

motconnguoi128
29-07-2007, 05:43 AM
Đấy là 1 thực tế phũ phàng, ừ sự thật lúc nào chẳng phũ phàng!!!!!!!!!!!

»¯♥-[RAinie]-ÇønG^ ÇhUa' Nhø-♥¯«
29-07-2007, 07:57 AM
xàm quá bạn ơi :rain:

:gian:xàm je` mà xàm :gian:

**::..cÔ đƠn..::**
29-07-2007, 08:00 AM
:rain: biết ai chết lìn :rain:

hỏi tui tui hỏi ai đây :so_funny: :so_funny:

==(HONEY)==
29-07-2007, 08:26 AM
nghe hơi sến đó................

giangtuantuong
29-07-2007, 10:47 AM
:) sắp lấy chồng ồi nhớ làm chi?????????????//

dungnhinanh_em
29-07-2007, 12:58 PM
một nỗi nhớ vô tình , một bóng hình của em , một tiếng nói dịu êm , một khúc hát êm đềm ôi nhớ quá sao mà ta nhớ thế