Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : gởi người mà tôi yêu quý!



kabeloptruong
29-07-2007, 03:49 AM
tôi và bạn đã từng là bạn thân của nhau,tôi cứ nghĩ là sẽ không thể thích người bạn thân của mình.Nhưng vào một ngày kia,bạn có người yêu.........Nhìn thấy bạn vui vẻ, hạnh phúc,tôi cảm thấy vui lây.Nhưng thật sự tôi ko hiểu là từ khi nào tôi thích bạn,tôi cảm thấy thật buồn khi nghe bạn tâm sự với tôi là bạn yêu cô ấy đến chừng nào,thật buồn khi bạn kể về cảm giác của nụ hôn đầu tiên với cô ây...Và tôi đã nhận ra rằng giờ đây cô ấy là người quan trọng nhất đối với ban.Bạn có người yêu,bạn cũng ko còn thời gian dành cho tôi,rồi dần dần khoảng cách của chúng ta càng lớn.Tôi thực sự rất cô đơn!đôi lúc tôi đã muốn nói thật tình cảm của mình cho ban.Nhưng ko thể.Tôi và bạn đã ko gặp nhau 1 thời gian dài rồi,nhưng tôi vẫn ko thể nào quên được banbạn.Có lẽ tôi sẽ giữ mãi tình cảm này trong tim,sẽ ko bao giờ nói cho bạn nghe....Dù sao đi nữa thì tôi vẫn rất yêu bạn!

THANHHUY_2990_2990
29-07-2007, 03:55 AM
tình yêu và tình bạn ranh giới nó mỏng manh lắm
đừng mù quáng nha ban

***Loveless***
29-07-2007, 05:44 AM
tình yêu giũa 2 người bạn thân 1 là rất hạnh phúc 2 là ko có kết quả vì họ đã rất hiểu nhau

motconnguoi128
29-07-2007, 06:19 AM
Kabeloptruong à, có lẽ bạn đã nhầm giữa 2 thứ tình cảm này rồi đấy, mình nghĩ là do bạn đã hụt hẫng khi người bạn kia thiếu quan tâm đến bạn hơn thôi. Hãy dũng cảm và chín chắn để nhìn lại và phân biệt, mình đã trải qua những cảm giác tương tự nên mình hiểu mà. OK?