Xem đầy đủ chức năng : Tình Yêu Dại Khờ!!!!!!!!!!
tinh_online1311
27-07-2007, 10:40 PM
Mình là 1 người ngu ngóc nhất .Cuộc tình bắt đầu bằng 1 trò chơi online vào một mùa xuân tươi đẹp nhưng cũng kết thúc trong mùa xuân ấy .Mình quên ngươi ấy trong trò game va yêu nhau thật sau lần gặp đầu tiên ở ngoài ,khi mình yêu người ấy mình luôn sợ mắt người.Nhưng rồi 1 ngày kia mỗi lần giận nhau thì người ấy lại nói với ngươi bạn của người bây giò tôi có thể đến với người con gái khác cũng được ,và người có suy nghĩ muốn cho mình được hạnh phúc bên người con trai khác giàu có và có thể đem cho mình hạnh phúc dù nhiều lần mình đã nói là khi yêu ai đó không cần giàu nghèo ,xấu hay đẹp .Thế rồi nhiều lần giân nhau thì người ấy luôn muốn ở bên người con gái khác và mình rất đau khổ khi mỗi lần nhìn người ấy ngồi và tâm sự ,mỗi lần nhìn thấy như thế là nước mắt mình cứ rơi theo nỗi đau trong tim mình vậy.Mình lúc đó đêm nào cũng khóc thật nhiều mông rằng mỗi lần như thế sẽ vơi đi nỗi nhớ ,nhưng nó không hề vơi đi chút nào cả mà nó càng nhớ thêm thôi .Thế là mình quyết định ra đi ,1 là để cho người ấy không phải khó sử khi đứng trước mình và cô bạn mình và mông rằng người ấy sẽ tim được hạnh phúc hơn ở người con gái khác ,thứ 2 là mình không thể chịu đựng thêm được nữa với lại mình không biết còn bao nhiêu thời gian để ở cạnh người .Mông rằng mọi người đã vì mình mà tổn thương và kể cả người mình yêu sẽ luôn được hạnh phúc . Xin 1 lần thứ tha của những ai đã bị mình làm tổn thương.
Một Phút Xa Nhau Ngàn Phút Nhớ
Một Lần Gặp Gỡ Vạn Lần Mơ
baby dễ thương
27-07-2007, 11:16 PM
cũng hok ít trường hợp như bạn đâu
nhưng có thể sớm nhận ra đó chỉ là trò chơi và kết thúc trước khi câu chuyện đến đau khổ
"Một phút xa nhau ngàn phút nhớ
Một lần gặp gỡ vạn lần mơ"
baby cũng đang trong tình trạng như câu thơ trên
chit_qn1234
27-07-2007, 11:34 PM
tội nghịp bạn wa! nhưng theo quan điểm của tớ thì người con trai đó đã sai hoàn toàn rùi! bạn không hề có lỗi nên việc gì phải đep lòng chi cho khổ người vậy bạn ! sống theo quan điểm củA mình để có được hạnh phúc nha! chúc bạn vui vẻ để tìm kiếm 1 nửa cho bản thân!^^
tinh_online1311
28-07-2007, 12:07 AM
Mình cũng mông tìm được hạnh phúc mới lắm .Nhưng chẳng hiểu vì sao mình lại không nói lên lời yêu được nữa
_ko_bik_yêu_
28-07-2007, 12:27 AM
thất vọng bởi 1 lần yêu thì khó khăn lém mới đứng dậy dc đừng ép ban thân mình từ từ cô pé àh
tinh_online1311
28-07-2007, 07:31 PM
Thà 1 một lần đau còn hơn nỗi đau cư len lối trong tim , quên thì không được ,nhớ lại càng đau ông trời ơi sao ông quá trớ trêu con quá vậy .Nếu có 1 đều ước con xin ươc mình trở về là một cô bé vô tư như ngày xưa lúc nào cũng có nụ cười trên môi và đem niềm vui chia sẽ cùng mọi người .
chit_qn1234
28-07-2007, 11:30 PM
thì phải co 6' ghéng quen 6ddi quá khứ ma hướng dzìa hiện tại chớ bẹn! cứ mãi ôm dồm cái quá khư hông hay ho ấy thì làm seo cóa 1 cuộc sống tốt hơn được!???
nothingforever
29-07-2007, 05:48 AM
1 ngay nao do nhung suy nghi luc nay se chi con lai la nhung ki uc bun va dep thoi.
ban da nghe bai BIG GIRLS DON'T CRY chua?
tinh_online1311
29-07-2007, 10:27 PM
Mình chưa nghe bạn ạ.Để mình tìm và nghe thử.Dù sao chuyện cũng đã sẩy ra chúng ta hãy là những người bạn khi cô đơn tìm đến nhau nhé bạn ^_^
chit_qn1234
31-07-2007, 03:20 AM
tui thì khác! lúc nào tui cũng thích nghe bài dónt cry mà lại không làm được! chán thế!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.