p2ola
26-07-2007, 03:44 AM
đã 3 ngày hay 4 ngày rồi nhỉ từ lúc em đồng ý tha thứ cho anh nhưng sao em vẫn thờ ơ lạnh nhạt với anh vậy... một cú điện thoại em cũng không thèm điện cho anh. anh rủ đi chơi thì em nói em bận đi chơi với bạn... hôm sau và lại hôm sau... em hãy cho anh biết đi hãy cho anh biết ý nghĩa của câu tha thứ đó đi được không em , em cảm động trước tình cảm của anh và em muốn suy nghĩ chín chắn hơn trong tình yêu. anh đồng ý nhưng có cần phải lạnh nhạt thờ ở với anh như vậy không thực sự em có cho anh cơ hội để quay về bên em không. sao em im lặng vậy hãy cho anh biết đi được không em. anh nói ra tất cả những gì anh nghĩ và không trông mong gì em tha thứ cho anh vì anh chỉ muốn nhẹ lòng muốn em hiểu rằng sau tất cả anh đã nhận ra em là người anh cần. em đã đồng ý cho anh cơ hội làm lại với em nhưng dường như anh đang bước những bước mà em muốn , một người bạn không hơn không kém phải không em. em có biết cứ như vậy tim anh đau lắm không. em không còn quan tâm tới anh như ngày xưa không còn và không còn tình cảm với anh thì hãy cho anh biết đi rồi anh sẽ sống theo một hướng khác. chờ đợi và thời gian.... anh đau lắm...buồn lắm....