girl_no_cute
25-07-2007, 06:12 PM
Với anh _em vẫn là người dưng , nhưng với em_anh vẫn là 1 fan cuộc sống. Anh đã mang đến cho em niềm vui , những điều hy vọng , cả những giận hờn , những thất vọng hok dễ dàng wen....Tất cả mới chỉ hum wa bây giờ đã thành kỷ niệm. Sự chia tay của anh , lý do anh rời xa em đã làm em thay dổi. Em hok hy vọng anh sẽ trở lại với em vì em bít chúng ta sinh ra hok fai để dành cho nhau. Chỉ là , người ta vẫn thường nuối tiếc những gì đã cũ và đã wa.
Anh ơi bây giờ em hok còn nhận ra chính mình nữa , đứng trước gương em chỉ thấy toàn là nước mắt. Bản thân em hok ngò mình lại yêu anh đến thế ! Cuộc đời này đã chẳng còn dấu yêu khi em tự biên tự diễn cho mình 1 câu chuyện tình yêu hok có thật , daaub bít rằng anh hok hề nghĩ tới em dù chỉ 1 phút. Mỗi lần lý trí bảo em wen anh , là 1 lần con tim em đau thổn thức vì nhớ anh. Em vẫn luôn yêu anh và cầu chúc cho anh hạnh fuc bên người con gái ấy ( dù nói ra điều này đối với em là hok dể dàng và dù điều đó làm con tim em tan nát )
Anh ơi bây giờ em hok còn nhận ra chính mình nữa , đứng trước gương em chỉ thấy toàn là nước mắt. Bản thân em hok ngò mình lại yêu anh đến thế ! Cuộc đời này đã chẳng còn dấu yêu khi em tự biên tự diễn cho mình 1 câu chuyện tình yêu hok có thật , daaub bít rằng anh hok hề nghĩ tới em dù chỉ 1 phút. Mỗi lần lý trí bảo em wen anh , là 1 lần con tim em đau thổn thức vì nhớ anh. Em vẫn luôn yêu anh và cầu chúc cho anh hạnh fuc bên người con gái ấy ( dù nói ra điều này đối với em là hok dể dàng và dù điều đó làm con tim em tan nát )