langtu_nolove6000
25-07-2007, 07:36 AM
http://i157.photobucket.com/albums/t73/pink_love_bucket/fc3d.jpg => Em có còn nhớ cây cầu chúng ta gặp nhau hok anh đã đứng nơi đây hàng giờ từng ngày trôi qua để chờ đợi em :timvo:
Khi anh hướng về mặt trời .... cũng là lúc em đã đi thật xa ...
Khi anh hướng về mặt trời .... thời điểm ấy con người em đã đổi khác ...
Đôi mắt anh như không muốn rời xa nó .... rời xa cái kỉ niệm đã giúp chúng ta hiểu nhau nhiều hơn .... làm cho anh cảm thấy ấm áp hơn ....
Khi anh hướng về mặt trời ... cũng là lúc anh mong em hạnh phúc bên người ấy ...
Khi anh hướng về mặt trời ... chính là những giây phút này .... tưởng tượng lại cảnh anh ôm em .... ôm thật chặt như không muốn em thở nữa ....
Và bây giờ anh cũng đã nhận ra ... em ở bên anh cũng chỉ vì những thứ anh có .... không phải vì tình yêu anh dành cho em mà khiến em phải đáp trả ... mà vì mọi thứ ... mọi thứ hư vô không làm nên gì cả .... thật là điên rồ ....
Khi anh hướng về mặt trời ..... những tia nắng ấm áp soi vào lòng anh .... nhưng anh vẫn cảm thấy lạnh .... anh không nhận được cảm giác .. cảm giác mà em đã ôm anh ...
Bây giờ ... em cũng đã có người mới để yêu .. nhưng anh mong tình yêu giữa em và cậu ấy là thật sự .. chứ đừng như những gì mà em đã dành cho anh ... sự dối trá và không có gì cả ....
Anh muốn mình có một người để yêu ... nhưng anh sợ ... anh sợ cái cảm giác đó ... cảm giác khi chúng ta chia tay ...
Có nhiều lúc anh tưởng như mình đã ngỏ lời yêu với một người con gái .... nhưng không thể ... anh biết khi người ấy yêu anh .... người ấy sẽ không như em ... không có những lời dối trá mà anh đã nhận ra từ em ....
Nhưng anh chỉ sợ người ấy sẽ phải buồn khi nhận thấy anh quá trẻ con, anh không chững chạc như bao chàng trai cấp 3 khác ......
Nhiều đêm anh đã suy nghĩ thật nhiều .... anh làm bạn với người ấy vui hơn hay là ngỏ lời với người ấy để được quan tâm đến người ấy nhiều hơn ..... thật không biết phải làm sao .....
Nhưng anh phải nói lời xin lỗi với người con gái ấy .... anh không thể cùng người đó ngắm ánh sáng mặt trời .... mặc dù anh rất muốn được như thế ... nhưng .....
để người ấy được tự do .... tự do để tìm ra một nửa thích hợp với mình hơn là anh .....
Và anh cũng mong người con gái ấy sẽ luôn tươi cười và yêu đời hơn .... đừng như những gì anh thấy trước đây .... quá nhiều stress và nỗi buồn được thể hiện trên khuôn mặt xinh xắn ......
I lov3 u 4ever in my heart ....:tim: :iou: :huglove: :huglove:
Em ju khj những ánh đèn vụt tắc chỉ còn 1 mình cô đơn trên con phố dài và những hạt mưa vẫn rơi anh cứ bước đi và tự hỏi lòng mình rằng anh là ai anh đã sống nơi đâu trong đôi mắt em 1 ngày và rồi 1 tháng cứ trôi ngày tháng cứ thế thấm thoát theo dòng thời gian trôi anh đã cảm thấy nỗi cô đơn rằng rặt trong con tim mình anh nhớ em.........anh nhớ em rất nhiêu.............baby.........anh sẽ đợi em :timvo:
Khi anh hướng về mặt trời .... cũng là lúc em đã đi thật xa ...
Khi anh hướng về mặt trời .... thời điểm ấy con người em đã đổi khác ...
Đôi mắt anh như không muốn rời xa nó .... rời xa cái kỉ niệm đã giúp chúng ta hiểu nhau nhiều hơn .... làm cho anh cảm thấy ấm áp hơn ....
Khi anh hướng về mặt trời ... cũng là lúc anh mong em hạnh phúc bên người ấy ...
Khi anh hướng về mặt trời ... chính là những giây phút này .... tưởng tượng lại cảnh anh ôm em .... ôm thật chặt như không muốn em thở nữa ....
Và bây giờ anh cũng đã nhận ra ... em ở bên anh cũng chỉ vì những thứ anh có .... không phải vì tình yêu anh dành cho em mà khiến em phải đáp trả ... mà vì mọi thứ ... mọi thứ hư vô không làm nên gì cả .... thật là điên rồ ....
Khi anh hướng về mặt trời ..... những tia nắng ấm áp soi vào lòng anh .... nhưng anh vẫn cảm thấy lạnh .... anh không nhận được cảm giác .. cảm giác mà em đã ôm anh ...
Bây giờ ... em cũng đã có người mới để yêu .. nhưng anh mong tình yêu giữa em và cậu ấy là thật sự .. chứ đừng như những gì mà em đã dành cho anh ... sự dối trá và không có gì cả ....
Anh muốn mình có một người để yêu ... nhưng anh sợ ... anh sợ cái cảm giác đó ... cảm giác khi chúng ta chia tay ...
Có nhiều lúc anh tưởng như mình đã ngỏ lời yêu với một người con gái .... nhưng không thể ... anh biết khi người ấy yêu anh .... người ấy sẽ không như em ... không có những lời dối trá mà anh đã nhận ra từ em ....
Nhưng anh chỉ sợ người ấy sẽ phải buồn khi nhận thấy anh quá trẻ con, anh không chững chạc như bao chàng trai cấp 3 khác ......
Nhiều đêm anh đã suy nghĩ thật nhiều .... anh làm bạn với người ấy vui hơn hay là ngỏ lời với người ấy để được quan tâm đến người ấy nhiều hơn ..... thật không biết phải làm sao .....
Nhưng anh phải nói lời xin lỗi với người con gái ấy .... anh không thể cùng người đó ngắm ánh sáng mặt trời .... mặc dù anh rất muốn được như thế ... nhưng .....
để người ấy được tự do .... tự do để tìm ra một nửa thích hợp với mình hơn là anh .....
Và anh cũng mong người con gái ấy sẽ luôn tươi cười và yêu đời hơn .... đừng như những gì anh thấy trước đây .... quá nhiều stress và nỗi buồn được thể hiện trên khuôn mặt xinh xắn ......
I lov3 u 4ever in my heart ....:tim: :iou: :huglove: :huglove:
Em ju khj những ánh đèn vụt tắc chỉ còn 1 mình cô đơn trên con phố dài và những hạt mưa vẫn rơi anh cứ bước đi và tự hỏi lòng mình rằng anh là ai anh đã sống nơi đâu trong đôi mắt em 1 ngày và rồi 1 tháng cứ trôi ngày tháng cứ thế thấm thoát theo dòng thời gian trôi anh đã cảm thấy nỗi cô đơn rằng rặt trong con tim mình anh nhớ em.........anh nhớ em rất nhiêu.............baby.........anh sẽ đợi em :timvo: