PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cho Một Thời Nông Nổi



tomato123
16-07-2005, 09:13 PM
Cho Một Thời Nông Nổi


Em tỉnh dậy sau giấc ngủ đầy mộng mị
Tưởng mọi chuyện chỉ là giấc mơ buồn
Sự thật nào cần em đối diện
Đừng tự đánh lừa mình...ngốc nghếch ơi

Em đã mất anh...mà nói đúng hơn
Đã bao giờ có đâu mà mất
Tình anh cho em cao hơn tình bạn
Nhưng thiếu thật nhiều để đạt đến tình yêu
Vậy mà...
Em vội khoát lên nó tấm áo lung linh của sắc cầu vồng
Nó tàn rồi...
Chỉ còn...
Ánh nắng nào nhức nhối lòng em

Em đã khóc trước anh 5 ngày ngắn ngủi
Những ngày dại khờ lầm tưởng được anh yêu
Để rồi hôm nay em chợt tỉnh
Mình tự tặng mỉnh những câu thơ
Để rồi một ngày trong cơn mơ...em thức
Tưởng tượng ơi... ta hóa đá mất rồi

Chẳng bao giờ thời gian quay trở lại
Anh ôm em hôn lên suối tóc mềm
Niềm hạnh phúc bỗng nhiên tan vỡ
Nước mắt ơi...ta chẳng thể kềm lòng

Ước gì mọi chuyện chỉ là mơ
Và chút nữa gặp anh trên lối cũ
Vẫn được nhìn sâu vào đôi mắt ấy
Ánh mắt anh
Giá em có thể quên
Nó cứ ám ảnh ...em sụp đổ mất rồi

Anh là gió bay xa ngàn hướng
Chỉ thổi một lần duy nhất qua em
Đủ cho em hiểu thế nào là yêu
Thế nào là đau khổ
Em khép lại trang nhật ký cho anh
Khép lại kỷ niệm đẹp một thời đầy nước mắt

Có những điều em lặng lẽ dấu anh
Khoát trên vai chiếc áo lạnh lùng tàn nhẫn
Gọi ai kia bằng anh trai thân mật
Tim nhói đau miệng cố gắng mỉm cười

Là câu chuyện cổ tích không có hậu
Là một thời yêu thương một thời đau
Là nông nổi đợi chờ ,hy vọng...rồi thất vọng

Chỉ biết đứng nhìn....cầu chúc cho anh


******************************************
Tomato viết bài này sau khi đọc truyện ngắn cùng tên, cô gái iu chàng trai , nhưng chàng trai chỉ xem cô gái như là em gái. Lần đâu tiên viết với tâm trạng của con gái và sử dụng ngôn ngữ của truyện nên câu thơ hơi lũng cũng mong các bạn đừng chê

sành điệu mái ngố
17-07-2005, 06:17 AM
giỏi
anh cho ai 1 thời nông nổi
hồn lang thang trên con phố xưa buồn
lặng nhìn sương rơi đây` hiên nhà vắng
mái tóc huyền bay thao gió bâng khuâng
anh cho ai 1 thời yêu để nhớ
hạt lệ buồn rơi rớt xuống bờ mi
cây bàng xưa tiều tụy khoe cành lá
áo ai gầy ướt đẫm hạt mưa rơi
bài thơ này tui viết khi đọc song bài thơ của bạn đó tùy hứng thôi

toi_ngan_nam
17-07-2005, 07:41 AM
tình yêu đó anh không dám nhận
trả lại em tất cả tơ duyên
cả những lời gió thổi đầu môi
vì lời thề xưa kia không có

tomato123
18-07-2005, 03:58 AM
Ai cũng có một thơì nông nổi
Ta iu người người chẳng iu ta
Trước mặt vui cười như chẳng khổ
Đêm về ôm gối lệ rưng rưng

sành điệu mái ngố
18-07-2005, 05:53 PM
lệ anh rưng tôi đâu hay biết
chỉ biết tình trao gửi qua ý thơ
1 lần gặp tôi ngỡ 1 lần mơ
cho ai về tôi ôm thời nông nổi

tomato123
19-07-2005, 03:19 AM
Trăng nhìn em vui cười bên cửa sổ
Đâu biết người lặng lẽ đứng trong đêm
Sương đêm lạnh làm lòng thêm tê tái
Ngày mai đây chim sáo đã sang sông

phuongvy_03
19-07-2005, 09:30 AM
Sáo sang sông rôi` anh co hay?
Mắt sáo buôn`long` sáo quoặn dau.
Sao anh ko nói ngay xưa ấy?
Dể bây giơ` ta hối tiê'c vê` nhau.

Opa
19-07-2005, 04:52 PM
thơ ông cà chua này dài wa'
đọc lên đọc xuống mỏi cả tay

sành điệu mái ngố
19-07-2005, 05:39 PM
sáo sang sông lỡ đành nhịp bước
cuộc tình tàn theo năm tháng xa trôi
cảnh nghèo ko xóa nổi mơ tôi
tình yêu ấy giờ là phút nông nổi

Cục Kẹo Cô Nương
19-07-2005, 09:42 PM
Nông nổi chi một phút ban đầu
Để rồi thương tiếc mãi về sau
"Giá như ngày xưa đừng như thế "
Nhưng dù sao thì cũng đã trễ rồi !

nangchanhche
20-07-2005, 01:34 AM
Chỉ vì yêu ..gọi là nông nỗi
vậy làm sao còn ai dám yêu??
trên thế gian không có tình yêu
thì làm sao có tháng ngày vui ???

Azudo_Hakaider
20-07-2005, 02:10 AM
nông nổi người ta vẫn cứ yêu
dù em như thế vẫn yêu nhìu
mai sau có gặp , đừng quay bước
hãy nhớ một thời ta đã yêu

tomato123
20-07-2005, 03:07 AM
Mỏng manh như khói vương chiều tím
Lơ đãng nhìn mây lặng đứng im
Mây khói còn đây người đâu thấy
Sao nghe tan nát cả con tim

Boulevard
20-07-2005, 03:16 AM
Và ta nghe bao thương nhớ đi tìm
Ngày xưa ấy là những gì nông nổi
Anh với em ai là người có lỗi ?
Để bây giờ nông nổi với yêu thương ?

Cục Kẹo Cô Nương
20-07-2005, 07:42 PM
Trong tình yêu không ai là có lỗi
Có chăng là lỗi ở trái tim kia
Đã lỡ dại một lần sai nhịp đập
Để khắc hoài mãi một bóng hình ai

*Mãi Xa*
20-07-2005, 10:33 PM
mắt thâm đôi mắt đỏ ngầu
đêm qua thức trọn giọt châu ngắn dài
tình mình chẳng mún cũng phai
ùn chi anh hỡi em hoài chẳng yên

tomato123
22-07-2005, 03:10 AM
không biết đò xưa có còn neo bến cũ
hay vội vàng bỏ bến sang sông
lữ khách xa xôi nhung nhớ đến nao lòng
Muốn trở về ôn chuyện tình đò -bến

sành điệu mái ngố
22-07-2005, 05:38 PM
đò xưa bến cũ nay vắng ng`
hoàng hôn nhạt màu sóng lòng trôi
lữ khách xa xôi giờ xa khuất
sông xưa bến cũ 1 con đò

tiyole_qcuong
22-07-2005, 08:26 PM
cho mình tham gia với nha

hôm nay phượng nở huy hoàng
sao tình hai đứa lỡ làng duyên nhau
rưng rưng phượng nở trên đầu
tìm em anh biết tìm đâu bây giờ

tui là ma mới nên sẽ ko tránh khỏi sai sót mong các ban chỉ bảo thêm

chiều nay tôi chắp tay tôi lạy
đừng gặp người xưa nữa hỡi trời

*Mãi Xa*
22-07-2005, 10:11 PM
chèo bạn mới hé
đối thơ cái nèo

tại sao anh vẫn dối lòng như thế
để mưa bùn thay hàng lệ chia ly
em ngàn lần xin anh hãy nói thật
1 lời cuối để rồi ta..vĩnh biệt

tomato123
23-07-2005, 08:27 PM
Câù mong em mãi là em
Cầu mong hoa cỏ nói lời thương yêu
Câù mong muôn vạn sớm chiều
Đừng nhiêù chia cách bởi điêù bâng quơ
Câù mong gom hết vào thơ
Nỗi niềm thương nhớ ngu ngơ tặng người

Boulevard
23-07-2005, 11:36 PM
Cầu mong...anh cứ cầu mong...
Chia xa , thôi nhé người ơi hết rồi !
Gom thơ, gom cả vạn lời
Thì đôi ta vẫn mãi hoài xa nhau...

tomato123
25-07-2005, 06:09 PM
Cầu cho ngày ngắn đêm dài
Cầu cho đôi mắt trang đài ướt mi

sành điệu mái ngố
25-07-2005, 06:11 PM
anh cứ cầu như anh từng cầu nhé
cuộc tình mình em biết sẽ tàn phai
đêm sao dài ngày sao quá sáng
mộng uyên ương_ta tạm biệt lời thề

tomato123
25-07-2005, 08:59 PM
Làm sao định nghĩa được tình yêu
Có khó vì đâu một chữ liều
Liều nhớ liều thương rồi liều trộm
Đêm về mơ tưởng thế là yêu

*Mãi Xa*
25-07-2005, 10:14 PM
éc éc cà húi thất tình

gần nhau chi anh tình sớm xa
càng xa nhau mãi tình mặn mà
tựa như đông cao trong nắng hạ
luôn luôn thương nhớ giọt mưa sa

tomato123
25-07-2005, 10:29 PM
Rồi mai đây trên bước đường xa
Hổng biết em yêu có nhớ nhà
Có nhớ ngày xưa cùng chung bước
Bây giờ đơn lẽ bóng em xa

***************************
Seo kiu huynh là cà húi hả , thất tình hùi nèo :think:

sành điệu mái ngố
26-07-2005, 04:57 AM
em nhớ chứ nhưng xin anh đừng nhắc
cuộc tình mình hãy cho gió mưa qua
lá mùa thu xào xạc trên đường vắng
hình anh giờ đơn côi trái tim em

tomato123
27-07-2005, 04:13 AM
Gửi cho em chút nắng chiều
Gửi cho em cả những điều vu vơ
Gửi cho em những vầng thơ
Gửi cho em những đêm mơ dại khờ

be_timban
27-07-2005, 08:44 AM
Yêu em mờ seo anh ko nói
Trái tim em băng giá đến bao giờ
Em nguyện đời này chờ anh mãi
Chờ anh đến nói tiếng yêu em

Nhưng chờ mãi chờ chờ mãi
Vẫn chưa thấy anh đến nói gì
Tiếng nói ấy vẫn chưa đựơc nói
Em vẫn chưa nghe tiếng nói yêu em

Mình là lính mới, thơ dở mong các bạn góp ý dùm nghen. Cảm ơn nhiều lém

Cục Kẹo Cô Nương
27-07-2005, 05:38 PM
Chiều mùa Đông lạnh giá
Chuyện tình yêu đã xa
Bao kỷ niệm trôi qua
Còn mình em thầm lặng

Đêm Đông tuyết phủ đầy
Bóng người xa khuất mặt
Hoàng hôn đã lịm tắt
Mà trời sao không trăng

tomato123
27-07-2005, 06:14 PM
Giá như hôm ấy đừng mưa
Giá như hôm ấy đừng đưa em về
Giá như hôm ấy đừng thề
Thì giờ đâu phải não nề lệ tuôn

sành điệu mái ngố
27-07-2005, 06:22 PM
giá như...anh đừng nói trước điều gì
căn [phòng buồn đâu có trống tin anh
giá như anh đừng khơi trước lời thề
chuyện tình mình đã ko như mộng mơ

phamnha
27-07-2005, 06:44 PM
ta da tung trong hang da di ra
vuon vai mot cai nguoi ta di vao

*Mãi Xa*
27-07-2005, 10:37 PM
chẳng ai mún cóa tình xa
chẳng ai mún cóa lệ sa trong lòng
tình xa em chẳng mong trông
nhưng tình xa đến trong lòng quặn đau

yêu anh yêu thật thiệt tha
vậy mà ko nói 1 lời bỏ đi
============================
hồ hồ huynh đi cua gài hoài mà hoh ai xương ế =>thất tình=>cà chua bị húi:D

sành điệu mái ngố
28-07-2005, 04:23 AM
thế mới biết 2 ta thời nông nổi
trái tim non ko cưỡng nổi tình đâu`
rồi đong đầy nhìn nhau trong nước mắt
lệ cay hoài lòng vẫn nhớ vẫn thương
'

tomato123
28-07-2005, 04:23 AM
Gửi em nỗi nhớ quê hương
Cánh diều cao vút, sông Thương hiền hòa
Buâng khuâng bến cũ đợi đò
Những khi chiều tím chơi trò đón dâu

*********************************
Huynh kua gái hùi nèo , huynh có ngừ xương rùi , ko cần ai xương nữa :hihi:

sành điệu mái ngố
28-07-2005, 04:27 AM
sông thương xa lắm hỡi ng`
thuyền đi xa bến biết nao đường về
hôm nào trò chơi xưa buồn
vu vơ nỗi nhớ cùng ng` chốn xa

tomato123
29-07-2005, 07:02 AM
Chào em cô bé mang hương rừng xứ lạ
Nụ cười nào mang hơi thở mùa xuân
Ánh mắt hoang sơ mơ về nơi xa vắng
Đồng cỏ xanh xanh xa tít tận chân trời

soledad_1811
29-07-2005, 07:17 AM
Hôm qua có người rời bến ấy
Để lại sau lưng 1 người trông
Mắt mòn mỏi răng sầu sầu trăm ngả
Hỏi người ly biệt ở nơi nào?
Biệt khúc chờ em!

sành điệu mái ngố
29-07-2005, 05:54 PM
hương đồng gió nội của 1 thời
giờ đây hương ấy đã xa rồi
trong em chỉ là niềm nông nổi
hẹn lại anh sau kiếp con ng`

tomato123
29-07-2005, 08:40 PM
Như chú dế vui đùa bên cọng cỏ
Khẽ nghiên mình đón từng giọt sương mai
Em ném nụ cười mang hương sắc núi rừng
Vào phố thị những chiều thu hiu quạnh

tomato123
02-08-2005, 03:26 AM
Buâng khuâng bến cũ đợi đò
Chờ khi chiều tím chơi trò đón dâu
Thình lình trời đổ mưa ngâu
Đẩy cho 2 đứa ngập sâu tội tình :(

sành điệu mái ngố
02-08-2005, 04:45 AM
bây giờ nhắc lại lòng đau
vườn thơ chiều ấy 1 _2 câu thề
bây giờ ng` ấy đi rồi
vườn thơ chiều ấy vắng hoài tiếng thơ

be_timban
02-08-2005, 07:43 AM
Dẫu bít rằng quên anh sẽ khó
Nhưng em sẽ cố và sẽ wên
Để trong tim ko còn hình bóng
Vẫn gợi về đau nhói lấy tim em

Dẫu bít rằng quên anh sẽ khó
Nhưng em sẽ cố và sẽ wên
Để trong tim ko còn hình bóng
Vẫn gợi về đau nhói lấy tim em

hoang hon mau tim
02-08-2005, 08:49 PM
sông hương xa lắm hỡi em ?
lừa chi dối mãi cho tim đau buồn
hãy để ngủ yên những kỉ niệm
đừng đánh thức chi nhói tim xưa

tomato123
03-08-2005, 12:54 AM
Nếu như thế thì đừng quên nhau nhé
Cùng quay về xóa nổi chờ mong
Khi đôi tim cùng chung nhịp đập
Chút gió mùa đông nào có nghĩa gì

be_timban
03-08-2005, 08:36 AM
Tình cảm này xin giữ mãi trong tim
Dẫu biết rằng trong tim anh đã có
Một hình bóng của một người xa lạ
Nhưng dù thế em vẫn muốn giữ lại

Đem hình bóng anh vào trong giấc ngủ
Để hằng đêm luôn được mơ thấy anh
Gặp anh em ko còn cô đơn nữa
Vì em đã có anh bên mình

tomato123
04-08-2005, 06:53 AM
Ta dấu em vào tận cùng ký ức
Giấc mơ hoang lại đưa dáng em về
Cơn gió thoảng làm lây phây nỗi nhớ
Ôm tương tư thầm ao ước em bên

be_timban
04-08-2005, 07:19 AM
Thật lòng này em thì luôn mong muốn
Ở bên anh và chỉ mỗi anh thôi
Nhưng có lẽ đó chỉ là mơ mộng
Bởi vì anh chẳng mong muốn có em

Để lệ buồn mãi vương trên mi mắt
Vẫn mong chờ một ngày anh chấp nhận
Để em được ở mãi bên anh thôi
Nhưng mà seo đợi lâu thế hở anh?

tomato123
04-08-2005, 07:31 AM
Ngày xưa đó anh từng yêu một người
Và người đó đã làm anh đau khổ
Trái tim anh bây giờ còn rỏ máu
Có lẽ nào anh trao lại cho em

be_timban
04-08-2005, 07:33 AM
Thật lòng này em thì luôn mong muốn
Ở bên anh và chỉ mỗi anh thôi
Nhưng có lẽ đó chỉ là mơ mộng
Bởi vì anh chẳng mong muốn có em

Để lệ buồn mãi vương trên mi mắt
Vẫn mong chờ một ngày anh chấp nhận
Để em được ở mãi bên anh thôi
Nhưng mà seo đợi lâu thế hở anh?

tomato123
05-08-2005, 03:37 AM
Em cứ khóc 1 thời nông nỗi
Tự dối lòng trong những câu thơ
Nước mắt ấy đâu làm ai bối rối
Người đã xa xa khuất tự chân trời

apple18
05-08-2005, 08:08 AM
dẫu biết rằng khóc cũng bằng ko
nhưng em khóc cho vơi bớt nỗi lòng
mượn dòng thơ để vơi nỗi nhớ mong
rồi chìm đắm trong giấc ngủ đầy mộng đẹp .....

tomato123
06-08-2005, 03:46 AM
Ta cứ tưởng thời gian làm khuất bóng
Áo dài ai xa khuất tận chiều thu
Lối nhỏ về không còn lá thu rơi
Thời gian đợi hay lòng mình đang nhớ

be_timban
06-08-2005, 07:07 AM
Đối với em điều đó ko wan trọng
Bởi vì ai mờ ko có mối tình
Rồi thời gian sẽ phai nhoà tất cả
Để lại trong ta, những nỗi buồn

tomato123
06-08-2005, 07:16 AM
Có những nổi buồn không thể gọi tên
Khi ánh trăng tỏ mờ bên cành liễu
Chỉ Còn ta cùng sương đêm giá lạnh
Thời gian nào bôi xóa dấu chân qua

sành điệu mái ngố
06-08-2005, 06:39 PM
anh cho em 1 thời nông nổi
rồi bây giờ anh bước vội ra đi
ng ` thay lòng chim đi tìm trời mới
gió thu về lăng. lẽ nỗi niềm ai

tomato123
07-08-2005, 07:22 AM
Vẫn biết rằng ta sẽ mãi iu em
Như sao vẫn mọc và trăng soi mỗi tối
Nhưng tình yêu làm tim ta bối rối
Một chút dổi hờn một chút lỗi tin yêu

apple18
07-08-2005, 10:53 AM
sao vẫn mọc và trăng vẫn sáng
để soi đường cho chúng ta đi qua
nhưng sao giờ chỉ còn lại mình em
sao vẫn mọc nhưng trăng giờ đã khuyết

sành điệu mái ngố
07-08-2005, 05:59 PM
chút hờn ghen cho 1 thời ai nhớ
ánh trăng đêm nay tàn còn mảnh thôi
gió đìu hiu xua tan hình bóng cũ
em thao thức dòm lên trời nhớ anh

tomato123
08-08-2005, 02:54 AM
Ta về vội khắc chữ yêu
Làm sao biết được em kiêu thế này
Dòng đời xuôi ngược rủi may
Lỡ yêu nên phải có ngày đớn đau

sành điệu mái ngố
08-08-2005, 07:27 PM
ta về ôm một nỗi đau
tình xưa còn đó sao ai qua cầu
bỏ rơi 1 bóng hồng xanh
ngồi ôm cay đắng thân hờn trách than

Cong tu
08-08-2005, 10:40 PM
tình hai ta đã tặng
xin ghi tạc vào lòng
dù thời gian xa vắng
tim này luôn hoài mong

chiện tình dù trắc trở
riêng anh mãi mong chờ
chất đầy bao nỗi nhớ
bên em thành bài thơ

ngàn năm sau vẫn thế
tình vẫn đẹp như mơ
1 mai em lỗi hẹn
anh 1 đời bơ vơ

tomato123
10-08-2005, 04:16 AM
Nỗi buồn ta gửi gió đông
Người xưa xa vắng chờ mong tháng ngày
Gió về thổi giọt mưa bay
Hỏi say mem rượu hay say men tình?

seshi
10-08-2005, 10:12 PM
Qua bao ngày mộng ngủ
Cũng đến lúc tỉnh người
Sống chẳng được bao nhiêu
Tội tình chi mộng tưởng

Lần đó em cất bước
Bỏ lại anh với đời
Trong lòng bao tiếc nuối
Về ước mộng chưa thành

Những ngày qua cơ cực
Ôm mãi bóng hình em
Cho đến một đêm dài
Cô tiên nào đánh thức

Dẫu rằng tình đã hết
Xin đừng mãi đau buồn
Và cũng bớt vấn vương
Cô tiên nào thủ thỉ

Em đã là người trước
Giờ anh có người sau
Vẫn biết mối tình sầu
Giờ đây hoàn tan biến

Nếu một ngày nào đó
Em có chút nghi ngờ
Ánh lửa hóa ngôi sao
Mặt trời không mọc nữa

Nhưng em ơi hãy nhớ
Anh vẫn rất tin em
Sẽ vượt qua nỗi niềm
Và vươn lên tỏa sáng

Cong tu
10-08-2005, 10:26 PM
Người là ai sao tiếng lòng thổn thức
cưu mang nhiều tâm sự nổi niềm riêng
Lòng nghe nặng khi biết những ưu phiền
có phải em người con gái thuở xưa

tomato123
11-08-2005, 09:54 PM
Ngày xưa đó em còn nhớ không em
Khi mười tám đôi ta còn vụng dại
Nhặt cánh phượng .. đợi chờ...rồi tặng đại
Tay trong tay..mắt biếc...nhỏ lệ rơi

thái_bình_công_chúa
12-08-2005, 03:06 AM
ngày xưa đó em có còn nhớ đâu
cánh phượng kia cũng tơi tả mãi rồi
gió thét gào kêu mối tình vụng dại
đêm với đêm sao cứ trốn nhau hoài

nhoc_nhoc
12-08-2005, 08:30 AM
ngày xưa đóa kỉ niệm là dĩ vãng
anh nhắc lại nhắc lại mãi làm chi
đời dông tố kéo anh xa đi mãi
rồi trở về khi em ..trót yêu ai

tomato123
14-08-2005, 07:29 AM
Chiều đi.. vội vã... mãi quên về
Nắng nhạt cuối trời níu Sơn Khuê
Người xa có nhớ lời thề cũ
Ủ buồn mây nhớ ánh trăng thề

******************************
giới tính khè khè là giớ tính dzì chời :think:

nhoc_nhoc
14-08-2005, 07:49 AM
Biển xanh cát trắng mênh mông
Sao ta lê bước chân buồn đơn côi
Dấu chân trên cát nhạt nhòa
Sóng kia xô đến chẳng còn dấu chi
=============
là khè khè chớ seo :D:D

seshi
15-08-2005, 07:38 AM
--------------------------------------------------------------------------------

tíêng ai khóc sao nảo nề sâu lắng
tâm sự buồn có thể tỏ cùng tôi
đừng âm thầm ngậm đắng nuốt cay
nỗi buồn sẽ mỗi ngày nhiều thêm đấy

nhoc_nhoc
15-08-2005, 08:06 AM
Lá thu gió cuốn đi rồi
Buâng khuâng nỗi nhớ trong tôi thu buồn
Tình xa nước mắt trào tuông
Trăm cay ngàn đắng tình buôn thiên thu

thái_bình_công_chúa
15-08-2005, 06:50 PM
thiên thu cay đắng chư!~ tình
cuộc đời dâu bể hận chữ trinh

nhoc_nhoc
15-08-2005, 09:03 PM
Đó là lời cuối cho nhau
Thôi ừ, quay gót đớn đau được gì?
Mưa buồn giăng buổi biệt ly
Người đi, người ở hoen mi lệ sầu

tomato123
15-08-2005, 09:08 PM
Ta cứ tưởng lửa tàn tình sẽ hết
Đâu có ngờ âm ỉ những tàn tro
Cơn gió nhỏ đổi chiều lòng se lạnh
Trái tim yêu thổn thức những nổi niềm

nhoc_nhoc
15-08-2005, 09:11 PM
Mình xa nhau bao thu rồi anh nhỉ
Lá thu rơi nhiều như nỗi đơi chờ...
Người hững hờ lòng em không oán trách
Về với em như đã đến trong mơ....

Narcisus
15-08-2005, 09:20 PM
trách sao mình nông nổi
để tim giờ nhức nhối
tiếng thời gian tí tách
cho mộng mãi vời xa ?

tomato123
15-08-2005, 09:25 PM
Em còn nhớ những chiều thu tận
Lận đận một mình...lận đận yêu
Em còn nhớ buổi đầu mãi làm kiêu
Để tiếng yêu trên môi chưa kịp nói

Narcisus
15-08-2005, 10:07 PM
Cố níu nhưng rồi cũng lìa xa
Thôi thì trả lại cho người ta
Ánh mắt thương yêu lời tha thiết
Dòng sông....con nước...đã chảy qua

seshi
15-08-2005, 10:24 PM
--------------------------------------------------------------------------------

vương vấn vấn vương để làm gì :)
rồi nỗi buổn sẽ cũng qua đi
như gió mùa thu đi qua vậy
chỉ cỏn trong tôi tiếng thầm thì
cho tôi nhu lạc vào mê hồn trận :jerry:
biết lối vảo mà mãi không thể ra
em đứng ngoài mà sao lạnh lủng vậy
để tim tôi đau nhói nhói liên hồi
tiếng em cười nghe sao lạc lõng
nói yêu em nhưng chẳng thốt lên lời :3nhay:

Narcisus
15-08-2005, 10:27 PM
lucs đôí mặt nhau có chạnh lòng
kẽ đi ngườì nhớ có buồn không
vắng em từ đó chẵng bông hồng
chĩ cond xót lại nôĩ chờ mong
traí tim yêu nhõ như sống động
nhịp nhờ một khúc vơí dòng sông

nhoc_nhoc
16-08-2005, 12:12 AM
Nâng ly cho hết sầu bi
Lệ rơi hoà với rượu chi thêm nồng
Dzui chơi một kiếp ....phiêu bồng
Đông thu ... xuân hạ .... cho lòng ngui ngoai

sành điệu mái ngố
16-08-2005, 12:15 AM
nâng thêm chén rượu mật đời
vào mồm là tỉnh cơn đời chua cay
đông xuân hạ tới mặc trôi nhanh
vui chơi ong bướm cho quên ngày

nhoc_nhoc
16-08-2005, 12:41 AM
nào ai hỉu nổi lòng tôi
ai đang vui đó hay môi ai buồn
thấuchăng giọt lụy rơi tuôn ?
hiểu chăng có kẻ nuốt sầu nuốt đau ??

sành điệu mái ngố
16-08-2005, 12:47 AM
nước mắt nào câm lặng đôi mắt sâu
rơi rơi hoài trang vở nhoè mực tím
đẫm đêm về khi nhớ cố nhân cũ
giot đong đưa nhắc ai 1 lời thề

seshi
16-08-2005, 01:11 AM
Ngỡ như là trời xanh xanh không một chút mây.
Vẫn mưa đầy phố bay. Ngỡ như là mùa thu heo mây ngọn gió xa, bỗng đêm về buốt da.
Thoáng như giọt mưa bâng khuâng hè phố.
Tôi ngẩn ngơ trông theo tà áo em bay thướt tha trên phố xa.
Thoáng bên nhà ai con chim vừa hót nghe từ đâu lâng lâng một tình yêu nhưng ngại chưa dám nói.

Narcisus
16-08-2005, 01:13 AM
Trách ai dập tắt lửa hồng
Còn chi hong nóng tình hồng trong tim
Lá bay rụng mãi bên thềm
Sao không nhen nhúm cho mềm nỗi đau

tomato123
16-08-2005, 03:35 AM
Lửa hồng kia tắt tại em
Tim em lạnh giá lại kèm lời xa

nhoc_nhoc
16-08-2005, 03:38 AM
1 lòng anh vẫn dạ nghi
cho nên tình đóa chia ly tháng ngày:D

tomato123
16-08-2005, 03:41 AM
Đa nghi cũng bởi tại em
Lời thương không nói , lại đi với người

nhoc_nhoc
16-08-2005, 03:50 AM
tại vì ai cứ lạnh lùng
cho nên đâu dám ngỏ lời cùng thương

nguoimangtraitimda
16-08-2005, 07:40 AM
thế giới này đâu có chỗ cho anh
đừng tìm kiếm đợi chờ mòm mỏi
cả ước mơ cao sa mà đớn đau khắc khoải
có nghĩa gì đâu giữa phù khiếm đời thường
tôi cũng đã một thời nông nổi như anh
ảo nahr đắp xây lâu đài băng cát
để chỉ một đêm thủy triều dâng xóa hết
còn lại gì ư? một cõi lòng tan nát
và nỗi buồn trước lúc chia xa
chôn chặt thôi anh quá khứ những ngày qua
nắm mồ ấy xin đừng hương khói
đừng để lỡ một may sống dậy
ảo ảnh của niền u uất ko lời
chấp nhận thôi anh! sống giữa đời thường
là phải hy sinh những điều mình mơ ước
rômêô làm sao mà có được
nên em đừng làm juliet kẻo cô đơn!!!!!!!!!!!!!

thái_bình_công_chúa
16-08-2005, 06:43 PM
đừng nói thế hỡi người yêu dấu
chuyện đôi ta dù em biết chẳng thành
nhưng hi vọng luôn đi theo tìm kiếm
tự lòng mình em ko muốn chia phôi

người ta nói yêu là phải có kiếp
có nợ duyên có chung1 lối về
nhưng em đây ko tin vào định mệnh
hãy là anh ta làm lại từ đầu

nhoc_nhoc
17-08-2005, 08:19 AM
gió mưa bão tố đã qua
Sao tim còn mãi sót xa trong lòng
Đêm nay gió, tuyết sang đông
Nơi đây em vẫn trông mong một người

tomato123
20-08-2005, 03:31 AM
Trông cho biển cạn đá mòn
Lời thề non núi biết còn nhớ nhau
Nguyện cầu mãi đến mai sau
Dẫu nhiều xa cách chờ nhau tháng ngày

sành điệu mái ngố
20-08-2005, 03:38 AM
chờ nhau để mà làm chi
khi tình là giả khi đời máu tuôn
nguyện cầu thì cũng làm gì
mây mù che cả ước nguyện cũng tan.
---------------------------
đời giả dối tình giả dối..tất cả đều là giả dối...

Bang_chủ_cái_bang
20-08-2005, 03:43 AM
chuyện tình yêu hai đứa xa
bao hẹn thè non nước chẳng dễ phai
quyết tâm giữ mối tình mãi
để trái tim một người vẫn mãi yêu

sành điệu mái ngố
20-08-2005, 06:19 AM
giữ làm gì nữa H ơi
ng` yêu P đã xa rồi còn đâu
gió chi cho lạnh lòng nhau
đêm chi cho rộng cho sâu nỗi buồn

tomato123
22-08-2005, 02:56 AM
Em chờ đợi chi chờ đợi chi
Để lỡ mộng yêu lỡ xuân thì
Đã biết người đi không trở lại
Lời thề giữ được có mấy khi

sành điệu mái ngố
22-08-2005, 04:04 AM
em đợi chờ anh vì trót tin
lời thề đôi ta ngày xưa ấy
dù cho xuân qua thì lỡ thật
nhưng em ko màng sắc xuân em

tomato123
23-08-2005, 02:48 AM
Sắc phượng cháy cuối mùa sao lặng lẽ
Góc phố buồn lá rụng đã chớm thu

sành điệu mái ngố
23-08-2005, 04:13 AM
chớm thu tàn hạ em buồn khóc
khóc vì nhớ anh nhớ chiều mưa
lạnh đôi vai gầy ko ướt áo
trong lòng nghe nhói tim quặn đau

xCi
23-08-2005, 01:35 PM
EL colse cái này lại nhen chú ( dài rùi )