Bé_Bum89
25-07-2007, 12:07 AM
Thay người yêu như thay áo ". Bạn nghĩ sao về vấn đề này!
--------------------------------------------------------------------------------
Đối với cuộc sống hiện nay, các bạn trẻ của thế hệ của 8x & 9x nghĩ đến tình yêu như thế nào. Phải chăng " người yêu " hiện nay cũng chỉ là tạm thời mà không ai nghĩ về sau này sẽ như thế nào!
Thực tại hiện nay đa số trong suy nghĩ của các bạn trẻ, họ chỉ coi tình yêu như là một cơn khát khi đã chán nhau rồi thì có thể nói lời " chia tay " dễ dàng khi họ nói yêu nhau. Khi mới yêu họ trao nhau những lời nói ngọt ngào nhất, khi các chàng và các nàng đã đạt được một tình yêu để người ta khỏi nói là " lỗi thời "..
Họ đôi khi không coi trọng cái tình yêu này, đôi khi nói yêu trong khi tình cảm của nó chỉ là thoáng qua mà thôi! Khi chưa đến với nhau thật sự thì những câu nói:
" Yêu mãi mãi và đừng bao giờ rời xa nhau nhé "
" Khi không có em ( anh ) thì anh không thể sống nổi "
" Mỗi khi bên anh ( em ) cảm thấy hạnh phúc "....vv
Nhưng lúc họ chia tay thì những câu nói này lại tiếp tục trao cho những người khác, vừa chia tay người yêu cũ không lâu, thì cái tình yêu gọi là " sét đánh " lại đánh trúng vào họ.
Qua những suy nghĩ cá nhân này cũng chỉ nói lên một phần để cho các bạn trẻ hiểu và rút kinh nghiệm cho tình yêu của chính mình. Vì đấy cũng là lí do tại sao có cái nạn " Thay người yêu như thay áo " và được ghép cho tên mình 2 chữ " si tình ". Mong các bạn trẻ 8x,9x hãy suy nghĩ chín chắn về tình yêu hơn cũng như hãy coi trọng nó, coi trọng tình cảm dành cho nhau!
--------------------------------------------------------------------------------
Đối với cuộc sống hiện nay, các bạn trẻ của thế hệ của 8x & 9x nghĩ đến tình yêu như thế nào. Phải chăng " người yêu " hiện nay cũng chỉ là tạm thời mà không ai nghĩ về sau này sẽ như thế nào!
Thực tại hiện nay đa số trong suy nghĩ của các bạn trẻ, họ chỉ coi tình yêu như là một cơn khát khi đã chán nhau rồi thì có thể nói lời " chia tay " dễ dàng khi họ nói yêu nhau. Khi mới yêu họ trao nhau những lời nói ngọt ngào nhất, khi các chàng và các nàng đã đạt được một tình yêu để người ta khỏi nói là " lỗi thời "..
Họ đôi khi không coi trọng cái tình yêu này, đôi khi nói yêu trong khi tình cảm của nó chỉ là thoáng qua mà thôi! Khi chưa đến với nhau thật sự thì những câu nói:
" Yêu mãi mãi và đừng bao giờ rời xa nhau nhé "
" Khi không có em ( anh ) thì anh không thể sống nổi "
" Mỗi khi bên anh ( em ) cảm thấy hạnh phúc "....vv
Nhưng lúc họ chia tay thì những câu nói này lại tiếp tục trao cho những người khác, vừa chia tay người yêu cũ không lâu, thì cái tình yêu gọi là " sét đánh " lại đánh trúng vào họ.
Qua những suy nghĩ cá nhân này cũng chỉ nói lên một phần để cho các bạn trẻ hiểu và rút kinh nghiệm cho tình yêu của chính mình. Vì đấy cũng là lí do tại sao có cái nạn " Thay người yêu như thay áo " và được ghép cho tên mình 2 chữ " si tình ". Mong các bạn trẻ 8x,9x hãy suy nghĩ chín chắn về tình yêu hơn cũng như hãy coi trọng nó, coi trọng tình cảm dành cho nhau!