PDA

Xem đầy đủ chức năng : em là người phải chịu lỗi....



begaungoan
24-07-2007, 05:18 AM
cuộc sống thật nhiệm màu khi cùng lúc mang đến cho em 2 người. 1 là B và 2 là anh, B người đã bên em khi em gục ngã, và giờ đây khi em đã có những gì mình cần thì anh lại xuất hiện, anh xuất hiện đã cướp mất trái tim em, nơi mà trước kia em dành tất cả cho B, em phải làm sao đây... có là người có lỗi , em đã rủ bỏ tất cả những gì trước kia, vì em đã yêu anh, thứ tình cảm còn nhiều ngăn cách,... em biếtt những gì mình làm hôm nay đã đem đến đau khổ cho người khác, em chắc rồi 1 ngày em cũng như thế, cũng bị bỏ rơi để trả giá cho những gì em làm hôm nay,,, thế nên em quyết định chôn sâu tình cảm mình trong tận trái tim em, trái tim quá nhiều mặc cảm về thân phận và tội lỗi, mong anh hãy hiểu cho em , có lẽ và có thể ,,, EM KHONG THỂ YÊU ANH...

Miss.Ka
24-07-2007, 05:25 AM
bạn à! hãy nghe theo con tim! vì tình yêu là không hề có tội lỗi và ngượng ép , :huglove: chúc bạn hạnh phúc :tim:

-:-]\/[i]\/[i-:-
24-07-2007, 06:41 AM
bạn hãy cố lên nếu ko bạn sẽ ko được gì trong hai người đâu

tếu
24-07-2007, 06:57 AM
Cuộc sống ai mà ko có lúc khó sử. Hãy quyết định sao để ko phải hối hận. Cuộc đời rất dài nhưng cũng ko đủ để sửa hết tất cả những quyết định sai của bản thận. Mong bạn sẽ tìm đc câu trả lời tốt nhất cho trái tim. Hạnh phúc nha !

_ko_bik_yêu_
24-07-2007, 10:30 AM
hãy sống theo cách mình muốn và đừng hối tiếc...đừng vì 1 sự ngăn cách mà làm đau cả 2 trái tim..bạn nhá

huongduongxanh
24-07-2007, 10:43 AM
theo tui B sẽ đâu lòng hơn khi bik bạn ko hề iu B mà chỉ trả ơn thôi:timvo: , còn anh chàng kia......... vì sao bạn không nghĩ về một tương lai tốt đẹp hơn khi hai người thật sự iu nhau

LD_Forever
24-07-2007, 02:25 PM
mãi trốn tránh không là cách :rain: đối diện nó rồi vượt wa :rain: dù rằng........không ai biết thuyền sẽ về đâu nhưng rồi vẫn có bến đỗ :rain:

cho_em_kizz_cái
24-07-2007, 07:10 PM
"thế nên em quyết định chôn sâu tình cảm mình trong tận trái tim em"

đừng làm thế chi cho khổ cái thân, sống sao cho đẹp là được

p2ola
24-07-2007, 09:26 PM
sống thật và làm những gì mình nghĩ và dũng cảm đối mặt với sự thật....... sau này sẽ không phải hối tiếc.....

thienthan_tinhyeu
24-07-2007, 09:37 PM
tôi nghiệp bạn ghê....buồn lắm ha?????????????????

HoangThuy
25-07-2007, 04:46 AM
đau lòng quá vậy? chuyện của bạn cũng hơi giống mình và mình cũng đang tìm giải pháp. Ko lẽ làm theo bạn,,, từ bỏ người đến sau

duysaudoi
25-07-2007, 04:48 AM
ồ cảm động hì chúc bạn có cuộc sống tốt hơn bên người ấy nghe...

Lãnh Huyết Tử Xà
27-07-2007, 02:06 AM
Ko, anh ko thể tha thứ cho em đâu... em có biết anh đã làm mọi thứ vì em ko? Còn em??? Chẳng sao đâu... Cô gái nào mà chẳng vậy... chỉ cần họ có tí tí hương sắc... thì họ có nhiều lựa chọn lắm... Hy vọng em lựa chọn đúng... Anh sẽ ko sao đâu...