noicom
23-07-2007, 10:25 AM
thạch sùng à,
vậy là lớp chúng ta chia thật rồi.Có lẽ ai cũng muốn học cùng nhau.Chẳng biết vào lớp mới sẽ thế nào nhi? có lẽ vừa lạ lẫm,vừa cảm thấy như thiếu vắng đi những hình dáng thân quen. Chia lớp có lẽ mỗi người sẽ phải cố gắng ,nỗ lực hơn để tồn tại tong môi trường đó.Bà xã cùng ông xã cố gắng lên nhé. chẳng hiểu vì sao bà xã lại cảm thấy nhớ ông xã nhiều đến như vậy.Thời gian tới sẽ ít đươc gặp nhau ông xã không dươc quên bà xã dâu đấy. Ông trời thử thách chúng ta nhiều quá nhưng bà xã tin rằng không có bất cứ một thử thách nào có thể cản trở được chúng ta.Giờ bà xã đã hiểu rõ được mình rùi ,bà xã không hề ngốc tuybà xã không biết bà xã yêu ông xã đến nhường nào nhưng bà xã biết đối với bà xã ông xã quan trọng, bà xã biết đối với bà xă ông xã là tất cả. Thực ra bà xã đi làm không phải là vì bà xã cần tiền mà bà xã muốn đươc tự lập , muốn thoát ly khoircai gia đinh tẻ nhạt và cai xã hội bất công này ,bà xã muốn đươc tìm thấy một chút hào hứng, muốn thách thức tính kiên trì và sự ương bướng của mình.bà xã dã cố gắng rèn luyện.Cám ơn số phận đã mang ông xã đến cho bà xã , ông xã đã cho bà xã như đươc tiếp thêm sức. bà xã thực sự rất yêu ông xã ,bà xã cần ông xã.thạch sùng ah tôi nhớ anh nhiếu lắm
vậy là lớp chúng ta chia thật rồi.Có lẽ ai cũng muốn học cùng nhau.Chẳng biết vào lớp mới sẽ thế nào nhi? có lẽ vừa lạ lẫm,vừa cảm thấy như thiếu vắng đi những hình dáng thân quen. Chia lớp có lẽ mỗi người sẽ phải cố gắng ,nỗ lực hơn để tồn tại tong môi trường đó.Bà xã cùng ông xã cố gắng lên nhé. chẳng hiểu vì sao bà xã lại cảm thấy nhớ ông xã nhiều đến như vậy.Thời gian tới sẽ ít đươc gặp nhau ông xã không dươc quên bà xã dâu đấy. Ông trời thử thách chúng ta nhiều quá nhưng bà xã tin rằng không có bất cứ một thử thách nào có thể cản trở được chúng ta.Giờ bà xã đã hiểu rõ được mình rùi ,bà xã không hề ngốc tuybà xã không biết bà xã yêu ông xã đến nhường nào nhưng bà xã biết đối với bà xã ông xã quan trọng, bà xã biết đối với bà xă ông xã là tất cả. Thực ra bà xã đi làm không phải là vì bà xã cần tiền mà bà xã muốn đươc tự lập , muốn thoát ly khoircai gia đinh tẻ nhạt và cai xã hội bất công này ,bà xã muốn đươc tìm thấy một chút hào hứng, muốn thách thức tính kiên trì và sự ương bướng của mình.bà xã dã cố gắng rèn luyện.Cám ơn số phận đã mang ông xã đến cho bà xã , ông xã đã cho bà xã như đươc tiếp thêm sức. bà xã thực sự rất yêu ông xã ,bà xã cần ông xã.thạch sùng ah tôi nhớ anh nhiếu lắm