kimyen_512
22-07-2007, 11:05 PM
Đã 4 năm trôi qua kể từ khi tụi mình quen biết nhau rồi, ko biết ấy còn nhớ ko nhi? còn mình thì không thể nào quên dc. mình đã mến ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên và ấy càng làm mình ấn tượng hơn khi diễn những trò lí lắc làm cả lớp cười nắc nẻ. Mình làm sao quên dc những lần tụi mình chơi bắt rượt(mà người rượt lưôn là mình và nạn nhân lưôn là ấy ),những lần tụi mình oẳn tù tì nhéo lỗ tai..........
Hic hic, và thất ngốc nghếch khi mình viết thư thổ lộ tình cảm với ấy, và ấy cũng đã đáp lại bằng cách hồi âm cho mình.....Ấy sẽ không biết cảm giác của mình thế nào khi đọc thư của ấy, khi vừa chung bước với ấy trong bưổi chiều lất phất mưa vừa bằt chuồn chuồn (mà thật ra bưổi chiều đó 2 đứa đã trốn học thể dục:bow: ), khi ấy nhìn tớ thật lâu, khi tớ nhéo tai ấy một cái thật mạnh vì những lời trêu chọc của ấy và những lới nói ấy đã hứa với mình, mình mãi không thể quên.
vậy mà , mình thật không hiểu nổi tại sao chỉ sau đó mấy ngạy ấy lại thờ ơ lạnh nhạt với tớ như người xa la.rất nhiều lần tớ đã hỏi mình tại sao và tớ cũng đã hỏi ấy nhưng , mình vẫn không có câu trả lợi cưối cùng mình đã bỏ cuộc, tụi mình không nói chuyện với nhau từ đó.mình buồn lắm, mình đã từng khóc, khóc rất nhiều vì ấy.
ấy ơi! có thể trả lời tớ vì sao ko vậy, tớ vẫn rất thắc mắc điều đó. hãy cho tớ biết vì sao nhé, ấy biết tớ là ai mà phải không?
gởi Supperman
:flyingangel3: :dancing tomato:
:welcome:
bình luận giúp mình nhá! cảm ơn nhiều
Hic hic, và thất ngốc nghếch khi mình viết thư thổ lộ tình cảm với ấy, và ấy cũng đã đáp lại bằng cách hồi âm cho mình.....Ấy sẽ không biết cảm giác của mình thế nào khi đọc thư của ấy, khi vừa chung bước với ấy trong bưổi chiều lất phất mưa vừa bằt chuồn chuồn (mà thật ra bưổi chiều đó 2 đứa đã trốn học thể dục:bow: ), khi ấy nhìn tớ thật lâu, khi tớ nhéo tai ấy một cái thật mạnh vì những lời trêu chọc của ấy và những lới nói ấy đã hứa với mình, mình mãi không thể quên.
vậy mà , mình thật không hiểu nổi tại sao chỉ sau đó mấy ngạy ấy lại thờ ơ lạnh nhạt với tớ như người xa la.rất nhiều lần tớ đã hỏi mình tại sao và tớ cũng đã hỏi ấy nhưng , mình vẫn không có câu trả lợi cưối cùng mình đã bỏ cuộc, tụi mình không nói chuyện với nhau từ đó.mình buồn lắm, mình đã từng khóc, khóc rất nhiều vì ấy.
ấy ơi! có thể trả lời tớ vì sao ko vậy, tớ vẫn rất thắc mắc điều đó. hãy cho tớ biết vì sao nhé, ấy biết tớ là ai mà phải không?
gởi Supperman
:flyingangel3: :dancing tomato:
:welcome:
bình luận giúp mình nhá! cảm ơn nhiều