Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Một minh.....



love4u012411
22-07-2007, 09:37 PM
Bé thấy cô đơn...bé thấy tủi thân kinh khụng Đáng lẽ ra những lúc này bé phải chạy đi tìm anh... rồi bé gục vào lòng anh, khóc nức lên.Bé sẽ nói lí do vì sao bé đang khóc cho anh biết để anh không cảm thấy lo lặng Hay bé sẽ đi tìm bạn bè rồi bé cũng khóc.....Nhưng bé không thể chạy đi tìm anh, bé giữ chân mình lại và...Anh bảo anh phải đi....Sao những lí do mà bé biết không đủ thuyết phục bản thân bé???Bé lừa dối bản thân mình, dù bé không hề thấy hợp lí nhưng bé vẫn chấp nhận???Sao những cái mình chỉ thấy mập mờ ,hư ảo , không thể rõ ràng...Bé lừa dối mọi cảm xúc trong bản thân mình, bé muốn bỏ chạy để trốn trạnh Bé thấy rất rõ mọi chuyện mà bé lại cố lờ nó đi...rồi bé lại làm theo nhưng gì bé muốn...Người ta bảo càng cố quằn quại thì càng thấy đau đớn...Bé đi tìm bạn bè nhưng không hiểu sao bé không tìm thấy mọi người. Bé thấy lòng nhẹ nhàng khi nghe giọng Anh qua điện thoại, hai đứa chí choé nhau nhiều hơn, thách thức nhau nhiều hơn...không biết để làm gì...Nụ cười vô tư...giọng nói cũng vô tư đôi khi thấy lạnh lùng, thay đổi đến lạ thường...Có phải vì Anh đang cố tình làm như thế???Thật sự không hiểu...không hiểu một cái gì...!!!Bé ở nhà lúc một mình..và lúc không chỉ mình bé vì...bé muốn đựoc an toàn, được bố mẹ bảo vệ và che chở , bố mẹ không làm bé buồn , bố mẹ mang tình yêu thương bù đắp mất mát cho bé.
Một lúc nào đó, bất kể khi nào Anh cũng sẽ bù đắp mất mát cho Em. Mất mát, liệu như thế nào nhiều nhưng đủ để làm tổn thương một tâm hồn, đủ để làm một ai đó đau đớn đến điên đão cỏi lòng.....!!!