PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ta với thiên nhiên



halfblood_prince88
22-07-2007, 03:40 PM
Nay mở thử một đề tài,các bạn vào đối đáp nhe.^^


Ta mở hồn ta với ánh trăng
Để chia nỗi nhớ với sao buồn
Để cho mây thấy lòng hiu quạnh
Để gió xua tàn nỗi nhớ mong

Thái Bình Dương
22-07-2007, 08:24 PM
Ta mở hồn ta với ánh trăng
Đưa bao nỗi nhớ tới sao băng
Đêm buồn chia xẻ cùng ly rượu
Quên bao lo nghĩ với nhọc nhằn.

halfblood_prince88
22-07-2007, 11:01 PM
Ta mở hồn ta với ánh trăng
Để cho đêm đến bớt ưu phiền
Để cho mây tối dần tan biến
Để ánh dương tràn khắp thế gian

nhoz_luv
23-07-2007, 01:39 AM
Ánh trăng bùn ko sáng trời đêm
Phải vì ta mở lòng cùng người ???
Hay tại vì trăng buồn nhớ gió
Gió lạnh lùng chẳng thổi wa trăng :(

ndt_td
23-07-2007, 06:31 PM
Trăng buồn kô tỏ giữa trời đêm
Gió buồn lay sao nổi cành khô
Lòng mình buồn sao vui giữa đêm hè
Nhớ người con gái mãi kô về !

màu kí ức
23-07-2007, 10:11 PM
Ta mở hồn ta với muôn hoa
Để cho nỗi nhớ dịu êm màu
Để cho trăng gió hoe bờ mắt
Để cho nước mắt chẳng trào rơi

nhoz_luv
24-07-2007, 02:51 AM
Ta mở lòng... mà lệ trào khoé mắt
Nhớ thương người... thao thức suốt canh thâu
Gửi tới gió... lời nhớ thương bao lâu
Xin nhờ gió... gửi trao lại cho người :(