Xem đầy đủ chức năng : 1211_38_88
thienngaxauxi0000
22-07-2007, 12:37 AM
:timvo: Cô giáo dạy anh văn của N nói :"Tình yêu là 1 thói quen" quả đúng như vây. Cái thói quen nhớ đến T làm sao N bỏ đươc. Từng hàng cây ,ghế đá, chiếc xe của T, đôi giày, cái cặp, kể cả những người bạn của T làm sao N quên đươc. Lúc nào trong tâm trí của N cũng có hình bóng của T. Chia tay nhau cả hai cùng đau khổ nhưng T ơi , thà rằng bây giờ N làm T đau khổ nhưng rồi nỗi đau đó sẽ nguôi mau thôi, chứ để sau này thì vết thương đó sẽ ko bao giờ lạnh.Tha thứ cho Ng T nhé
ma_cô
22-07-2007, 12:55 AM
bạn đừng buồn mình cũng đã từng yêu nhầm vào cô em gái, và tình yêu đó làm 2 đứa mình rất khổ tâm nhưng rồi thời gian sẽ sóa nhòa tất cả, nếu bạn thấy buồn hãy chia sẻ cùng mình và các bạn khác trên diễn đàn, đừng chốn tránh nó mà hãy đối mặt với nó. tên mình là hiếu rất vui khi được làm quen với bạn
***Loveless***
22-07-2007, 03:20 AM
nếy có thể thì hai người quay lại với nhau thì hơn
thienngaxauxi0000
22-07-2007, 07:06 AM
Cám ơn các bạn đã đóng góp ý kiến cho bài của mịnh. mình và T ko thể way lại với nhau dc đậu. dù j thì cũng cãm ơn các bạn rất nhìu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.