PDA

Xem đầy đủ chức năng : giờ em biết phải làm sao...



begaungoan
21-07-2007, 11:35 PM
em biết mình gặp nhau trong bao nỗi khó khăn và trăn trở, mình mế nnhau trong bao nỗi muộn phiền và cố gắng lắm thì em và anh mới có thể thốt lên tiếng mến nhau. .. nhưng anh ơi.. giờ em biết phải làm sao , làm sao để vẹn cả đôi đường, bên bạn thân và anh,, em ko thể mất vả 2. bạn em là người bên em lúc em ngã quỵ, còn anh, là người mang đến niềm vui cho em lúc khó khăn, e ko thể qđịnh chọn yêu anh để bạn em buồn lòng, em cũnng k thể,...k thể thôi ko còn yêu anh nữa để bạn em vui, anh và bạn em, 2 người xa lạ chưa từng quen biết nhau sao lại trùng hợp và ngưới quan trọng của 1 người là em đến thế,,, giờ em biết phải làm sao. ...????

rungnguoi
21-07-2007, 11:46 PM
ờ ờ !!! nói thật anh cũng không biết làm sao !!! thôi thì em cứ làm theo những gì em cho là đúng !!! Chúc em hạnh phúc !! ^o^

rungnguoi
21-07-2007, 11:54 PM
ờ ờ !!! nói thật anh cũng không biết làm sao !!! thôi thì em cứ làm theo những gì em cho là đúng !!! Chúc em hạnh phúc !! ^o^

tình ko như mơ
22-07-2007, 12:01 AM
sặccccccccccccccccccccccccccccccccccccc:so_funy:

uyu_tha0_N
22-07-2007, 12:50 AM
hãy làm những jie` mà bạn cho là đúng la được rồi mà nếu cả 2 người đề quan trọng với bạn thì theo bạn cái ji` cho ban niềm vui mỗi khi bạn buồn ai cùng chia sẻ vơi bạn những klucs đó và hay hỏi lòng mình xem cái jie mới là đúng với bạn :Hãy Tu tin dúng tính khó tim đấy nha

ma_cô
22-07-2007, 12:59 AM
hãy làm điều mà con tim bạn mách bảo, chúng minh luôn ở bên cạnh bạn và chia sẻ với bạn, hãy cố gắng lên bạn nhé