PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mấy bé có lòng tốt giúp anh với !!!!!



rungnguoi
21-07-2007, 11:34 PM
Lâu rồi anh mới way lại diễn đàn !!!
Vì anh là sinh viên gòi không còn là học sinh nữa !!! Nhưng anh có một chút tơ lòng muốn mấy bé giúp đỡ !!!
Chuyện là vậy : Bây giờ anh đang yêu một người đáng ra là chị anh ( hơn anh 3 tuổi)..... chị ấy cũng nói là yêu anh... Nhưng về anh hỏi thử gia đình thì gia đình nói không cho anh wen người hơn tuổi !!! ~^o^~ !!! Anh buồn nhưng không biết làm sao!!!??? Ah không muốn nói cho chị ấy biết !!! Mấy bé ơi??? anh phải làm sao đây !! Cảm ơn mấy bé vì lắng nghe tâm sự của anh !!! :timvo:

hoatimuoi
22-07-2007, 12:11 AM
tình yêu mà đâu có phân biệt tuổi tác đâu , anh có đưa chị ấy về ra mắt người nhà chưa? nhiều khi nói mà ko thấy dc mặt nên gia đình mới ko chịu nhưng khi thấy dc rùi nhiều khi mến thích chị ấy rùi sao.

boy_8xpro
22-07-2007, 02:19 AM
đã thik thì cần ji` phân tuổi tác :rain: cũng ko cần ý kiến của bất kì ai :rain: nghe bài "mặc người ta nói" lấy thêm lòng tin đi kaka :sofa::so_funny:

zon_zon43
22-07-2007, 03:02 AM
thuyết phục gia đình......ai chẳng thương con

LD_Forever
22-07-2007, 03:09 AM
Ko cho iu nghỉ học :D

1...2...3...
22-07-2007, 03:36 AM
hãy nói chuyện với gia đình.... và giải thích.... họ sẽ hiểu cảm giác của anh

Vacation_lv2
22-07-2007, 04:47 AM
Phải có sự đồng ý của cha me chớ. Anh đưa chị về nhà.Cố gắng giúp chị ý kưa bố mẹ anh nha. Kiên trì là chìa khóa mở cánh cửa thành công.Chúc anh chi vui vẻ

traitimmaugivay?
22-07-2007, 10:59 AM
không cho yêu vẫn yêu không cho làm vẫn làm không cho đi vẫn cứ đi hãy làm nhưng điều mà bạn thích

NgocAnh93
22-07-2007, 11:02 AM
chuyện của anh giống flim Đi Tìm Hạnh Phúc quá nhưng xin lỗi em ko giúp gì được vì em chưa iu ai cả nên ko bít

sonlovemai
22-07-2007, 11:11 AM
tình yêu ko có gì có thể ngăn cách được tình yêu chỉ bi ngăn cách bởi hôi nách SẢN PHẨM MỚI Rexona ^_^ ( bắt trước như trên TV )
giỡn thui anh àh rùi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thui chính em đây cũng đan giống như anh nè Bx hơn em 4 tưổi cơ đấy ^_^

Luvly_Candy
22-07-2007, 11:22 AM
huỳnh như nà coan gái muh` lớn tuổi hơn coan zaj , nấy như hem đc tốt lém... iem đùng í zới gia đình anh... :D... sozi anh nhìu , zi` đóa nà suy nghĩ cũa iem :D

loveisblue21
22-07-2007, 07:56 PM
:kissing: :bangxiu: anh bao nhieu ttuoi roi em nghi anh nen noi cho chi ay biet sau do 2 ngươi cung tim cachh giai quyet ko dc thi de sau nay tu lap roi quyet dinh gi ma chang dc

cobenghichngom
22-07-2007, 07:57 PM
tình iu mà đâu có giới hạn

06.30.09
22-07-2007, 08:46 PM
chuyện này hơi khó à nhe, chét thuyết phục gia đình đến khi nào hết thuyết phục được thôi

~LiebE~
22-07-2007, 09:02 PM
Chéc đành phaỉ chứng minh bằng TY của 2 ng` thui ạ, rùi thuyết phục gia đình dần dần :)

lonelyromeo8x
22-07-2007, 11:39 PM
chuyện của anh giống flim Đi Tìm Hạnh Phúc quá nhưng xin lỗi em ko giúp gì được vì em chưa iu ai cả nên ko bít

Biết làm sao được em chưa iu ai:hihi: .Sau này em sẽ trở thành trường hợp tương tự cho mà xem:cutelaugh:

chuyengiaxaoquyet
23-07-2007, 12:56 AM
cứ wen đi pa ,lo jì ,gia đình ko cho èh ,ko cho wen thì cứ wen ,ai làm jì nhau......

chỉ yêu thôi chứ đâu phải cưới mà phải hỏi ý kiến gia đình vậy ông nội.....

bất chấp tất cả,đạp lên gia đình,tìm đường tới với người mình yêu........há há :sr:

uyu_tha0_N
23-07-2007, 01:12 AM
chuyện đấy cũng hơi khó nhưng bảo này thế rút cuộc la bạn yêu hay bố mẹ ban yêu đấy chuyện hạnh phúc của mình thì phải tụ tin vào chứ lớn rồi sao lai phải chiu áp đặt vào gia đình thế nhở bạn hok có lập trường của mình hả

hoasaudongvn
23-07-2007, 04:49 AM
iu người ta rùi mà còn gọi là chị kìa ..........

quyhienhinh
23-07-2007, 09:40 AM
Chắc cũng phải có lý do chứ? Anh hỏi thẳng với gd anh là tại sao lại ko cho, khi đã biết nguyên nhân rùi thì hãy tính:-)

cong chua 94
23-07-2007, 09:52 AM
Cố lên anh ơi, hãy thuyết phục gia đình...Cố lên

rungnguoi
27-07-2007, 08:32 AM
hic mấy em ko biết thôi !!! Chứ nếu thuyết phục đươc thì anh đã nói rồi !!
Gia đình chị ấy cũng không muốn chị ấy lấy một người nhỏ tuổi hơn !!
anh yêu chị ấy nhưng anh không đủ dũng cảm cùng chị ấy bỏ đi dâu !!!
Vì anh không muốn chị ấy phải khổ cùng anh !!!
Hic Hic Hic !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Anh phải làm sao?
Anh gọi chị ấy vì chị ấy lớn tuổi hơn mấy em !! Chứ anh gọi chị ấy bang em thôi hoặc gọi tên !!
Cám ơn các em góp ý nha !!

livetolove91
27-07-2007, 08:47 AM
chang co gi gan cam dc tinh iu ca dau! thoi gian se tra loi thay anh do , neu nhu anh that su iu ngươi do thi tươi tac ko quan trong

pigmilk_lovely
27-07-2007, 09:08 AM
tình yêu mà cũng phân biệt tổi tác nữa hã anh!cái nì phãi coi lại we'

co_nhoc_14t
27-07-2007, 07:29 PM
Trùi ui tội ông anh wa đi. Ai bảo yêu người hơn tuổi chi tội wa.Anh chỉ còn cách thuyết phục gia đình thôi.Chúc anh thành công

online_love75
27-07-2007, 08:52 PM
theo em nghĩ thì anh nên iu người lém tuổi thôi

princess
27-07-2007, 09:11 PM
thật khó khăn cho anh và cho cả chị ấy , nhưng em tin với tình yêu của 2 người thì ko có gì cản trở được , hãy cùng với chị ấy vượt qua anh nhé ! rùi ba má anh sẽ đồng ý thôi!!

unhappyboy
28-07-2007, 12:09 AM
Có 2 cách giải quyết nà :
C1:
Anh phải thuyết phục gia đình đi chứ. Nếu ko được thi gây áp lực nè.
Mà bậc phụ huynh bây giờ có con như ngày xưa nữa đâu. Đã hết rùi cái suy nghĩ phong kiến. Giờ có còn cái cách thức " cha mẹ đạt đâu con ngồi đó " nữa đâu. Thương ai thì xách trâu cau wa hỏi cưới nà.
C2 :
Nếu như " bậc phụ huynh của anh cứng đầu cố chấp, bảo thủ " thì anh hay liên hệ chương trình [ " Biển Tình yêu " phát song vào 16h chu nhât hàng tuần trên HTV7 hay HTV 9 gì đó nhờ chương trình can thiệp và thuyết phục dzủm cho ] pe' nghĩ là anh sẽ thành công đó.

nhoccontapyeu
28-07-2007, 12:20 AM
Anh phải xác định xem tình cảm anh dành cho chị ấy có phải là tình yêu thật sự ko? Vì nếu đã yêu nhau thì ko gì có thể ngăn cản được kể cả gia đình phản đối vì anh chung sống với chị ấy chứ đâu fải gia đình anh.Anh phải tự quyết định hạnh phúc của mình chứ.Hãy cố gắng lên anh đừng để chị ấy thất vọng vềânh.Chúc anh và chị ấy hạnh phúc bên nhau mãi mãi