PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cuộc Sống....Đôi Khi



Pages : 1 2 [3]

tuananh10101986
17-02-2007, 08:09 AM
Và rồi... mọi chuyện sẽ lại quay vòng ! buồn > vui > buồn > vui >....... Thôi hãy cứ để mặc cho nó trôi theo quy luật của nó !

và rồi tôi tam biệt mọi người để đi ngủ ! kết thúc một ngày tết buồn chán ! hi vọng ngày mai sẽ vui hơn

tea_young
17-02-2007, 09:05 AM
Lặng nghe tình thở trong ngày chia ly . Chúc vui .

N_27/12
17-02-2007, 09:12 AM
Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế...
Đọc tên topic, cũng đoán là của Hàn Cát Nhi
Thôi thì chúc cậu làm đúng :)

PlanetVN
17-02-2007, 09:25 PM
Không sao... không sao... :D Sẽ có người trở lại, sẽ có ngày trở lại... :D

Chúc mừng năm mới Cát nha... :lol:

Một con người như Cát thừa tình yêu với HHT để quay lại bất cứ khi nào có thể... :hug:

nhoc_kyo
18-02-2007, 12:09 AM
thời gian sẽ phủ bụi những nỗi buồn ,dù nó ko làm biến mất đi nỗi buồn đó nhưng cũng có rtheer tự đánh lừa lòng mình !

mashi_barbie
18-02-2007, 01:47 AM
..Thi'A...kokO Đi oÀi....cO'...Way dZề hEm.....

! Chấm Than !
18-02-2007, 05:21 AM
và rồi ! em đã mong ss đừng đi ! thế mà ss lại quay lưng cạy trốn !
ss....em kô biết nhiều v` ss nhưng...em yêu ss nhiều

! Chấm Than !
18-02-2007, 05:23 AM
và rồi ! lòng em vẫn thấy hụt hẫng ! ss Cat đi......CNCS....trống vắng !

Vô Thường
18-02-2007, 05:35 AM
Có phải chăng đó là một sự lựa chọn bằng lí trí ...một sự lựa chọn được đánh đổi bằng nước mắt ....
Xin đừng để nước mắt rơi vì những đau khổ...mà hãy để nước mắt rơi đúng nghĩa...hãy để nước mắt rơi vì hạnh phúc...d0n't cRy f0r m3 !!!okie...đừng khóc vì mình nữa.....

tuananh10101986
18-02-2007, 10:52 PM
.... và rồi tôi muốn chảy nước mắt vì đọc những dòng tâm sự bên dưới ! và nhận ra rằng : ta không thể xoay chuyển dc cuộc sống , mà chính cuộc sống nó đang xoay chuyển ta !:khocnhe:

caykeomut
19-02-2007, 12:00 AM
Và rồi ...

Và rồi cuối cùng ta cũng đã phải quyết định , chọn lựa cho riêng mình một con đường. Không biết đó là con đường quên lãng hay sẽ là con đường bình yên trong mờ sương....nhưng ta vẫn sẽ cố gắng bước qua dù chỉ có một mình.

ai bảo là pa bước wa con đường đó 1 mình hả , bên cạnh pa` con bao nhiu người iu wi' pa`mà ,cố lên
hẹn pa` 1 ngày ở sg

hotaru_216
19-02-2007, 02:14 AM
Có quay về không...........?
Có thế gặp lại hok ............?
Có thế quên được hok ...........?
Một người nữa lại quay bước đi .............
Người đi rồi, người ở lại liệu còn cảm thấy vui ? Bưồn quá ! Không lẽ rùi ai cũng như vậy sao ?

Black & White
19-02-2007, 02:24 AM
chia ly... là đìu khó tránh khõi :rain:..... tại sao đui khi cứ bắt kon ngừi ta phãi lựa chọn..... em kũng ghét sự lựa chọn lắm ss à..... nhưng....

em hi dzọng ss sẽ sớm way dzìa :)

hotaru_216
19-02-2007, 02:37 AM
Và rồi ................trên con đường đó.........ss đã đi......đã bước đi theo chính lí trí của ss chọn
Và Rồi .................dù cho trái tim có bắt ss hướng về...........nhưng ss hok thế quay lại
Và rồi .................những người ở lại tuy bùn, tuy đau nhưng cũng mong ss sẽ sớm tìm được chính mình^_^
Và rồi.............có một ngày, em tin , ss sẽ trở lại HHT iu dấu này, để lại tạo dựng thêm nhìu kỉ niệm mới , phải hok ss? ^_^

tuananh10101986
19-02-2007, 03:10 AM
và rồi...... sao nữa..... nói tiếp đi !

vantuancnn
20-02-2007, 01:49 AM
một ngày nào đó nhi sẽ quay lại với chúng ta thôi mà

imageofhero
20-02-2007, 07:20 PM
Hông biết Cát Nhi là ai, với lại mới tham gia nữa, không rành vi tính lắm nhưng thật sự rất thích những tâm sự của ấy rùi. Có lẽ cũng là người miền Trung, khúc ruột đất nước, hy vọng bạn đến Khánh hòa quê tui chơi. Hiện đang học làm cảnh sát kt ở Thủ Đức. Rất mong nhận được tin nhắn hoặc gửi cho tui số di động, số tui nè: 0988175116

Lần sau bạn nhớ viết bài có dấu tiếng Việt nhé!!! :D Welcome to HHT!!! :lol:
~"PlanetVN"~

songthu_245
21-02-2007, 05:22 AM
mong rằng một ngày nào đó ss sẽ quay lại :huglove:

caykeomut
23-02-2007, 04:55 AM
và rồi những ngày chông chênh khi ko đc đọc bài mà pa` post..........trở về khi lòng bình yên nhé

caykeomut
23-02-2007, 04:58 AM
pa` iu đọc những bài mà pa` post sao mà buồn đến vậy , niềm vui thì ít mà sao toàn thấy những giọt nước mắt lặng thầm

_Over_
23-02-2007, 07:06 PM
Sao ai cũng ghét màu tím vậy , cho dù nó có mang màu của sự chết chóc sự chia ly hay sự tan vỡ thì tui vẫn cừ thick' nó....nó vẫn mãi là màu chung thủy

caykeomut
07-03-2007, 06:38 AM
và rồi......hôm nay lên xem pa` đã trở lại chưa?

thientan_777
14-03-2007, 09:50 AM
......mỗi sắc thái điều cho ta cảm xúc khác nhau..............và mọi người cũng co thể cảm nhận khác nhau.........

Veronica Nguyên
14-03-2007, 11:57 AM
Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng
Bóng chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong


Chia ly có sắc vàng em ạ! >
Ơ hay ! Cố tình lờ đi hay cố tình không biết , rõ ràng là :

"Bóng chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong "

Không thẳm không vọt - tức là không phải là màu vàng đâu nhé , bởi màu vàng mãi là màu thủy chung. Hoàng hôn chắc ji` có màu vàng , hoàng hôn chắc gì mang người ra đi , vẫn có những lúc bước cạnh người trước biển hoàng hôn , bình yên và hạnh phúc. Chỉ đến khi có một chiều biển tím , ta mới thực sự mất người mãi mãi.

Màu tím hoa sim
tím chiều hoang biền biệt

Chia ly có sắc tím bưồn em ạ!
> Ừ thì có ai bảo không phải là màu tím đâu cơ chứ , ngay chính chủ nhân của buổi chia ly đã phải đâu đớn nhận rằng " Chia lu là màu tím " đó sao. Tức cười nhỉ , hồi học cấp III , có đứa tiễn người yêu đi làm nghĩa vụ và hát " Đồi hoa sim tím " ,lúc đó chỉ thấy buồn man mác , vì chưa hiểu hết được chiều sâu của cái màu tím quái quỷ đó , nhưng giờ đây - khi - đã - hiểu - thì đã muộn rồi.



Đó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ
Tươi như cánh nhạn lai hồng
Trưa một ngày sắp ngả sang đông
Thu, bỗng nắng vàng lên rực rỡ.
Tôi nhìn thấy một cô áo đỏ
Tiễn đưa chồng trong nắng vườn hoa


Và bây giờ, chia ly lại "chói ngời sắc đỏ"! > Sắc đỏ , hình như , hình như cũng có một người yêu sắc đo đi qua đời ta , bảo là chung thủy , sẽ đợi sẽ chờ đó , nhưng...nhưng chờ được 4 năm...và rồi lại bỏ ra đi , thêm một năm nữa có là bao đâu. Chờ đợi hạnh phúc sao cứ lại phải tính từng giờ từng phút từng giây vây. Sắc đỏ ơi ! Quả thật , ngươi cũng đã nhuốm màu chia ly rồi.

Cưộc sống là mưôn màu và với tình yêu cũng thế. Chia ly, hội ngộ đều có những sắc thái riêng, mỗi con người sẽ tự tìm thấy cho mình một sắc màu phù hợp nhất

Ừ thì cũng có nói gì đâu , chẳng qua là giây phút không hiểu nỗi lòng mình , chỉ là giây phút nhận ra...ta chẳng là gì...và cũng là giây phút biết rằng " Ta với người chẳng bao giờ hội ngộ "....dù chỉ là trong mơ.[/I][/COLOR]


Rốt cục... Vẫn quay về cái lý lẽ ban đầu dù vẫn không thể phủ nhận những bản ngã khác mà cưộc sống mưôn màu tạo ra. Mất đi và đựơc lại đâu thể đếm qua những lóng tay đầy.. Hi vọng...!

Hàn Cát Nhi
06-05-2007, 09:56 PM
Không còn những cơn gió nhè nhẹ vô tình ghé ngang tóc , không còn những cơn mưa bất chợt đến rồi đi trong chốc lát ...gió theo gió , nắng theo nắng và rồi mùa Hạ về với những chơi vơi ....


Những tia nắng ngỗ nghịch chạy rong trên những con đường , những mái nhà , len qua những hàng cây và rồi chiếm trọn cả ô cửa nhỏ xinh . Và hình như - như thế vẫn là chưa đủ nên nắng vẫn" cố tình " nhảy nhót trên mái tóc , trên bờ vai nhỏ của em .


Hạ - có lẽ sẽ rất thi vị nếu như hôm nay em không vô tình fát hiện ra vẻ đẹp tiềm ẩn của nó . Cái vẻ đẹp mà chắc hẳn sẽ có rất nhiều thi sĩ muốn nắm bắt nhưng lại chưa thể , có thể nó quá quen thuộc nên có khi chẳng ai nhận ra và phớt lờ nó một cách vô thức , đó chính là Nắng - ...


Nắng - Hình như chính là cái gọi là bản chất thực sự của mùa Hạ . Có khi rấy ấm áp nhưng cũng cõ khi tạo ra cái cảm giác bực dọc không lời với cái lạnh từ sâu thẳm tâm hồn . Tự dưng lúc này em chợt nhớ tới 4 câu thơ :

Ai cũng bảo mùa đông là lạnh
Còn riêng rôi đâu chỉ có mùa đông
Vào những ngày nắng hồng rực rỡ
Đêm cô đơn còn lạnh gấp mấy lần .

Thì ra sự cô đơn làm cho nắng ấm thành gió lạnh - hơ , nghe có vẻ là hơi buồn cười nhưng đó chính là suy nghĩ là cảm nhận của em . Một cảm nhận riêng , rất riêng dành cho cô đơn - dành cho một khoảng trời mà em chưa đặt chân tới .


Em lại lang thang trên con đường nhỏ , lâu rồi em không đi bộ và cũng từ rất lâu em chưa ngắm nhìn những bông hoa nắng . Xen lẫn trong những cành lá , hoa nắng cười đùa trong gió hoà lẫn với tiếng ve , rồi ngân lên khúc du ca mùa hạ ...

.Những chấm nhỏ ti li - những con đường thêng thang - những hàng cây rợp bóng ...tất cả , tất cả đều nghiêng mình trong điệu nhảy của Nắng - Những chùm hoa nắng thuỷ tinh....

Mắt Đen
06-05-2007, 10:41 PM
Này cô bé mến yêu mùa hạ
tóc có còn cài hoa nắng nữa không ?
Đưa tay ngắt chùm hoa trên phố lạ
Bỗng vỡ thành từng hạt nắng rưng rưng

( PL )


Có một người đi trên con đường mùa hạ lúc nào cũng nghênh ngang với nắng ,cái mũ nằm chỏng chơ trên giỏ xe để rồi về lại kiếm cớ bất bình : Nắng gay nắng gắt y như mùa hè đáng ghét !

Có một người nào cũng vu vơ câu hát : "Gọi nắng cho tóc em cài màu hoa nắng rơi". Bằng lăng tím ngập trời , rải lối về bao nhiêu ngơ ngẩn.

Có một người mấy hôm nay cứ suy tư hoài về "nắng". Nghĩ vu vơ "nếu thiếu nắng môi cũng chẳng còn hồng". Gió thong dong, nắng len giữa những vòm xanh xao lá.

Có một người bước đi trên thênh thang mùa hạ - một nhịp cầu để bắc tới mùa thu. Ngỡ như mình sắp chạm được ước mơ. Ngày lại vui tươi và hiền xinh như nắng.


Vip : kưng lại về đây với yêu thương và lãng đãng rồi :huglove:

[Lady] Eric [V.Pi]
07-05-2007, 12:29 AM
sau khi đọc bài của bạn, mình mới cảm nhận được nắng mùa hạ. Chúng tưởng chừng như là vô hình, nhưng thật chất, chúng luôn quanh ta, nếu lắng tai nghe,bạn thật sự sẽ nghe thấy chúng...

~ Chàng Ngốc ~
07-05-2007, 05:41 AM
http://i161.photobucket.com/albums/t207/chang_ngoc_212/Untitled-2copy.jpg

...Một chút hoa nắng , cho tháng năm....


http://www.nhacso.net/Music/nghe_song.asp?id=100001104

......
Ngày qua phố thấy em khẽ nhìn
Nhìn em bước nắng xuân xuyên gót mềm
Nhẹ bàn chân vui trên hè phố quen
Lòng chợt thấy gió đang khẽ cười
Nhẹ nhàng vui bước biết đâu người dõi theo

Và ngày mới nắng buông hoa cười
Rồi lại thấy bóng em tóc trần
Nụ cười xinh em như chiều gió hương
Lòng lại thấy nắng như đang cười
Chợt như ai đó đến bên cùng sánh đôi

Và hè phố vắng bóng em gió thôi đùa
Mưa lang thang rơi rơi
Bước chân buồn âm thầm phố dài
Chiều không nắng người đi khuất
Còn trên phố đám lá rơi gió thu buồn
Hoa như đang khóc cho bước chân ai
Mây buồn xa khuất rồi
Nhìn lại phố như trời chợt nắng
Những tia nắng thôi cười

Hàn Cát Nhi
11-05-2007, 04:57 AM
Có phải biển vẫn đang khóc thầm...
Bởi cát buồn trong lạnh lẽo?
Bởi cát ko thể nào níu kéo...
Những tháng này đã qua..



Hồ nghi tât cả ..để rồi ..Cát tự hỏi lòng mình " Có phải biển vẫn đang khóc thầm..." .....nực cười không ....chán chê không ....Từ khi sinh ra ...Cát đã mang trong mình cái vẻ buồn trong ....nhưng không bao giờ lạnh lẽo ....không bao giờ .....Cát chỉ buồn ...với cái vẻ giá băng mà thôi ...

Những tháng đã qua ...có khi nào Cát lấy lại được hay không ...những con sóng đã đi qua ..liệu có trở lại ...dù chỉ một lần hay không ...........Chắc là không đâu sóng nhỉ ...từ khi sinh ra ...sóng vốn đã không thuỷ chung rồi ...làm sao sóng có thể trở lại được ...phải không sóng ....Cátbây giờ không còn là Cát của ngày xưa nữa ...không cuống quýt đợi chờ ...không cuống quýt .......Nhưng nào ai có biết :

Cát nhỏ bé...cát lạnh lùng
Nhưng vòng tay vẫn mong chờ con sóng...
Sóng đã đi xa...đại dương vô tận
Để bờ cát buồn cứ mãi ngóng trông...

Bề ngoài lạnh như băng ....nhưng lòng Cát lại rạo rực ......biết là chờ đợi chỉ là vô vọng ...biết rằng như thế là ngốc lắm ....nhưng Cát nào đâu quyết định được cuộc đời mình ...khi buồn vui của Cát phải theo những con sóng ...xa khơi ....

Khóc ư ! ...Ảo tưởng quá đó ...Cát thì làm gì có nước mắt để mà khóc ..để mà thở than cơ chứ ....Hình như nỗi buồn của Cát ...đã làm cho nước biển có vị mặn ...một vị mặn ...đôi khi rất chua chát .......

Một bức tường mà Cát tự xây cho mình .giờ đây đã sắp đỗ vỡ :....
Khi sóng không vào bờ ...Cát buồn ...khi sóng vào bờ ...Cát cùng buồn .....vậy là sao ...là sao thế ....

Ta lại một lần trước biển mùa đông
Từng con sóng ko reo đùa như trước
Có phải biển vẫn đang thầm khóc
..............................................
Cho lòng ta một nỗi bâng khuâng!!!
.

Trang Sassy
11-05-2007, 08:41 AM
Và rồi..Em Khóc :khocnhe:

Những giọt nước mắt cứ chảy dzài :rain:

Có 1 kái dzì đó , xâm chiếm trong trái tym em :rain:

Em buồn..em thất vọng..và em đau đớn

Em đã rất yêu thương , rất tin tưởng..để rồi điều em được nhận là gì?


Phải chăng chỉ là vết thương quá lớn trong tym và những chuỗi ngày dài..em Khóc !!!

giangtuantuong
11-05-2007, 09:06 AM
Biển chỉ là chính mình khi biển có giío.........................

*pInk horizon*
11-05-2007, 12:46 PM
Đông ,biển lạnh , biển vắng , biển cô đơn.Từng đợt sóng như dồn hết sức để vỗ vào bờ bỏng rát. Biển mặn. Biển đã khóc quá nhiều. Cứ ngỡ là biển hung dữ nhưng có ngờ đâu biển đang nức nở , ngập chìm trong nước mắt. Biển đau....tê tái ,tím bầm...Nỗi đau cứ ném lên bờ , rồi lại trả ngược về với biển theo từng con sóng. Nỗi đau miên man kéo dài ko dứt...
Hè ,biển xanh , nước trong veo , từng đợt sóng vẫn vỗ vào bờ nhưng nhẹ nhàng , âu yếm...Và biển cũng đang khóc - khóc cho hạnh phúc,khóc vì niềm vui. Biển tấp nập người , thuyền , biển nhộn nhịp , biển ko còn cô đơn...

Hàn Cát Nhi
12-05-2007, 11:53 PM
Em không khóc - không bao giờ khóc...
Em không mệt mỏi - không bao giờ mệt mỏi...
Em rắn rỏi - rất rắn rỏi....
Em lạnh lùng - rất lạnh lùng...
Em - em...không khóc....không khóc...



Đêm - vô tình là lạnh lẽo , mưa rả rích , em mở to đôi mắt để nhìn về ngày mai .
Thực sự là em đã quá chán chường , đã quá mệt mỏi trên con đường này rồi , bước tiếp - dừng lại - hay sẽ trở lại điểm xuất phát bây giờ ? Không biết , em không biết...

Hình như vỏ bọc đang dần lộ ra , em sợ hãi chạy trốn và rồi em đã khóc.Nhưng em đã cố an ủi mình :" Đó không là nước mắt , đó chỉ là nhũng hạt nước rơi vô tình mà thôi ".

Mệt quá rồi , chịu không nỗi thật rồi - em gục ngã thật rồi

Chưa một đêm nào em ngủ trước 2h sáng , chưa một đêm nào em yên giấc....Có lẽ nào em đã chọn sai con đường ? Không , đừng làm em sơ , đừng làm em nản chí , đừng bắt em phải khóc ...em không muốn - không thể -....khóc...

Tưởng chừng là bình yên nhưng hôm nay em mới nhận ra : " Đó chỉ là sự ngộ nhận mà thôi "....Em đã chọn - chọn sai con đường.

kiem_khach_19
13-05-2007, 12:00 AM
đổi màu chữ đi em, nhìn điếc con mắt lun đó >.<

Vo Hinh Lang Tu
13-05-2007, 12:29 AM
tất cả rồi cũng qua rồi trời lại sáng sau cơn mưa...

Chỉ cần có niềm tin cần có nghị lực là ta sẽ vượt qua tất cả...

Viết comm trong blog thì mới viết dài giờ viết ở đây chỉ viết ngắn thôi tự nhủ với mình để cảm xúc nghỉ ngơi trong h2t...

Vui nhé N !

Trang Sassy
13-05-2007, 12:54 AM
Em ăn kắp dzòng kảm xúc này của ss..vào NK của em nhe :om: Cảm giác như nó dzành cho riêng em á

[Lady] Eric [V.Pi]
13-05-2007, 01:10 AM
bài văn hay quá đi mất, thật ngưỡng mộ, nhưng em đã chọn sai con đường gì vậy ???

Lost.
13-05-2007, 04:56 AM
"Có người từ lâu nhớ thương biển....Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng....
Có người hẹn tôi tới phương trời....Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm biển không lên tiếng..."

Và có đứa dạo này tối nào về cũng nghe Biển Cạn - tự dưng lại yêu cái cung trầm trầm của bài hát - nhẹ thênh thang - tự dưng muốn giá như mình là một người con của biển - có luật nào cấm yêu biển dù không là người con của biển không nhỉ , mà cũng chẳng cần biết , đơn giản là yêu biển - thế thôi !!!!

Sóng là thế - nhưng biển vẫn hiền vẫn dịu dàng và như vẫn đau đáu một điều gì - biển kìm nén những nỗi đau cho những mảnh hồn - biển cất giữ những yêu thương cho vạn trái tim -biển rỉ hoen những đợi chờ - biển tràn nỗi đau......biển không lên tiếng !!!!

Một cánh buồm xanh - một cánh nhạn trắng - một tình yêu lưng chừng nhưng lại là muôn vạn lựa chọn - biển nặng trĩu trong mình những điều không tưởng - biển vẫn lắng nghe như thế....
Vớt bọt biển chỉ mong cất giữ yêu thương...

"đời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau ..."
"Ngàn năm nỗi đau hoá kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn."

ketromtinh
13-05-2007, 05:21 AM
mình không biết bơi và sợ sóng thần lắm lắm......

Mắt Đen
13-05-2007, 09:46 AM
Có một con bé rất thích leo trèo nhưng lại không bít bơi >.< ( cái này thì khổ thân ba mẹ nó ,thì có câu "có phúc đẻ con biết lội,có tội đẻ con biết trèo" mờ :P ). Điều hơi hơi vô lý là cứ mỗi khi có kỳ nghỉ, nơi mà nó đến là biển chứ có bao giờ là núi đâu :rain: Có duyên với biển và vô duyên với những gì iu thích thì phải :hihi:

Biển cũng hay lắm, đi chân trần trên cát nì, nhảy sóng nì, nhặt vỏ sò nì , thả diều trên biển nì... vui vui là đi dạo trên biển trong nắng và gió , thích thích là ngồi xây lâu đài cát ,đẹp đẹp là ngắm hoàng hôn. ( Có một lần con bé đã dậy sớm để đi canh bình minh rùi,cơ mà gặp đúng cơn mưa, ác thật :rain: ).

Một người bạn của con bé nói, ngắm trăng trên biển vào đêm, đẹp lắm , nhất là khi bên cạnh có 1 người bạn mà mình iu wi' ^^

Con bé năm đó học lớp 12 , đi biển với mấy đứa bạn học , thở ra mấy câu rõ là... "Biết nói gì khi đứng trước biển đêm". Người không vui, cảnh cũng không dám vui ,nhưng nó vẫn đẹp như là nó vốn thế. Người lại mơ màng cho đến khi 1 đứa bạn kéo về ,khổ thật,lúc nào cũng lơ nga lơ ngơ, hại bạn bè cứ phải lo lắng hộ >.<

Này biển, tớ muốn hỏi... Điều gì ẩn chứa dưới cái màu xanh lấp lánh ánh mặt trời kia? Điều gì ẩn chứa dưới màu đen thấm loáng mùa bạc ánh trăng kia? - Sóng ngầm ư? Có giống như tâm tư người ta không biết trước? Mắt vẫn đen đấy, người ta vẫn biết mắt sâu đấy , nhưng biết được ẩn chứa những suy nghĩ gì ,đang buồn hay đang vui? ghét hay yêu? thương hay hờn? quên hay nhớ?..

Này biển , sao có lúc đến hiền hoà ,sao có khi lại dữ tợn đến thế !! Nhiều khi làm người ta chỉ nhìn đã thấy mến yêu, chỉ nghe tiếng gió hoà tiếng sóng đã muốn lắng tai nghe mãi... Thế mà nhiều khi thanh âm lại dữ dội thế, như là cơn sóng gió vậy, khiến người ta hoang mang,hoảng sợ...

Này biển,sao kiên trì thế, sóng cứ mãi xô vào vách đá. Rồi thì đá cũng mòn vì sóng theo tháng năm. Nhưng biết đến bao giờ, bao giờ thì đá mới tan vào sóng biển???

Này biển , sao có khi lặng lẽ thế, sóng lặng, gió cũng chỉ là tiếng thì thầm rất nhẹ , có khi ồn ào sôi nổi thế

Này biển, có biết cười không? Là khi mặt biển lấp lánh rạng rỡ trong ánh trời nhỉ?

Này biển, có biết khóc không?... Ngạo nghễ thế cơ mà? Sao lại khóc???

Này,biển, nếu một ngày biển khóc... Tớ không dỗ dành nhưng tớ hứa sẽ không bỏ đi đâu. Tớ sẽ lặng lẽ ngồi bên cạnh thôi. Biển có sóng vỗ về rồi, tớ chỉ ngồi xem,lặng lẽ như thế ,nhỉ ^^

Mắt Đen
13-05-2007, 10:02 AM
Sẽ đến một ngày người ta nhận ra, người ta không lạnh lùng,không mạnh mẽ, không cứng cỏi như người ta vẫn tưởng. Nếu đến một ngày nào đó như thế, người ta cứ bình tâm nhé. Yếu đuối và chông chênh lúc nào cũng tồn tại trong mỗi người :) Dù có che giấu như thế nào, bằng cách khoả lấp lên cái vỏ bọc nào đó hay là chạy chốn thì một ngày những cảm xúc bấp bênh đó cũng sẽ hiện ra thôi.

Đi đến 2 chữ "bình yên" đâu phải dễ dàng, đâu phải chuyện của một sớm một chiều ,đâu phải là nhanh chóng đạt được ở cái tuổi mười chín hai mươi. Người ta chúc nhau những câu bình yên rồi vịn vào những lời chúc đó , thực ra là vịn vào những tình cảm bạn bè, những yêu thương trong câu chúc - một điểm tựa cho tâm hồn thế thôi. Chẳng có lý do gì lại ám ảnh bởi hai chữ "bình yên" cả, cứ tin ở nó, như câu "Hãy tin rằng cuối con đường,nơi ấy sẽ bình yên".

Người ta đừng nản lòng. Chấp nhận những yếu đuối của mình như bản thân vốn thế. Được buồn, được ngồi lại để bình tâm sau những chuỗi mệt mỏi.Nhưng chắc chắn là phải bước tiếp đấy nhé ! Không bao giờ được nản lòng, ko bao giờ được bỏ rơi niềm tin đâu đấy.

Chọn sai đường thì cũng không đc vì thế mà bỏ cuộc. Lắng lòng lại,nhìn sâu vào chính mình và suy nghĩ, tìm ra con đường nào thích hợp nhất í. Nếu lạc thì phải tìm lối ra và đi lại chứ. Tuy đi chậm, nhưng - Hễ Đi Là Đến mà ^^

Yêu thương và yêu thương
lắm lắm !!!

Mắt Đen
13-05-2007, 10:14 AM
Không biết ngày mai nắng có nhiều không nhỉ?
Xa vắng chưa lâu đã thấy nhớ nhớ rồi
Này cơn gió, gửi dùm ta câu hỏi...
"Nếu xa nhau,biết nắng có nhớ người?"


Jả vờ ấy là nắng nhé :hihi: Tớ là "gió" - tớ hỏi hộ 1 người nào đó :-"

*Hạt bụi vô cảm*
13-05-2007, 10:43 AM
Gió vốn đã có mây bầu bạn
Dong chơi suốt bỏ nắng một mình
Buồn buồn, nắng chỉ lặng thing
"Chẳng nhớ, chưa quên nên chẳng nhớ "

Thơ leng keng :hihi:

! Chấm Than !
13-05-2007, 07:32 PM
....Em....Cũng chọn sai con đường....:) !.....!

chợt đến và chợt đi....!.....Và em biết....! Em kô hề mạnh mẽ....! :) ! Nhưng em cùng kô yêu đuối !....Em sẽ Bước như 1 người con gái ! :)

babylove_hue
13-05-2007, 07:54 PM
Người ta không yêu ta vì : chúng ta không biết chúng ta có cái gì cho đến khi chúng ta mất nó , và chúng ta không biết chúng ta thiếu cái gì cho đến khi nó đến. Cuộc sống đôi khi quá buồn tẻ trở nên phẳng lặng đơn điệu vì nó là những khoảng lặng.

[L]ight
13-05-2007, 07:58 PM
Em không khóc - không bao giờ khóc...
Em không mệt mỏi - không bao giờ mệt mỏi...
Em rắn rỏi - rất rắn rỏi....
Em lạnh lùng - rất lạnh lùng...
Em - em...không khóc....không khóc...



L nghĩ nếu thực sự rắn rỏi thì Nhi đã không như vậy , không thể cất quá khứ và bắt đầu một con đường mới hay sao? Có nên chăng cứ tự dằn vặt tâm hồn mình?

annhi_cool
13-05-2007, 08:59 PM
uhm , quá khứ ko thể cất được mà hãy dành cho nó 1 chỗ thât đẹp. Để khi nhìn lại , chi sẽ thấy mình có thêm sức mạnh để vượt wa.

o0o_t04nkut3_o0o
13-05-2007, 09:14 PM
sao pe ko đưa anh? của bé len !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

giac_mo_thien_than_2009
13-05-2007, 10:05 PM
Em không khóc - không bao giờ khóc...
Em không mệt mỏi - không bao giờ mệt mỏi...
Em rắn rỏi - rất rắn rỏi....
Em lạnh lùng - rất lạnh lùng...
Em - em...không khóc....không khóc...

Vì sao em phải khóc cơ chứ ,hà cớ gì em phải khóc.Em hãy tự tin vuột qua mọi khó khăn đó đi đừng nản chí nha em !

Em sẽ vượt qua được mà !

babylove_hue
14-05-2007, 02:12 AM
Anh à ! Hôm nay trời đầy sao và ánh trăng sáng ngời , nhìn bầu trời em lại nhớ đến những kỉ niệm về anh. Làn môi em giờ đây có mùi vị mằn mặn và chút đắng , phải chăng đó là những giọt leek khóc thầm cho mối duyên tình sớm tàn lụi không anh? Em thử hỏi mình rằng :" liệu có bao giờ anh hối hận không nhỉ?"", liệu có bao giờ anh hối tiếc khi đã mất nhau "?Đúng và sự thật khi chúng ta đã mất nhau ở lúc không hề đáng mất , lúc mà em ngỡ đó là cái nền vững cho mai sau. Thế đó ! Chúng mình đã có một khoảng thời gian vui vẻ , em đã phải trải qua sự nhung nhớ , sự thất vọng. Yêu anh dù em biết rằng những tình cảm đó ở phía bên em.

liliana
14-05-2007, 07:41 PM
không giọt nước mắt nào là vô nghĩa đâu chỉ là bạn chưa tìm ra ý nghĩa của nó mà thôi.Nước mắt có thể là vô tình nhưng nếu bạn biết khắc phục thì nó lại rất quý giá đấy!
Hãy vui lên vì bạn không bao giờ cô độc
Trước kia tôi đã từng như ban...

giac_mo_thien_than_2009
14-05-2007, 09:56 PM
Em không khóc - không bao giờ khóc...
Em không mệt mỏi - không bao giờ mệt mỏi...
Em rắn rỏi - rất rắn rỏi....
Em lạnh lùng - rất lạnh lùng...
Em - em...không khóc....không khóc...

Em cứ khóc nếu em muốn khóc ,khóc cho vơi đi những nỗi buồn.Em đừng để trong lòng khi không có ai để cho em tâm sự ,và em hãy cố gắng vượt qua cho dù cuộc sống của em thế nào?Hãy tự tin lên em nhé

babylove_hue
15-05-2007, 02:41 AM
Quá khứ , đôi lúc mình cũng nghĩ là hãy để nó ngủ yên , tại sao vẫn không thể , mất mát quá nhiều.

babylove_hue
15-05-2007, 02:46 AM
Ngày xưa em thích biển , mỗi lần ra biển cả 2 đều có một ước muốn chung , bây giờ đã là dĩ vãng rồi phải không? Biển đã không như lúc trước nữa , một vị đắng , nếu một ngày nào đó sóng biển ngừng vỗ thì anh sẽ ngừng yêu em , thật không anh?

caykeomut
15-05-2007, 09:59 PM
ngày mai e đi biển nhớ tên e gọi về........
e yêu biển e yêu những bình yên và dữ dội của biển......e sẽ là gió cuốn đi hương vị mặn mòi của biển.....ve vuốt xoa dịu những cơn sóng dữ.....

babylove_hue
16-05-2007, 12:40 AM
Có lẽ rồi cũng sẽ quên đi tất cả , biển là quá khứ của riêng đôi mình , có lẽ anh cũng vậy. Hãy sống tốt , vị mặn đắng của biển hay là nước mắt cho mối duyên tình mình sớm tàn lụi hả anh?

Hàn Cát Nhi
16-05-2007, 09:37 PM
Biết chắc rằng : sắp- sửa- có -thêm -sự -đảo- lộn-... nữa...nhưng sao chẳng thấy sợ tí nào. Một sự đảo lộn - một bước ngoặt lớn trong cuộc đời.

Không có gì có thể ngăn chặn sự đảo lộn đó - khôn có gì có thể khiến ta thay đôi và đương nhiên ta sẽ chấp nhận " đảo lộn " tron nụ cười chứ không phải nước mắt. :D

Nụ cười dành cho kẻ chiến thắng chứ không phải dành cho kẻ bại trận , cũng có thể sẽ có những giọt nước mắt - nhưng tin chắc đó là nước mắt hạnh phúc chứ không phải là đau đớn.

Hiếm khi nhỏ này chấp nhận một sự đảo lộn lớn nào , nhưng lần này thì khác , bởi sự đảo lộn này do nó gây ra :D - can đảm đi về phía trước và chiến thắng....tất nhiên....

Hàn Cát Nhi
20-05-2007, 09:49 PM
Viết tiếp chút cảm xúc còn lại ...một chút thôi qua những vần thơ vội , của một người lỡ gửi cho một người vì cứ nghĩ là người ta đang buồn chuyện tình yêu




Em là ai giữa cuộc đời hả Cát...?
Nhỏ bé nên...ta chẳng nhận ra
Ham vui chơi bao chân trời xa lạ
Con sóng ta đâu nhớ đến bến bờ!

Em là ai giữa cuộc đời hả Cát...?
Vẻ lạnh lùng trong ánh trăng khuya
Nghe nhức nhối con sóng cồn đầu bạc
Ta không quên nhưng chẳng nhớ bao giờ!

Bởi là sóng...nên cuộc đời phiêu bạt...
Bởi vì em là cát trắng...đợi chờ...
Bởi tình yêu cứ như trò đuổi bắt
Cát có ngóng trông một ngọn sóng xô?

Em là cát còn ta lại là sóng ư ? Phải không đây , hay đó chỉ là cảm nhận của một bóng hình mượn tạm những câu thơ để nói lên chính tâm trạng của chính mình . Hình như ta cảm nhận được đôi chút gì đó , hiểu một tí gì đó cái cảm giác này thì phải , nó nhẹ nhàng nhưng "nhức nhối " chi lạ . Nhỏ thôi nhưng chứa trong mình bao xúc cảm trần gian , lạnh lùng đó nhưng lại bâng khuâng hoài , lạ nhỉ "Ta không quên nhưng chẳng nhớ bao giờ! " .

Không quên mà cũng không chịu nhớ , đời là vậy thật sao , nực cười quá đi mất . Cười cho ta - cho sóng , cười cho em - cát trắng buồn trong .... Hừ ! Bởi là sóng nên cuộc đời phiêu bạt , bởi vì em là cát trắng đợi chờ ư ? Ghét cái kiểu lí giải đó lắm nhé , mặc dù biết là đúng vậy nhưng sao nghe nó phũ phàng quá , chua chát quá ... Sóng quẩn quanh , xuất hiện là biến mất luôn , không lời chào không lời hẹn ước ấy vậy mà còn dám hỏi :"Cát có ngóng trông một ngọn sóng xô? " ...Chán lắm rồi , hiểu không ... không thích chời đợi kiểu hụt hẫng đó nữa , biết không ??? ... Cứ như một vòng tròn hư ảo , kẻ đến người đi , người đến thì kẻ lại đi ... vừa tức nhưng cũng không thể không cười được , đời mà - đành chấp nhận thôi , thực sự không còn cái gọi là sức lực và niềm tin để vượt qua được những rào cản .Chấp nhận làm kẻ yếu hèn cũng được , chấp nhận trốn chạy hay nép mình vào xó xỉnh nào của cuộc đời cũng được , miễn sao tìm được bình yên ... thế là đủ .

Ta sợ vòng tay cát không còn rộng mở
Cát sợ muôn đời chẳng giữ được sóng đâu
Ta và cát trốn mình trong vô vọng
Cát và ta...mãi mãi một giấc mơ...


Thế nhưng , càng cố tránh né , càng cố quên đi thì nó lại hiện hữu , chạy trốn để lại đối diện ...tại sao lại mâu thuẫn theo cái kiểu đâm chết con người ta vậy chứ ? Sóng - Cát , muốn tìm đến nhau nhưng ... hình như đó chỉ là vô vọng , vô vọng một nổi đau , cứ như cái kiểu chờ nhau trong mơ đấy , nhưng xin lỗi nhé ...mấy khi giấc mơ thành sự thật . Hi vọng làm chi để rồi lại sinh thêm cái tính ảo tưởng viễn vông , hi vọng làm gì khi đó là điều không thể , từ bỏ đi khi còn có thể , đừng đắm chìm vào những vụn vỡ , đừng đợi , đừng chờ , đừng mơ gì nữa ... càng thêm khổ thêm buồn mà thôi ...Sóng - Cát ....chỉ giỏi làm khổ nhau , chỉ giỏi làm cho biển đa mang , chỉ giỏi đem lại hụt hẫng chơi vơi ... chỉ thế , chỉ thế thôi ...

thaingocdaly2006
21-05-2007, 09:09 PM
hay !!!!!hay !!!!!
chỉ 1 chữ hay !!

babylove_hue
22-05-2007, 02:45 AM
Một ngày nào đó biển không còn êm dịu như lúc ban đầu nữa , biển có lúc dữ dội , có lúc bình yên , cuộc sống vẫn vậy , vẫn phải tiến về phía trước.

Hàn Cát Nhi
02-06-2007, 10:07 PM
"Mùa đông đến , em vẫn cười , em ước mình là bông tuyết ngoài trời , để được bay mãi lên thiên đường , một thiên đường tuyết rơi ..."

Em ngâm nga bài hát " Cô bé mùa đông " trong khi hè đã về từ lúc nào rồi ấy...Đáng lẽ ra phải hát là " Hạ đến ru nắng ru mây " mới đúng ...nhưng có lẽ do đã quá vội vã...vội vã đón tháng sáu nên em đã ngẩn ngơ trong chốc lát....

Nắng - em lại cảm nhận và cảm nhận cái thi vị mà em phát hiện ra trong một lần " vô tình " ngước mắt lên nhìn trời. Cái nắng làm cho lá xanh hơn - tươi hơn.... màu nắng làm cho nền trời trong hơn - xa thẳm hơn...mùi nắng làm cho tóc em rối hơn thì phải....Chông chênh , chông chênh lắm những xúc cảm mới đến...

Vội vã đón đón nắng - vội vã sống và vội vã cả nhận những linh tinh....Tháng sáu đến rồi , vội vã đến thật rồi em ơi !.....

Hàn Cát Nhi
14-07-2007, 08:21 PM
Ngã rẽ đó em đã lỡ bước qua
Mang trăn trở những nỗi niềm xa vắng
Ngày hôm đó trôi qua trong hư ảo
Con đường xưa....có chọn lầm thật không ?


Tự hỏi mình , hỏi thật nhiều. Tự trả lời , trả lời thật nhiều nhưng sao thấy trống rỗng. Một người bước đến , hai người , ba người......mọi người cùng bước đến...đặt bàn tay lên đôi vai run rẩy : " Niền tin đó xin gửi trọn vào em "..


Em đã bước , bước nhưng không bao giờ chạy trốn , không bao giờ em quên đi quá khứ được đâu. Ngủ yên ư !!! Không thể được nữa rồi , quá khứ lại về và quá khứ lại đi. Cứ như một vòng tuần hoản luẩn quẩn....vướng vào đó rồi lám sao em có thế dứt ra đây.


Cố gắng để ngẩng đầu , tự nhủ mình đã làm những gì có thể , mình đã làm hết sức ...Đừng gục ngã nhé em , thành công sẽ không bao giờ từ chối em đâu , phải không ?

Tháng Tư
15-07-2007, 05:50 AM
em ko khóc... em ko hế khóc... nhưng nước mắt tự động rơi
em ko nản em ko bao giờ nản nhưng em thấy mình quá mềm lòng......sai con đường? đã nhận ra? hãy bắt đầu lại đi..........rồi sẽ thấy bình yên

kientapsu
15-07-2007, 06:55 AM
Con đường kia có bao giờ là ngõ cụt
Anh dõi mắt kiếm tìm trong hư ảo mong manh
Bàn chân bước sao lòng như hụt hẫng
Nhẹ bứơc, vô tình, hướng về phía không em

Đêm huyền ảo chập chờn như ánh mắt
Khép vô hình cho cảm xúc trào dâng
Con đường đó không bao giờ là sai lối
Lỗi do mình chứ chẳng phải do ai

Em không khóc, ừ , thì em không khóc
Giọt nước kia chỉ làm nhẹ lòng thôi
Rồi bất chợt em ngoái đầu nhìn lại
Có một ánh nhìn từ phía xa xôi???

Thôi, ảo mộng chỉ mãi là ảo mộng
Em đi rồi , anh hướng mắt tìm ai
Tìm kỷ niệm đã đi vào dĩ vãng
Một thoáng vô tình, anh đã để mất em..

Viết cho mình , và cũng viết cho em
Chưa làm thơ bao giờ , một phút ngẫu hứng, viết tặng em , cô bé 11h50'
.....!!!

Hàn Cát Nhi
17-07-2007, 08:06 PM
Chuyến tàu đi vội vã


Có chuyến tàu ...
Vội vã đến...
Vội vã ra đi ...


Nắng không về .
Đêm lạnh mờ hơi sương
Trăng ngẩn ngơ chôn vùi chút mêng mang
Gió không hát - lời từ biệt vội vã ...


Có bóng hình ...
Không nhớ - ờ không nhớ
Nỗi nhớ xưa giờ đã như hoài niệm
Ngày chia tay , nắng đã nhạt màu rồi .


Trên chuyến tàu ....
Ôi vắng lặng ! Sân ga ...
Ai khẽ gọi rồi vội vã quay bước .


Mưa ...đêm ....rả ....rích ....
Em ...
Ra..
Đi ....

mắt_cỏ
19-07-2007, 05:49 AM
Thật buồn cười cho chính tôi vì tôi chẳng biết buổi chiều màu gì , tôi thấy mỗi buổi chiều có một màu , chẳng bao giờ lặp lại cả.
Bóng chiều không thắm không vàng vọt
... thì chưa thể kết luận là nó không có màu vàng , phải không các bạn! "vàng vọt " ở đây là đối ngữ với " thắm" cơ mà ! là tâm trạng chứ đâu phải màu sắc?
Màu tím là màu trung tính , không nóng không lạnh. Phải chăng vì thế mà người ta đã lấy nó để tượng trưng cho những nỗi niềm sâu kín?
Mình cũng không nhớ cuộc chia ly của mình màu gì , chỉ nhớ là mình đã tặng cô ấy một giỏ hoa bất tử , rồi hai đứa rủ nhau đi ăn kem cho dù tối hôm ấy khá là lạnh.

only_spring
20-07-2007, 03:01 AM
Thật buồn cười cho chính tôi vì tôi chẳng biết buổi chiều màu gì , tôi thấy mỗi buổi chiều có một màu , chẳng bao giờ lặp lại cả.
Bóng chiều không thắm không vàng vọt
... thì chưa thể kết luận là nó không có màu vàng , phải không các bạn! "vàng vọt " ở đây là đối ngữ với " thắm" cơ mà ! là tâm trạng chứ đâu phải màu sắc?
Màu tím là màu trung tính , không nóng không lạnh. Phải chăng vì thế mà người ta đã lấy nó để tượng trưng cho những nỗi niềm sâu kín?
Mình cũng không nhớ cuộc chia ly của mình màu gì , chỉ nhớ là mình đã tặng cô ấy một giỏ hoa bất tử , rồi hai đứa rủ nhau đi ăn kem cho dù tối hôm ấy khá là lạnh.


Cuoc chia ly co le mau tim day, mau tim tuong trung cho su buon sau tham, vi chia ly ko co luc nao vui ca, ma no mang net dam buon, ( Rung hoang dep nhat hoa mau tim, mau buon tan tac phai ko a?????????

~ Chàng Ngốc ~
20-07-2007, 03:54 AM
Chia ly phải là màu trắng chứ :rain:

Còn màu tím... nhìn vào chẳng có cảm giác ji cả

Hàn Cát Nhi
21-07-2007, 04:07 AM
Cuộc sống đôi khi chỉ là những chuỗi ngày vô vọng và bế tắc , càng muốn vượt qua thì càng bị mắc kẹt lại trong đó...


Cuộc sống đôi khi là một vở bi hài kịch mà con người chúng ta là những diễn viên chuyên nghiệp , hóa thân vào đó và làm cho vở kịch ngày một bi đát hơn...
.


Cuộc sống đôi khi là một vầng trăng nhỏ , tròn - khuyết - tròn - khuyết...cứ luẩn qua luẩn quẩn tựa hồ một mê cung với những ma trận đáng sợ...



Cuộc sống đôi khi như một con tàu chơi vơi giữa đại dương , nếu như biển hiền hòa thì bình lặng và bình yên....còn nếu như biển nổi sóng thì chao đảo trong dữ dội và kinh hoàng...


Cuộc sống đôi khi tựa như một tấm gương , nếu ta khóc nó sẽ mang lại cho ta những nỗi buồn...còn nếu ta cười thì nó sẽ mang lại cho ta những niềm vui...


Cuộc sống đôi khi....đôi khi là thế



21/7/2007

black_snow
21-07-2007, 04:31 AM
"Cuộc sống đôi khi....đôi khi là thế "
Hương thik câu này :so_funny:

chuyengiaxaoquyet
21-07-2007, 03:32 PM
cưộc sống đáng sợ ghê....

giờ bỏ 1 tỷ ra kiu đứa nào từ bỏ cuộc sống để về với ông pà ko bít nó chịu hok ta.....

cuộc sống khó khăn......nhưng cứ sống đi.......bít đâu sẽ gặp điều kỳ diệu........

huy2804
21-07-2007, 08:52 PM
Cuộc sống đôi khi chỉ là những chuỗi ngày vô vọng và bế tắc , càng muốn vượt qua thì càng bị mắc kẹt lại trong đó...
vô vọng và bế tắc là do chính bạn thân bạn ,cuộc đời không có lỗi.Bởi mọi bước đi của bạn trong cưộc đời này đều do bạn quyết định mà ^^


Cuộc sống đôi khi là một vở bi hài kịch mà con người chúng ta là những diễn viên chuyên nghiệp , hóa thân vào đó và làm cho vở kịch ngày một bi đát hơn...
bạn có quyền chọn đóng bi hay hài kịch.Nhưng đa số trong chúng ta đều chọn bi kịch để tự mình làm khổ mình =>chẳng hiểu nổi


Cuộc sống đôi khi là một vầng trăng nhỏ , tròn - khuyết - tròn - khuyết...cứ luẩn qua luẩn quẩn tựa hồ một mê cung với những ma trận đáng sợ...
Mê cung nào rồi cũng có lối thoát.Càng lo sợ ,bạn càng không thể thoát ra


Cuộc sống đôi khi như một con tàu chơi vơi giữa đại dương , nếu như biển hiền hòa thì bình lặng và bình yên....còn nếu như biển nổi sóng thì chao đảo trong dữ dội và kinh hoàng...
Bạn hãy chứng tỏ rằng mình là 1 thuyền trưởng đại tài xem nào

Cuộc sống đôi khi tựa như một tấm gương , nếu ta khóc nó sẽ mang lại cho ta những nỗi buồn...còn nếu ta cười thì nó sẽ mang lại cho ta những niềm vui...
vậy là bạn đã nhận ra mọi chuyện là do bản than bạn quyết định.^^ Mình thừa lời mất rồi SR

whynot
21-07-2007, 08:57 PM
tại sao cuộc đởi buộc ta phải cô đơn

hoasaudongvn
21-07-2007, 10:56 PM
Cuộc sống đôi khi như một con tàu chơi vơi giữa đại dương , nếu như biển hiền hòa thì bình lặng và bình yên....còn nếu như biển nổi sóng thì chao đảo trong dữ dội và kinh hoàng...

-:-Mick-:-
21-07-2007, 11:03 PM
Cuộc sống đôi khi chỉ là những chuỗi ngày vô vọng và bế tắc , càng muốn vượt qua thì càng bị mắc kẹt lại trong đó...


Cuộc sống đôi khi là một vở bi hài kịch mà con người chúng ta là những diễn viên chuyên nghiệp , hóa thân vào đó và làm cho vở kịch ngày một bi đát hơn...
.


Cuộc sống đôi khi là một vầng trăng nhỏ , tròn - khuyết - tròn - khuyết...cứ luẩn qua luẩn quẩn tựa hồ một mê cung với những ma trận đáng sợ...



Cuộc sống đôi khi như một con tàu chơi vơi giữa đại dương , nếu như biển hiền hòa thì bình lặng và bình yên....còn nếu như biển nổi sóng thì chao đảo trong dữ dội và kinh hoàng...


Cuộc sống đôi khi tựa như một tấm gương , nếu ta khóc nó sẽ mang lại cho ta những nỗi buồn...còn nếu ta cười thì nó sẽ mang lại cho ta những niềm vui...


Cuộc sống đôi khi....đôi khi là thế



21/7/2007

Cuộc sống đôi khi....đôi khi là thế

des_chan
22-07-2007, 03:39 AM
Cuộc sống, đôi khi không được như mình mong muốn, đôi khi khiến mình vui, cũng có lúc khiến bạn buồn phiền, nhưng đó mới chính là cuộc sống...
vì nó không phải chỉ lướt qua như 1 cơn gió
vì bạn không phải là 1 con búp bê vô tri, mà bạn là 1 con người, 1 con người có đầy đủ những cảm xúc chân thật nhất
vì thế gian này không phải là 1 thiên đường như trong giấc mơ của bạn
nó là 1 thế giới mà niềm vui là núi..., nước mắt là sông...,
nhưng tất cả rồi cũng sẽ tan biến vào hư không
Vì cuộc sống là của riêng bạn

tea_young
22-07-2007, 06:11 AM
Buồn cười . :so_funny:
Tôi thiết cười khi nhìn các bạn tự tạo dựng cho mình những quan điểm cho chính mình , chưa đủ , chưa cần thiết . Hay cũng chỉ là tát nước theo mưa ?
Sống cho ngày hôm nay . Cho những gì còn là hiện tại . Và tương lai , cho ngày mai . Phải chăng cứ trói chặt mình vào sự bi quan và quá khứ mới là sống ? Đừng cười . Đừng cho rằng mình chính chắn để tạo dựng được quan điểm riêng , đừng cho rằng mình đã trải hết cái lũ đời khốn nạn này rồi . Đừng đạp lên cuộc đời mà chê bai nó , rg nó chỉ đem lại nỗi đau và chờ đợi .
Những gì HCN trên nói , thiết nghĩ , đã là Cuộc Sống , thì bạn nên đặt niềm tin nhiều hơn , vì Cuộc Sống cần niềm tin , cần màu sắc hơn . Chẳng hà cớ gì mà cứ phải đau buồn và bi lụy cả .
:)
Cần gì cứ phải định nghĩa cuộc sống là gì .
Sống . Tất cả cho những thứ xung quanh .
:)
Thế là đủ rồi .

*..lucky..*
22-07-2007, 10:23 AM
Cuộc sống là..........cuộc sống , mình không có đc nhiều suy nghĩ như các bạn nên chỉ hiểu đc có vậy thôi. những điều vụn vặt , tầm thường mà nó vẫn đến với các bạn hàng ngày đó không phải là cuộc sống hay sao ? cái cảm giác thèm ngủ nướng vào mỗi buổi sáng hay bực mình lúc xe xịt lốp không phải là cuộc sống sao . mình thấy HCN không phải đang cố tạo dựng những quan điểm hay định nghĩa nào đó về cuộc sống như lời TY nói. theo mình write những dòng đó không phải để chứng minh sự nếm trải nhiều nào đó mà là sự chia sẻ . cuộc sống đem đến cho ta nhiều suy nghĩ . như HCN nói đó " vô vọng" , " bế tắc" , "diễn viên" , " chao đảo "...........và còn nhiều điều nữa......... vui có , buồn có....nhưng hình như buồn nhiều hơn thì phải?! buồn bã , chán trường , .......... ai cũng có lúc như vậy . những chuyện mờ ảo đang chờ trong tương lai , những đau buồn , lỗi lầm , thất bại trong quá khứ............. nó khiến ta cảm thấy khó có thể chịu dựng được và muốn..............buông xuôi , đôi khi buông xuôi thật !
mình đã đọc qua mấy trang đầu của một cuốn sách và thấy nó nói cũng đúng. giá trị cuộc sống của bạn do từng ngày bạn sống tạo nên , tại sao bạn không sống hết mình cho một ngày thôi ? một ngày chỉ có 24h , bạn có bao nhiêu việc phải làm . bạn buồn và ưu tư về quá khứ ! nó qua rồi mà ! bạn không có 24h . bạn lo lắng về cái tương la mờ ảo ! bạn không nắm bắt đc nó đâu ! bạn mất thêm một ít thời gian nữa ( có thể không phải là một ít ) ! như TY nói đó " sống . tất cả cho những thứ xung quanh " vậy có phải tốt hơn không..........nhớ nha , ý mình là " không nên lo nghĩ" chứ không phải " không nên suy nghĩ" đâu , hãy nghĩ về mọi thứ với tư thế đối đầu và chấp nhận . đừng để nó chồng chất và đè nặng lên bạn . có ai bê đc 1 tấn gạch không ?! nếu mỗi ngày một hoặc vài viên thì chắc là bê đc ^^!
thỉnh thoàng mình vô 4um , đọc nhiều topic với tựa đề và nội dung sao thấy bi quan với chán nản hình như lúc nào cũng ám ảnh mọi người hay sao ấy , ý mình không muốn nói tâm sự với mọi người là không tốt nhưng chỉ thấy các bạn chán một cách mơ hồ , những bài có nhiều suy nghĩ để mọi người cùng góp ý hay chia sẻ hay bàn luận không nhiều lắm , những bài kiểu " đồng ca " chán thì nhiều . cuộc sống đáng bi quan đến vậy sao ? ( chư đến lượt các bạn bi quan đâu )

djkool
22-07-2007, 07:18 PM
cuộc sống vẫn như vậy ,cho ta rất nhìu nhưng lấy của ta rất nhìu và có thể lấy tất cả ...thế đấy..... đời không như ta mong đợi dễ dàng đưa ta lên tới sự thăng hoa cuộc sống nhưng cũng dễ dàng đưa ta xuống trầm cảm cuộc đời ,,nhưng ta phải bíêt chấp nhận thôi...vì nó làm nên con người ta..

Hàn Cát Nhi
25-07-2007, 08:40 PM
Ai có thể đưa tháng sáu trở lại
Cho màu mắt mơ màng trong nắng sớm
Sương ban mai e ấp...trong kẽ lá
Em tung tăng....dệt giấc mơ màu nắng.....



Hết nghịch mưa rồi lại nghịch nắng ^^....nắng đẹp...đẹp trong mọi lúc nhỉ ^^...


Bình minh....nắng nhẹ , thật nhẹ , màu nắng chính là màu của bầu trời.

Giữa trưa....nắng gay nắng gắt , nắng đến đổ lửa , nắng ơi là nắng , màu nắng là màu của mặt trời...

Hoàng hôn...nắng đã nhạt màu , nói buồn cũng được mà nói vui cũng có thể gât đầu đồng ý :D ..

Mùa hè....mà đi lang thang ở mấy con đường vắng , nhìn nắng nhảy nhót trên cây mà lòng nao lạ..cứ như sắp mất đi một cái gì đó thân thương lắm ấy....Hoặc là ngồi bên cửa sổ..trời nhá nhem tối nhưng đừng bật đèn lên....ngồi trong bóng tối , nhìn ánh sáng le lói buổi chiều tà , măc dù không muốn nhưng đành phải công nhận rằng : " Đứng trước cảnh đó đang vui cũng có thể t rờ thành man mác rồi buồn lúc nào không hay " :D

caykeomut
25-07-2007, 08:49 PM
hè đi trên những con đường rợp bóng cây rồi ngắm nhìn những đốm sáng len lỏi qua những phiến lá lấp lánh lấp lánh trên vai em trên vai ai.....mỉm cười vu vơ

des_chan
25-08-2007, 04:23 AM
Buồn cười . :so_funny:
Tôi thiết cười khi nhìn các bạn tự tạo dựng cho mình những quan điểm cho chính mình , chưa đủ , chưa cần thiết . Hay cũng chỉ là tát nước theo mưa ?

Thật là, không hiểu bạn nghĩ sao khi nói vậy
Des cũng ghét kiểu "tát nước theo mưa", nhưng cũng phải suy xét theo từng trường hợp, không phải người ta nói thế nào cũng xem đó là "ăn theo" cả. Mọi người đều có những suy nghĩ của riêng mình, đôi khi sự trùng lặp cũng chẳng phải là điều gì quá lạ. Diễn đàn là để mọi người nói ra những suy nghĩ riêng, muốn xây dựng 1 diễn đàn có thể xem là tương đối hoàn thiện không phải là cứ phản bác những gì mà mọi người đưa ra mà phải lắng nghe, suy nghĩ, vì cũng như bạn, mọi người đều muốn góp ý kiến để xây dựng diễn đàn và hẳn không ai nghĩ rằng mình sẽ bị mọi người xem là "tát nước theo mưa" cả. Mọi người cảm thấy đúng thì nói đúng, sai thì nói là sai, vì có những người đồng quan điểm với nhau và điều đó thì bạn không thể nào ngăn cản được.
Tạo dựng cho mình những quan điểm riêng, có lập trường riêng là điều tốt đẹp, cần thiết và đáng quý, tại sao phải "cười"? Dù là chưa đầy đủ, chưa hoàn thiện nhưng mỗi người 1 ý và biết kết hợp lại với nhau sẽ có 1 định nghĩa đầy đủ. Bạn có thể tự tin khi nói rằng bạn hoàn toàn định nghĩa được đầy đủ về 1 thứ gì không mà lại xem thường ý kiến của người khác? dù sao thì những gì bạn nói ra chỉ là suy nghĩ của cá nhân bạn, ngay cả những lời bạn vừa nói ra cũng vậy thôi, thế thì tại sao lại phủ nhận ý kiến của người khác?
Tớ thấy bất bình cho bản thân và cả cho mọi người


Edited by TeaYoung
Xin lỗi bạn.
Tôi tự tin cực kỳ luôn =))
Đọc lại đi xem nào , bạn bất bình đi một mình nhé =))
Cái kiểu vào cm phiến diện =))
Kiểu như là
" Ừ , Cs , Đôi khi... "
Thế thì cm làm khỉ khô gì thế nhỉ =))
Với cả , bạn có chắc là bài của Nhi thật sự hay ko?
Riêng quan điểm của tôi , tôi thấy thật tầm thường.
Sống mà cần nghĩ dến quá nh thứ nhỉ .
:X
Toàn là thất vọng với cả gục ngã ý :x
Tôi ko thấy cái màu hồng nào cả.


Tôi chắc chắn rằng tôi không xem thường ý kiến của ai ở đây cả. Tôi chỉ thấy các bạn cm thật ngốc nghếch và theo kiểu đàn đúm , hiểu được thì hãy comm , còn không thì thôi , viết ra để mà đọc cchứ việc quái gì mà các bạn cm kiểu ý , kiểu ý ng ta gọi là nông thôn mà ti toe thành thị , xin lỗi các bạn là tôi del sạch đấy. Đừng có mà cuộc đời hoá mọi thứ xung quanh như thế.

Thêm với các bạn là toi không áp đặt cho ai cả :x nói ai hiểu dc hiểu ko hiểu đc thôi tôi chả khiến ý ạ =)

Trang Sassy
25-08-2007, 04:33 AM
ss Nhi quay lại và đặt bút 1 bài thui à :cr: khoái mấy bài ss viết lắm cơ :cr:

_Phương Nghi_
26-08-2007, 09:00 AM
Từ blog của 1 Blogger tên Hiếu :

" tớ thấy :

mọi nguời ai cũng đủ chân, đủ tay, đủ ăn, đủ mặc<còn dư ra chả hết>, có xiền, có thời gian rỗi vào net chat chit , chỉnh sửa blog, ko bệnh tật ốm đau.........và mọi nguời kêu buồn, kêu thất vọng, kêu chán nản......


tớ thấy

một người con gầy guộc tay cầm 1 chiếc làn chợ đựng phích nuớc dắt bố mình già nua đi xin từng đồng, nhặt từng xu 200 nhỏ rơi vãi ở sân ga cốt cho đủ số tiền xe về nhà, sau đợt chữa bệnh, nguời ông lão xạm quắt, đôi mắt mờ đục,mặc 1 chiếc áo mưa tránh gió, tay run lên từng chặp.........tớ ko nghe thấy họ kêu khổ-nhưng tớ biết họ ko bao giờ đủ thời gian kêu khổ , hay nói chính xác hơn, họ dung hoà với cái khổ đó rồi.Bàn tay ko dùng để gạt nuớc mắt, mà dùng để mưu sinh-tồn tại, cũng làm gì có nuớc mắt để mà lau........ "

tea_young
27-08-2007, 07:19 PM
Yêu thương chưa hết , các bạn cứ buồn bã hóa cuộc sống của mình làm gì .Trừ những yếu tố khách quan đi , chúng ta phải biết vuin vầy và vẽ màu cho cs , đừng làm nó nặng nề .

dungnga
29-08-2007, 09:27 AM
Cuộc sống có muôn màu, muôn vẽ, muôn khó khăn và cần phải vượt qua

Ken2No
29-08-2007, 11:58 PM
Cuộc sống là như vậy đấy nó vẫn lặng lẽ trôi đi mà ko chờ đợi một ai..

InsIdemE
30-08-2007, 03:49 AM
Khi nào bạn buồn? khi đó bạn biết mình đã vui !
Ngược lại chăng?
Ta là đơn nhất và nó sẽ mãi là vậy.

Mất mát đau thương ư?


Hạnh phúc ở đó với nó!!

giun dat
30-08-2007, 08:33 PM
nhìu bình luận khá hay nhưng mỗii người 1 quan điểm. bởi vì cuộc sống của bạn ko giống của tôi.........

tacke
12-09-2007, 08:25 PM
Hạnh phúc hay ko là do mình quyết định mà ban.Hãy luôn nghĩ rằng mình đang rất hạnh phúc vì mình co1 gia đình hạnh phúc,với những người bạnthân.Như thế bạn sẽ chẳnng bao giờ tự hỏi rằng cuộc sống của mình như thê nào.Cuộc sống như thế nào ,la do bạn quyết đinh.Có một câu nói như thế này:''nếu bạn tự hỏi mình có hạnh phúc hay ko nghĩa là bạn đã hết hạnh phúc rồi ''.

Bad
13-09-2007, 01:25 PM
Bad kô giỏi về văn rồi, chỉ biết đọc và ngẫm ngủi :)

Người ta nói... "số phận do trời an bầy, số mạng do trời cứu thế ban cho"... nhưng mà...

Cuộc sống do mình tự tạo ra
Cuộc sống do mình tự quyết định
Cuộc sống do mình tự tranh đua
Cuộc sống do mình tự nắm lấy
Không ai có thể thây đổ cuộc sống mình ngoài Chính Bạn Thân Mình... :)

Hàn Cát Nhi
13-09-2007, 09:12 PM
Mỗi người một ý kiến , mỗi người một cách nghĩ....nhưng tất cả đều đúng bởi vì như bạn Des nói : "cuộc sống là của riêng bạn". Vâng - vì cuộc sống là của riêng mỗi người nên cách đánh giá hay nhìn nhận nó đều rất riêng :) . Và tất nhiên HCN tôn trọng ý kiến của mỗi người..

Nhưng....

Có rất ít người hiểu đúng vấn đề mà HCN đang chia sẻ - hầu như ai cũng nghĩ bài viết này mang tâm trạng chán chường....Xin thưa là " Không phải " :)

Xin đừng đánh giá sự việc qua những gì vội thấy , bởi bản chất thường không dễ phơi bày mà thường được ngụy trang theo -một- cách -nào -đó :)

Cả bài viết của HCN trải dài trong sự bế tắc nhưng điểm nhấn mà HCN muốn nói chính là câu nói gần kết bài :) :"Cuộc sống đôi khi tựa như một tấm gương , nếu ta khóc nó sẽ mang lại cho ta những nỗi buồn...còn nếu ta cười thì nó sẽ mang lại cho ta những niềm vui...".:)

Lấy đau khổ làm nền cho hạnh phúc
Lây nỗi buồn để tô thêm những niềm vui
Lấy màu xám để pha nên màu hồng
Lấy ngõ cụt để làm cánh cửa mở đến lối ra.


Ngoài ra khi viết bài viết này HCN còn mong rằng :

" Hãy biết quý trọng những gì mình đang có dẫu cho nó có ra làm sao đi nữa...bởi bạn là người duy nhất nắm giữ nó. Không ai buộc bạn phải cô đơn cả - bạn sinh ra - có nghĩa là bạn đã mang trong mình một thông điệp lớn mà thượng đế muốn gửi tặng cho cuộc sống : :).




Với cả , bạn có chắc là bài của Nhi thật sự hay ko?
Riêng quan điểm của tôi , tôi thấy thật tầm thường.
Sống mà cần nghĩ dến quá nh thứ nhỉ .
:X
Toàn là thất vọng với cả gục ngã ý :x
Tôi ko thấy cái màu hồng nào cả.

Ngọc à ^^ Viết để đọc để - để suy ngẫm và để chia sẻ chứ không phải để đặt nó lên bàn cân em ạ :). Cảm xúc mà có thể nói là hay hoặc là dở thì thiệt tình chị không biết phải nói gì với em.

Ừ , cảm nhận của chị nó tầm thường lắm - nó không lớn lao hay vĩ đại được và chị chỉ là người bình thường thôi em ạ .

Suy nghĩ quá nhiều thứ ư ...sống mà không suy nghĩ thì có coi là sống được không? Em tự coi mình xem em có suy nghĩ trước cuộc sống không ? Em có vô tư sống khi em đang buồn hay bế tắc chuyện gì không ?

Thất vọng với gục ngã thì sao - không có màu hồng thì sao , cuộc sống đâu có trọn vẹn được đâu , có lúc buồn có lúc vui chứ.


Tuổi của em không bằng chị và trải nghiệm của em chưa hơn được chị đâu em à :). Tuy chị chưa trải đời - cũng ko phải chín chắn nhưng chị biết cách nhìn đúng về cuộc đời :)
Bài viết của chị hình như em không đồng cảm được hay sao ấy ^^....Không phải chán đâu em ạ...Cuối con đường hầm có ánh sáng của lối ra đó em ạ :)

Bad
13-09-2007, 09:28 PM
Trên đời này kô có bức cứ gì gọi là công bằng, hiếm lắm mới có vài người hài lòng với những gì họ đang có... cuộc sống đôi khi thiệt là mệt mỏi, con đường nhiều lúc thật là khó đi... 2 thế giới cách quá xa, cuộc sống hoàn toàn kô giống nhau, cái này kô phải do mình chọn, mà là do số phận... kô thể thây đổi, cái gì nó đến thì đến, cái gì nó muốn đi thì cứ đi... cuộc sống có quá nhiều áp lực, đôi khi khiến con người cảm thấy nản lòng, chán nản :)

cogaihaycuoi
14-09-2007, 05:37 AM
Cuộc sống của mình...do mình điều khiển nó...vui buồn cũng theo tâm trạng mà ra....tớ thấy bài này hay..vì nó giúp ta hiểu thêm về cuộc sống.

Hàn Cát Nhi
14-09-2007, 07:37 PM
Bad kô giỏi về văn rồi, chỉ biết đọc và ngẫm ngủi :)



Cảm xúc là của riêng mỗi người :) Không phải cứ giỏi văn thì mới có cảm xúc :) Không phải cứ có cảm xúc là phải giỏi văn :) Gió à^.^"..

Thế nhưng..

Đôi khi..

Người biết đọc và ngẫm nghỉ sẽ có được nhiều chiêm nghiệm hơn người viết cũng nên.
Và HCN thấy rằng :" Chiêm nghiệm cuối " mà Gió nói ra chính là điều mà HCN quên chưa viết trong những dòng cuối của cảm xúc :).

Lãnh Huyết Tử Xà
15-09-2007, 01:56 PM
ko biết... nhưng từ khi chia tay.... kết màu tím tới giờ nè.....
vậy thì ai chung thủy nên chọn màu vàng nhờ...

Hàn Cát Nhi
20-09-2007, 03:38 AM
Em bước đi
Khẽ
Thật khẽ
Thât êm..


Đừng quay lưng - xin đừng ngoảnh mặt lại
Cuối con đường sẽ chẳng có ai đâu.


Em bước đi
Sương rơi trên mái tóc
Ướt lạnh bờ vai - ướt lạnh con tim.


Chia ly ơi ! Chào mi - Chào mi nhé
Màu ly biệt - thấm đẫm cả màn đêm.

Ai nói đi - Trả lời dùm đi nào
Chia ly ơi - Nhuốm màu tím thật sao.

Lãnh Huyết Tử Xà
20-09-2007, 04:54 AM
Sắc thu sang điểm nét vàng cuối Hạ,
Phố nhuốm vàng, đàn khởi nguyệt ngân nga.
Khi thu tàn, hoàng hôn tím vỡ òa …
Chân trời tím gọi Đông về bạc trắng …

P/S: dở thơ "tệ" nhưng cũng ráng trả lời chủ nhà... có sai sót ở đâu mong CN bỏ qua....

Hàn Cát Nhi
08-11-2007, 07:39 AM
Qua rồi giấc mơ
Em - tìm khoảng trắng
Giấu nỗi nhớ và cả nắng nhạt màu

Qua rồi ngày xưa
Em - hồn nhiên
Tìm yêu thương trong những xa xôi

Qua rồi chia ly
Chút vương vấn...
Em chia xa....tím buồn....

Hàn Cát Nhi
16-12-2007, 08:26 PM
http://i175.photobucket.com/albums/w132/nhimchanh/NT_Blog/vukhuccumua.jpg

Mưa không bao giờ chịu cô đơn , nó không đơn thuần chỉ là một hạt mà là cả một cơn mưa , một ngày mưa , một đêm mưa hay là cả một mùa mưa .

Ban đầu chỉ là những hạt lưa thưa , rơi nhẹ nhàng ..sau lớn dần lên và thay nhau rơi tí tách . Mưa tràn qua lá , qua cây , qua những mái nhà , những con đường và qua mái tóc em ...

Cả thành phố nhộn hẳn lên trong cơn mưa bất chợt , có người hối hả chạy thật nhanh để tránh mưa nhưng cũng có người cố tình đi thật chậm để chơi với mưa , và tất nhiên trong đó có cả em ...

Lâu rồi em không đi dưới mưa , lâu rồi em vô tình hay lãng quên rằng " Em thích mưa "...

Hình như cuộc sống hối hả với những công việc quẩn quanh đã lôi em vào vòng xoáy của thời gian ....để cho chút mơ mộng trong em " tạm thời " biến mất và bây giờ chợt " xuất hiện ... " ...

Mưa nhẹ nhàng rồi chợt réo rắt , thưa rồi dày lên ....bây giờ đường phố đã vắng hẳn , chỉ còn mình em lang thang dưới những hàng cây , có vài người chỉ trỏ , có những ánh mắt đổ dồn về phía em ...ừ thì có thể họ cho rằng thần kinh em hơi bị chập cheng nên mới đi tưng tửng một mình dưới mưa như thế , cũng có thể họ cho rằng em đang thất tình nên mới nổi chứng kiểu hâm hâm ...nhưng em không quan tâm bởi vì tâm trí của em đang dồn hết cho mưa , bởi vì em ...nên không sợ bị thất tình và bởi vì trên xứ lạ này em không quen biết nhiều nên không sợ ai nhận ra mình ...

Mưa lành lạnh ...rơi xuống tay em ...bay vào mắt em ...rồi làm rối tóc em .....chẳng phải người ta vẫn nói " Mưa bay tóc rối " đó nhỉ ...Em thích thú đi trong mưa ....rồi hòa mình trong " Vũ Khúc Của Mưa " ...

mưa_buồn
16-12-2007, 08:40 PM
bài này có thể dành riêng cho tớ ko...........:rain:

chickchoecutduoi
16-12-2007, 09:36 PM
mưa, tớ sợ mưa..... mưa buồn và ám ảh!

mưa_buồn
17-12-2007, 04:48 PM
nhưng mưa rất đẹp , mưa phản ánh trái tim con người , mưa cuốn trôi nỗi buồn trở về bên đất và sau cơn mưa trời sẽ sáng , mưa nghĩa là kết nỗi buồn bắt đầu ngày mới !
nước mưa ko có màu nhưng trong mắt của tớ nó sẽ là màu đen...........:rain:
tớ thích mưa , thích cái ý nghỉa sâu sắc ẩn sau những giọt nước , tên của tớ cũng liên quan đến mưa...:rain:

chickchoecutduoi
17-12-2007, 09:45 PM
@mưa cuốn trôi nỗi buồn trở về bên đất và sau cơn mưa trời sẽ sáng , mưa nghĩa là kết nỗi buồn bắt đầu ngày mới !
uh, vây sao mưa cứ buồn mãi?

palentine_kiiixx
18-12-2007, 03:28 AM
mưa chỉ là mưa thôi..........................

mưa_buồn
18-12-2007, 05:22 AM
mưa vẫn là mưa , hết người này buồn đến người khác buồn , cuộc đời là vậy..........:rain:
tự hỏi bao giờ mưa sẽ ko còn buồn , hôm đó chắn chắn ko phải là "hôm nay "

chickchoecutduoi
18-12-2007, 05:57 AM
mưa sẽ hết buồn khi traí tim của mmưa lạc quan và tin vaò tình yêu cuộc sống!

songthu_245
18-12-2007, 09:32 AM
Mưa ! Giữ mùa đông một cơn mưa có thể làm ta lạnh tê tái. Thế mà ba con dở hơi đạp xe ra hồ Tây ngắm mưa rơi xuống mặt nước. Những hạt mưa cứ tan vào trong không trung. Mỗi đứa một suy tư nhưng trong cơn mưa đó không có đứa nào cảm thấy lạnh cả. Mong sao ss ở trên đất người cũng không cảm thấy lạnh. Cả những lúc mưa và hok mưa ss nha. Chúng ta còn có những người bạn bên cạnh cơ mà

Hàn Cát Nhi
29-12-2007, 01:40 AM
Em không phủ nhận rằng – Em – Thích – Biển …






Em không chối từ rằng – Em – Yêu – Biển…






Em không thể không nói rằng – Em – Em -----Đang – Chông – Chênh …




Nếu như con người ta thưởng trở về nhà sau một ngày làm việc để tìm đến những hạnh phúc giản đơn thì Em lại tìm đến Biển một cách vô thức …Đôi chân vô tình đưa Em về lối quen …



Vẫn là con đường ấy , vẫn là hàng cây ấy nhưng sao cảm thấy lạnh – rất lạnh …
Không hiểu sao lại thế nữa – Không hiểu sao lại như thế nữa …



Dù cho có mang trong mình bao nhiêu tâm trạng đi chăng nữa thì khi đúng trước Biển chỉ có một xúc cảm duy nhất tồn tại .



Em không thể phủ nhận – không thể chối từ - không thể không nói rằng “ Em – Em ….


Khó có thể dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng Em lúc đó và người ta cũng khó để biết rằng Em đang nghĩ gì …


Nhiều giấc mơ – nhiều ảo tưởng cho hiện tại và cho cả tương lai …Đôi khi quá mệt mỏi Em đã tự nhủ rằng :” Giá như ….ngày xưa “ …nhưng ý nghĩ đó chỉ thóang qua rồi vụt mất …Và Em biết – Em không hối hận …



Thường thì những giấc mơ ít khi người ta còn nhớ - Vậy mà không hiểu vì sao Em lại nhớ đến từng chi tiết …Từ trong tiềm thức Em đã nghĩ về nó và dành cho những giấc mơ đó quá nhiều điều vọng tưởng để rồi khi tỉnh dậy cảm thấy sao quá xa vời .




Cảm giác trông trải hình như luôn thường trực trong Em thì phải .- Hình như luôn cảm thấy lẻ loi ngay khi ở những nơi đông người - Hình như luôn cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó thì khải ...



Em - Giấc mơ đầu tiên và cũng là giấc mơ duy nhất ...
Em ....
Em ....

Giấc mơ đôi khi lại có thật - Em đang muốn tin là như thế !!! ....

Hàn Cát Nhi
01-02-2008, 03:04 AM
Biển ơi !!! Biền à !!! Nhớ Em không Biển :)


Vậy là Em rời xa Biển 8 ngày rồi nhỉ ^^!... Xin lỗi vì đã không từ biệt Biển nghe :).
Những ngày qua bận rộn quá nên vô tình Em quên Biển mất , giờ rảnh rảnh mới thấy nhớ Biển ghê :).


Biển ơi ! Chắc giờ này Biển đang gào thét vì nhớ Em , chắc là sóng dữ dội lắm Biển nhỉ ?. Mấy ngày nay trời mưa , Em thấy trống trải mà không hiêu vì sao...nhưng giờ thì Em biết rồi Biển à ...Vì không có Biển kề bên.


Những ngày vui buồn , cứ mỗi khi thấy lòng cô đơn , thấy mưa...Em lại tìm ra Biển. Yên lặng và bất động , Em nhìn Biển - Biển nhìn Em. Em biết Biển hiểu Em đang nghĩ gì :).


Biển ơi ! Biển có còn đục ngầu giận giữ nữa không ? Biển có còn khóc thầm như Em nữa không ?... Vui lên Biển nhé , khi nào trở lại...Em sẽ lại về với Biển như ngày xưa :).

??*tÌm lẠI*??
01-02-2008, 05:17 PM
lúc nào cũng vậy..em luôn tìm thấy mình ở những bài viết của ss..^^!

comay1709
05-02-2008, 03:25 PM
Bạn là ai mà sao hiểu Vì Sao đến vậy ????? Các bài viết của bạn
Vì Sao nhìn thấy được chính Vì Sao trong đó ... nỗi đau của Vì Sao ....

Biển gần gũi mà sao xa lạ quá ... Ừ, cũng đã lâu rồi Vì Sao không gặp biển ... là Vì Sao không muốn ... không nỡ ... hay không dám .... ??? Vì Sao sợ ??? Nhìn thấy biển bình yên nhưng sao Vì Sao lại thấy biển đang khóc ... đang âm thầm gánh chịu 1 nỗi đau ???

Thèm được như ngày xưa ... ngồi lặng yên nhìn biển ... lặng yên nhìn biển ...

Ngoài khơi xa những cơn sóng vỗ bờ bắn tung lên những bọt sóng trắng xóa ... chợt nhớ câu chuyện cổ tích ngày xưa ... mà Người Ta từng kể cho Ai Đó ......

Ngày xưa ... Nàng Tiên Cá chấp nhận mãi mãi im lặng chỉ để được nhìn thấy chàng Hoàng Tử .... chấp nhận trăm ngàn nỗi đau chỉ để nhìn thấy chàng Hoàng Tử mỉm cười .... chấp nhận hóa thành Bọt Sóng để chàng Hoàng Tử được hạnh phúc bên nàng công chúa ....... Vì Sao cúi đầu ...... : "Phải chăng hạnh phúc của Bọt Sóng là hạnh phúc vĩnh hằng ???" ........ Hạnh phúc của chàng Hoàng Tử được đánh đổi bằng chính nỗi đau ... bằng chính sinh mạng của Nàng Tiên Cá .......

Nàng Tiên Cá mỉm cười vì người nàng yêu hạnh phúc .... không 1 lời thanh minh ... không 1 chút phân trần .... không chút hối hận ... chỉ có biển ... Ừ ... chỉ có biển ... biển hiểu nỗi đau của Nàng Tiên Cá ... biển rì rào như vỗ về an ủi ... rồi gào thét như bất bình oán trách ...... Môi Vì Sao mặn đắng ... là nước biển hay là ... nước biển mặn đắng .... biển khóc ...

Đêm biển mang 1 hình hài khác ... nhẹ nhàng ... êm dịu nhưng huyền bí và đáng sợ quá ... Gió man man như vỗ về an ủi ... biển mỉm cười ... rồi bật khóc ... biển cô đơn .... Vì Sao cô đơn ....

TIAN_LONGYTH
10-02-2008, 03:59 AM
Biển đẹp quá nhỉ?... từng cơn sóng xô bờ cuốn đi lấy một nỗi nhớ nào đó... bước đi thật nhẹ nhàng, tới và mang lại những nỗi buồn... có vẻ vùng trời xa kia chỉ là một khoảng vô tận... đứng trước biển rồi lặng cúi đầu ngẫm nghĩ một hơi... anh chỉ cảm thấy dường như vùng trời kia xa quá... bóng em đang ở một nơi nào đó... mà có lẽ anh ko thể nào nhìn thấy... chỉ mong một cái gì đó mang anh tới nơi ấy... đứng nhìn biển và người bên cạnh là em... gió biển mạnh quá... nó tới chỉ một thoáng chốc và bay đi ko chờ đợi... chỉ có cảm giác vấn vương sự mát lạnh do nó mang đến... anh cũng giống gió vậy em nhỉ?... anh chẳng thể nào ở bên cạnh em... anh chỉ biết bước tới thật gần rồi nhẹ lướt qua để bước đi... chẳng cần biết những gì em nghĩ và những gì em muốn...
Vô tâm thật đó...

??*tÌm lẠI*??
14-02-2008, 03:03 PM
ai nói gì kệ người ta nói..
đôi khi muốn bỏ quên nó..nhưng ko dễ...
có những con người họ sống quá vô tư..cuộc sống của họ có màu hồng...nên họ k0 cần suy nghĩ..
cũng ko nên đặt cuộc sống của mình mà đánh giá người khác phải hok ss
tuổi em ko trải nghiệm nhiều như ss..nhưng những gì ss viết..em lại tìm thấy em trong đó ,..cũng ko bít vì sao nữa..
ss à..có nhiều bài viết trong blog em dựa theo bài viết của ss..và cũng có nhiều entry của em coppy của ss mà bên dười s ko đề tên ss..sr ss ná...:D em có thể coi đó là em..là cuộc sống của em được hok ss..
em chỉ có thể cho người khác hiểu mình trên những entry..ko hiểu sao có những người muốn hiểu em..trước mặt họ..em lại ko tâm sự được..dù nhiều lúc em đã muốn thay đổi..thật khó ss ạ
1 lẦn nữa sr ss vì có nhiều entry ko đề tên ss nhé :)

??*tÌm lẠI*??
14-02-2008, 04:05 PM
em dành trọn entry này cho 1 màu [ nhớ ]...
cái màu từ trước đến h em luôn ghét nhất...
ko phải vì cái hàm nghĩa của nó...cHính em cũng ko hiểu nổi từ lúc nào em ghét nó...
cũng có thể ? màu họ yêu thích sẽ nói lên 1 chút gì đó về con người họ..ừ..vậy..em luôn viết entry bằng 1 màu [ghi] [ảm đạm ] thì sao nhỉ ?
vậy..màu đó sẽ nói lên em thế nào...
à mà ko..!
xen lẫn những entry đó luôn luôn có màu hồng...1 màu hồng của ước mơ..màu hồng của niềm tin và hy vọng...
à..còn là của những con người luôn hướng về tương lai..
và là màu cuộc sống yên bình của họ..
em nói có đúng ko nhỉ?
....hay em đã sai khi nghĩ thế....
khó hiểu và khó giải thích..
cuộc sống của em luôn 2 mặt như thế :D
ss N này ss nói đúng rồi đấy...
những dòng cảm xúc..chỉ có ai hiểu..và những ai đà từng trải qua họ mới hiểu mình đang viết gì...đang nói gì..
đúng là thế...đâu phải những gì mình viết đều là '' chán chường '' đó cũng chỉ là 1 mặt chia sẻ...cũng chỉ là những gì trong lòng cần viết để giải tỏa...để tận sâu trong đâu đó ko còn vướng bận..

'' xin đừng đánh giá sự việc qua những gì vội thấy , bởi bản chất thường không dễ phơi bày mà thường được ngụy trang theo -một- cách -nào -đó

Cả bài viết của HCN trải dài trong sự bế tắc nhưng điểm nhấn mà HCN muốn nói chính là câu nói gần kết bài :"Cuộc sống đôi khi tựa như một tấm gương , nếu ta khóc nó sẽ mang lại cho ta những nỗi buồn...còn nếu ta cười thì nó sẽ mang lại cho ta những niềm vui...".

Lấy đau khổ làm nền cho hạnh phúc
Lây nỗi buồn để tô thêm những niềm vui
Lấy màu xám để pha nên màu hồng
Lấy ngõ cụt để làm cánh cửa mở đến lối ra.


cUộc sống mà...đâu phải riêng mình tạo lên...thượng đế tạo ra tính cách..cha mẹ tạo ra mình..sinh ra..phải biết chân trọng những gì mình đang có..
vÂng..- em luôn chân trọng tất cả...

suol
15-02-2008, 04:19 AM
cuộc sống đôi khi buồn lại đôi khi vui. Cuộc sống là do ta tự tao ra buồn hay vui là do ở chính mình và cuộc sống là cuộc sống thế thôi!

pe'_panda_iu
15-02-2008, 08:31 AM
Cuộc sống đôi khi tựa như một tấm gương , nếu ta khóc nó sẽ mang lại cho ta những nỗi buồn...còn nếu ta cười thì nó sẽ mang lại cho ta những niềm vui..


21/7/2007

nghe câu này ý nghĩa lắm ss :hun:

??*tÌm lẠI*??
15-02-2008, 09:58 AM
thanks ss nhIỀu:huglove:..
cÓ nhiều người ko hiểu..có nhiều người luôn nhìn vào những lúc em buồn như thế mà đánh giá '' rằng em mãi thế ''..
có nhiều người chỉ nhận thấy em cười chỉ những lúc thực sự cần cười...
đang ngồi bất giác..tự dưng bạn lại hỏi '' mày còn yêu nó à..'' ko quên được à..
ừ..ko quên được.
ừ..còn yêu...
nhưng..tất cẢ chỉ là quá khứ..tất cẢ chỉ là ngụy biện..tất cẢ chỉ là cảm xúc...
em ko hẳn sẼ quên người ta..và ko bao h là thế...chỉ là..em chưa biết cách dừng lại những yêu thương
sống...đâu phải chỉ để yêu và để được yêu thương...
nếu sống được như thế thì tốt quá...
nhưng em đã phải suy nghĩ quá nhiều..suy nghĩ cho những phần sau này...cho những cái mà có lẽ tuổi em phải được cười đùa..vui chơi cùng bạn bè...
nhưng ko được...
mỗi 1 con người sinh ra đều mang 1 tính cách..

comay1709
16-02-2008, 06:22 AM
Biển đầy trăng ... và biển đầy sao ... biển nào đẹp nhỉ ??? Vì Sao mâu thuẫn quá ... trăng muôn đời vẫn tròn và đẹp hơn ... Ừ vì Trăng to và sáng quá ... bầu trời đầy Trăng ... ánh sáng của Trăng đã che lấp đi những vì sao nhỏ ... ánh sáng những vì sao lấp lánh ... lấp lánh nhưng rồi ... lại cúi đầu trước ánh sáng rực rỡ của Trăng ... Ừ, đó là quy luật ... trước biển Vì Sao càng nhỏ nhoi ...

.::—ßµÖn—::.
20-02-2008, 01:13 PM
hjz hjz.... tOÀn bài vik cảm đỘng..... biển khÓc.... khỔ thân ê.....:timvo:

caykeomut
23-02-2008, 07:33 PM
...khóc... trước biển... bao la... cô độc...

comay1709
27-02-2008, 02:07 AM
Nhớ có lần ... người nói : "Biển đêm ... đẹp vô cùng". Lần đó ... Vì Sao chưa từng ngắm biển đêm ... chưa từng hiểu ... nỗi đau của biển ... nên chỉ mỉm cười ... ánh mắt nhìn ra xa ... vô tâm và hờ hững ... đêm đó là 1 đêm Trung Thu người nhỉ ??? Ánh trăng trên cao ... sáng vằng vặc ...

kientapsu
27-02-2008, 04:09 AM
- Có một người vẫn thường hay mơ về Biển, bãi cát trắng thì thầm trong giấc ngủ đêm đêm..
- Có một người vẫn lang thang trên Biển, từng cơn sóng vô tình xóa từng bước chân đi..
- Có một người vẫn mong hóa thân thành Biển, để vỗ về từng bãi cát, Biển đi qua...
--và có một người...
--- chỉ dám ngắm Biển từ xa !!!
...

comay1709
28-02-2008, 03:26 AM
Uhm ... Có 1 người luôn lặng thầm nhìn biển ...
Có 1 người ... Có 1 người ... Vì Sao nhỉ ???

Ngồi 1 mình trong quán nhỏ ... Vì Sao lặng người ... "Ngày mai em đi ... biển nhớ tên em gọi về ..." ... Thoảng trong gió hương vị nồng nàn của gió biển ... tiếng nức nở của sóng biển ... Ừ ... "Biển Nhớ" nồng nàn quá ... day dứt quá ... Vì Sao nhìn ra xa ... mắt nhòa đi ... "Biển Nhớ" ... làm Vì Sao cũng nhớ ... dù biết rằng nỗi nhớ giờ là vô vọng ... NT của Vì Sao giờ xa lạ quá ... Anh của Vì Sao đang vui vẻ bên Mặt Trăng ... Anh của Vì Sao đã quên ánh sáng nhỏ nhoi của Vì Sao ... NT đã quên sao "Biển" vẫn cứ "Nhớ" nhỉ ??? Vì Sao thở dài ...

dante306
02-03-2008, 01:32 AM
Trên biển có cát trên cát có ngôi nhà tình bạn.Biển dâng trào thì cát bị vạ lây.Cát bị vạ lây thì ngôi nhà tình bạn sẽ gặp sóng gió!!! Ôi sóng gió ơi xin hãy ngừng lại để tình bạn không còn trắc trở để sụp đổ tình bạn bao năm thắm thiết !!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Tui gặp sóng gió rùi nên mới biết !!!!!!!!!!Các bạn ơi đừng để tình bạn vụt mất nha >>>>>>>>>> chỉ vì đó là sự thử thách của trời đất thui !!!!!!!!OK




********************Best Friends Forever*********************

Hàn Cát Nhi
09-03-2008, 08:04 PM
Nắng (http://www.nt167.com/blog/read.php?81)


Lâu rồi mới thấy lại nắng - Nắng không phải cho mùa hạ mà là cho những cảm xúc mới .



Vừa mới có được một chút gì đó mà người ta vẫn thường ưu ái đặt cho nó cái tên “ miên man “ …Ừ - Thì cứ cho đó là miên man đi cũng được .





Khá khen cho cuộc sống và cho những dòng cảm xúc không tên – Bắt nguồn từ những nỗi đau hay từ những vụn vỡ bất chợt ….




Chị ra đi mang theo chút nắng và để lại thật nhiều làn mây u ám .


Ta tàn nhẫn châm ngòi cho những câu nói không đâu .


Nhỏ buồn , lặng lẽ giấu nỗi buồn đó bằng những trò chơi khác lạ .


Chị khóc , những giọt nước mắt ta chỉ vô tình thấy được một lần ….



Ta không muốn nhưng ta lại không thể - đành chấp nhận mặc dù biết thế là quá gắng gượng …



Nắng lên rồi – ngày mai có khác không ? Câu hỏi đó ai trả lời dùm không nhỉ ?




Bắt đầu rực lửa trong những xa vời …Sao đó thì sao – thay đổi thì có sao – Chẳng sao cả , thật đó , chẳng sao cả phải không em ?



Cuộc sống vẫn sẽ đẹp nếu như không có em – Ta vẫn có thể cười , cười khi thấy em ….KHÓC .






Nắng ơi ! Lại khóc …khi hạ chưa kịp đến phải không ???







Một màu cam cho nắng chợt mơ màng


Một màu cam cho nắng chợt mơ màng

Hàn Cát Nhi
13-04-2008, 01:40 PM
Mình lại ra biển – ngày nào cũng thế - ra mà chẳng biết làm gì …

Tối ….

Biền đông đúc – biển nhộn nhịp là thế mà sao thấy lạnh vô cùng .

Không chỉ là những người xa lạ - thân quen …đứng kề bên đó nhưng xa vời quá .


Bỏ mặc tất cả , mặc cho mọi người vui chơi …cứ đi dọc một mình trên bờ đá rồi không biết thế nào – Tự - dưng …nhảy xuống cát …

Đau ê ẩm – Vết xước vẫn chưa lành – gượng dậy – và ….khóc …


Màn đêm như đồng lõa che dấu cho những giọt nước mắt uất nghẹn ..Ngược chiều với yêu thương , từ từ ….đi về phía biển …

Nước ngang mắt cá chân , lên gần đầu gối – thảng thốt quay lại khi nghe tiếng ai đó gọi – Quay lại , vẫn nụ cười ấy , vẫn những gương mặt ấy – Cười vô hồn …

Ngồi trên bờ cát , hí hoáy vẽ vẽ , viết viết . Lấy chân hất tung cát lên , bay tứ phía – Cười …

Buồn …


Mặt trời lên …

Đạp xe vòng vòng – vẫn một mình ….trống trải …

Tối …

….

tungtung
14-04-2008, 06:14 AM
Bỗng 1 lúc nào đó chợt giật mình nhận ra rằng ... khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách có thể cân đo đong đếm được ... mà chính là ở bên 1 người mà không hiểu người đó muốn gì ... nghĩ gì ... chợt giật mình ... có đôi khi ... cứ ngỡ là mình hiểu hết 1 người ... nhưng rồi chợt giật mình thảng thốt ... liệu đó có đúng như những gì ta hiểu không ???

Ngồi nhìn ra xa ... rồi cúi đầu ... Vì Sao không muốn đối diện với biển ... sợ lại hiểu NT theo cách của mình .... rồi lại day dứt ... sợ quá ...

Hàn Cát Nhi
15-04-2008, 02:58 PM
Đừng ngạc nhiên vì sau năm chữ “ Thế nào rồi ấy nhỉ “ là một dấu chấm than “ ! “ chứ không phải là một dấu chấm hỏi “ ? “ thông thường nhé :) – Tất cả đều có lý do cả đấy …cứ đọc và cứ viết – lý do ấy sẽ tự bộc lộ qua những dòng cảm nhận …


“ Hà Nội – Sài Gòn - Thế nào rồi ấy nhỉ ! ”

Đang thắc mắc lắm ấy , cơ mà chẳng biết làm sao mà viết cả …

Đà Nẵng – nơi tớ đang sống ấy – thất thường lắm , thất thường như chính tớ vậy …
Cứ sáng sáng tiết trời se lạnh , rồi cỡ khoảng 7h hơn là những tia nắng len lỏi vào tận những ngóc ngách …

Một lát sau – Nắng chói chang …

Không gay gắt như nắng ở Quảng Bình – nắng quê hương – nắng của mình tớ …nắng đỏng đảnh dễ ghét lắm …

Chiều đến – nắng vẫn còn đó nhưng lúc này dịu dàng , e lệ đi hẳn . Mượn tạm những đám mây , nắng chuyển màu và lao vào vòng tay yêu thương của biển …


Lâu lắm rồi , có một cơn mưa đi qua – chỉ là chốc lát – nhưng tớ vẫn nhớ mãi , nó xua đi cái oi bức …thấy mình có đôi chút gì đó trầm lắng hơn – không vội vã linh tinh như trước nữa …


“ Hà Nội – Sài Gòn - Thế nào rồi ấy nhỉ ! ”

Viết nãy giờ , miên man trong xa vắng nãy giờ nhưng thắc mắc của tớ - tớ vẫn chưa thể tìm ra được câu trả lời :D …

Từ lâu lắm rồi , tớ đã từng biết một bài về “Hương đêm Hà Nội phố “ , chỉ mỗi một bài đó cho – nơi – không – là – quê – hương …Hình như tớ yêu Hà Nội mất rồi …

Vẫn nhớ cái hẹn “ Sẽ dắt tớ đi rong ruổi trên những con đường ở Hà Nội về đêm” .
Vẫn nhớ cái hẹn được măm măm bánh chuối – của một người – làm thì làm được hết nhưng ăn được hay không thì lại là một chuyện khác …

Nhớ Vip – nhớ bé Khìn – bé Tím – bé Hà – nhớ bạn Ly …nhớ lắm những người Hà Nội ….

À ! Nếu như mùa này mà có hoa sữa thì sao nhỉ - Chắc có kẻ chết ngất đi vì tưởng tượng quá nhỉ :hihi: …

Tháng trước – nhận được quà Hà Nội – Sấu – “Đặc sản Hà Nội” , ai đó ở Thụy Khê gửi cho tớ ấy :) ….


Tớ lại nhớ Sài Gòn – Cảm nhận Sài Gòn qua những trang viết của 39 độ yêu – đâu đó trong những lời nói của Bi , của Mèo , của Gili , của những thoáng qua rất mơ hồ …

Có khi nào tớ nói tớ nghiện – Me – chưa nhỉ :rang: - Sài Gòn với những con đường rợp lá me bay …tự dưng nhớ Sài Gòn da diết …

Nỗi nhớ của tớ bất chợt – Nỗi nhớ ấy có :” bị “ gọi là vô duyên không nhỉ ?


“ Hà Nội – Sài Gòn - Thế nào rồi ấy nhỉ ! ”

“Người Hà Nội – Người Sài Gòn - có – nhớ - tớ - không – nhỉ !” :D


Ai đó – nói cho tớ biết được không :D ?

.•ღ Mít Sa ღ•.
15-04-2008, 03:01 PM
ss ui em thay mặt Sài Gòn :hun: poc' tem choa ss nhé :huglove:

SG vẫn nhớ ss Nhi lém lém :huglove:

Lost.
15-04-2008, 04:46 PM
Ồ à một hồi rồi thì hà nội cũng biết được có người hỏi thăm mình - muốn biết mình thế nào - có ổn không - hoặc thể không ổn như thế nào....(?)!!

Hà nội thở dài vừa tàn mùa hoa sưa - hà nội ẩm ương với hương nắng tháng tư và đôi khi vu vơ về những cơn gió lá - lá rụng trái mùa đấy mà....

Đã từng nói vẫn chỉ thích viết 2 chữ hà nội bằng chữ thường mà không thích in hoa đầu chữ - chẳng lăn tăn chuyện ai bắt bẻ về lỗi chính tả hay gì đại loại - chỉ là , hà nội vẫn thế bình dị gần gũi và không phố trương đâu - thật í mà....

Những con phố dài với dải nắng tháng 4 - những gánh loa kèn của mùa miên man trắng muốt....Lai vãng văng vẳng những tiếng ve râm ran của mùa, đâu đó giữa hà nội ta nghe thấy một bà lão nào đó nói : không còn có rét nàng bân nữa rồi...tự dưng trùng xuống như một bản nhạc lỗi thanh nhịp của cung đàn đang vút cao....

Vẫn có những con đường dài như thế với những bước chân đêm - như sinh ra để lãng phiêu và du mục !!!!

Cũng chẳng để ý hà nội có khác nhiều không - chỉ biết mỗi ngày là một cái mới mẻ - vội vã đủ để chẳng nhận ra nó đã khác như thế nào...

Còn thế nào nữa không nhỉ...có lẽ thực sự hà nội sẽ phải cần tìm để biết mình "thế nào rồi ấy nhỉ"...

À còn - nhớ , có nhớ một kẻ lỡ yêu hà nội nào đó xa xăm kia - có nhớ !!!

kem dâu mút
15-04-2008, 06:23 PM
Cái thái độ cũng chẳng khác cái Mir Ù là mấy. Mắt tròn mắt dẹt ngắm nghía kỹ cái "tai tồ" y như thể tìm thấy cái mỏ vàng. Hế hế... hoá ra nói xa nói gần chẳng qua.... "..." :5:

Mấy thế kỷ trôi qua, giống như chớp mắt rồi lại mở mắt, bất chợt tìm ra hơi ấm thân quen, à không, bàn tay thân quen nó chính xác hơn, nhỉ!

Sài Gòn đây!!!

Sài Gòn đang mùa khô, mùa nắng, mùa nóng và mùa có nhiều gió, gió hời hợt lắm! SG chẳng có gì đẹp cả ngoại trừ mấy hôm nay trời cao lắm, cao tít ấy... và ngó đâu đâu cũng thấy rời rạc những cánh diều. SG thật vĩ đại vì ngoài đường xá chen chúc, nhà đông đúc thì vẫn còn có khả năng hy hữu là thả được diều, ôi vĩ đại thay! SG mùa này nắng nhiều, những con nắng vàng dòn rụm làm nổi bật những bóng xanh ít ỏi, nắng tham lam tước đoạt mọi chỗ trống, nắng nghịch dại trên cái nóng của người SG đây này.

SG nắng bên tả, nóng bên hữu. Nhưng mờ chẳng hiểu sao cứ có cảm giác hớn hở, mong chờ điều gì đó (ừ, chắc mong được tung tăng với những cánh diều và biển). Sắp mùa mưa rồi, không tranh thủ thì nào có được. Chẳng như ai kia ở phía nối liền hai đầu đất nước, thích ra biển lúc nào thì ra...[ 1 chút ganh tị ]

Ôi, gần hết mùa khô rồi đây, sắp mùa mưa rồi đây. Khi nào mưa miền Nam sẽ báo miền Trung hay nhé! Sài Gòn sắp có những cơn mưa dai dẳng rồi! :bay:

P/S: HN ơi có thấy SG không? :D SG thấy những gánh loa kèn rồi!

chickchoecutduoi
15-04-2008, 09:46 PM
iu HN ứ iu SG.....................

Hàn Cát Nhi
20-04-2008, 02:01 PM
Bé Uyên : :) Nhớ rồi – Làm sao để người ta biết là mình nhớ người ta nhỉ :) …





Nhắc đến cái rét nàng Bân – Tự dưng thấy nao nao lạ …
Giờ mà ở nhà , không khéo đã phải khoác thêm cái áo gió rồi đấy . Dù là đã qua cái ngưỡng “ Tháng ba là rét nàng Bân “ nhưng hương “ lạnh “ vẫn còn vương lại đâu đây .

Sáng sáng , lạnh ..
Khuya , lạnh …
Mặc sức nghĩ rằng đó là cái gia vị của đất trời – một chút lạnh giữa ngày nóng , thú vị nhỉ.:)

Thiệt là lâu rồi , bỏ quên cái “ góc tâm hồn “ ở CNCS mải mê theo đuổi cái gọi là “ viễn vông “ :hihi: ở một nơi nào đó …nhìn mùa đi qua mà chẳng ghi lại được gì cả .

Thình thoảng vẫn tìm lại Hà Nội qua Blog của những gương mặt thật quen – những nỗi nhớ thật lạ . Vẫn là những cảm xúc ấy , vẫn là những người bạn ấy – “ HỌ “ vẫn miên man lắm , mông lung lắm. Nhìn lại mình – hình như không còn chút cảm xúc nào nữa .

HN ơi ! Nhớ …




Ơ – SG đó à – giả vờ ngây ngô khi biết rằng SG vẫn nhớ đến …”…” …

Nhớ rõ cái ‘ căn nguyên’ hình thành nên cái tên 39 độ yêu :D …Có lẽ là do nắng

Không hiểu sao lại có duyên với nắng thế này – có duyên đến độ ngày nào cũng không thể không chạm vào nắng chút xíu à . Nắng …

SG thấy diều …sao ở đây không thấy nhỉ ? Cũng những trò chơi của lũ nhỏ nhưng hầu như là xoay quanh quả bóng . Chính mình chứ không ai khác , cách đây mấy hôm, cũng cười ngặt nghẽo với trận bóng không cân sức trong cái nắng cháy của chiều tà.


Nắng – Nắng , nắng tháng Tư – thế nào ấy nhỉ ?

Tự dưng lại nhớ mưa – nhớ ghê lắm ấy và sắp tới đây thôi, SG nhớ nghe tiếng mưa nhé, tiếng mưa gần thôi, tâm sự của mưa cũng thật gần.Chỉ cần tình ý một chút, chịu khó lang thang một chút …SG – HN sẽ nghe được tiếng mưa không của riêng ai :D .

Hết mùa khô , sang mùa mưa còn ở đây thì vừa khô vừa mưa – Cứ như thích pha trộn, thích để cái này một ít, cái kia một ít ấy nhỉ.

SG ơi ! Nhớ …

.March
21-04-2008, 12:25 AM
Báo cáo , Hà nội có mặt :D:D

Tình hình là cho đến bây giờ mình vẫn chưa được măm quả sấu nào. :( Cái đứa ở THụy Khê gửi chuyển fat' nhanh cho bạn đê :hihi:


Nhiều khi chợt thấy mình hợt hời đi khá nhiều , có cảm giác đang dần đánh mất đi những gì mình đã có...... Hôm trước lật lại cái thư viết dở , tính viết thêm - ngần ngừ lại thôi.

uhm , Hà nội.....!

[Deleted]
21-04-2008, 03:32 PM
Không SG - không HN - cũng chẳng là gì.

Lâu lâu chợt có ý nghĩ - không biết khi nào được thăm Hà Nội, có chịu được cái rét HN không [?]
Nghe đâu đây có người nói - Sài Gòn giờ đang có mưa. Tiếc nhỉ - nếu ở đó chắc có lẽ mình đang ước được tắm hay đại loại là dầm mưa rồi.

Đã lâu không có dịp nghe ngóng tin tức về "Sài Gòn" - cũng không biết có phải vì quá bận rộn hay vì lý do gì mà khó khăn onl đến thế. Nhưng thực ra mà nói thì ngại nhấn vào khi thấy nick available.

Nhắc đến hai chữ Hà Nội lại thấy lòng lân lân. Nhẹ..
Hà Nội ơi..[!] Thích được gọi thế - dù không để làm gì.
Xin cảm ơn Hà Nội với những mong lung rất thật.

Xin được nhớ..

Lost.
21-04-2008, 06:50 PM
Tháng 3 âm lịch hà nội không còn rét nàng bân - bách hợp tháng tư đương ngại ngần nụ mới , râm ran mộc miên rụng trong miền chờ đợi....
Cây cầu mùa lại một lần nữa bắc ngang !!
Hôm nay hà nội mưa phùn giăng giăng , đủ ướt tóc rối và in dấu bước chân rất vội.

Chẳng biết Sài Gòn còn mưa mỗi tối ?! - có nỗi nhớ nào.....len lén qua không ?!

Gửi cho em rất xa đang dấu những hoài mong , gửi cho em nắng mưa và hơi gió , an lành trái tim ấp trong lời khấn nhỏ , đừng có ngại ngần gì về nỗi nhớ những miền xa.
Gửi cho em tháng tư những mùa hoa.....

kem dâu mút
22-04-2008, 06:26 PM
SG được một ngày mưa do cơn bão xa, còn thì lại nắng, nắng rát cả da, bỏng cả chỗ cần bỏng khi để cái xe nằm lâu ngoài nắng. Đến cả cỏ còn khô đen huống chi những luống hoa. Chợt thèm những gánh loa kèn... xa xôi. Tự thân thấy mơ tưởng quá, mơ hồ quá! Khi những thứ ấy chỉ nằm trong khối óc, trí tưởng tượng và trong tim[?] Ừ, cứ thấy người ta chao đảo thì lại đi theo những "viển vông", như thôi miên...

Tham lam! Chộp lấy hết những gì người ta gửi cho nhau.
Ích lỷ! Cất giấu hết những gì người ta trao cho nhau.

Nhưng thế vẫn chưa đủ, còn muốn thêm... muốn thêm... muốn thêm những trái tim cằn cỗi nơi nhưng miền xa! Tham lam gì "một trái tim tim cằn cỗi" kia chứ? Thật rồ, rồ đến không chịu nổi nữa rồi! Ừ, trời nắng nóng khiến người ta mất tự chủ! Bằng lòng với cái đã có đi nào!

P/s: SG lại tới cái mức 39 độ yêu nữa rồi. :bay:
:rain: Trời nhẹ dần đi nào! Xin đấy!

TLH
23-04-2008, 01:46 AM
ÔI thế là tò nhâm cả nhà ạ - nhầm to :D
Ai bẩu nhắc đến nàng bân nhiều lắm cơ - thế là nàng ý lò dò mò về , làm hà nội của tớ co ro cúm rúm hết thảy , khổ quá cơ :D

Hôm qua lượm lặt lắt nhắt thì nghe nói sài gòn nắng chang chang nắng vớ đầu nắng rất này nọ, còn đâu là vẫn oi nóng nguyên ^^ - thế mà chiều nay lại đã thấy nói mưa xối xả rồi - còn hà nội sau cơn mưa ngày hôm qua thì kéo theo cơn lạnh quay về.
Tớ đang tưởng tượng nàng Bân nào kia không mang theo cái áo len nào cho chồng mình mà nàng ý mang cả cái bao tải quần áo mua ở shop về :D - nghĩ xong mới thấy...tội lỗi :cr:

Tháng tư trời trở lại đột ngột - cũng có cái hay ho của nó - ối người được thể mà tuôn trào cảm xúc !
Miền trung Miền nam gửi cho Miền bắc một cái ôm nhá >D<

chết rồi nhầm nick :mpl:

Yumi_Hảo
23-04-2008, 03:30 PM
“ Hà Nội – Sài Gòn - Thế nào rồi ấy nhỉ ! ”
tớ thích được ăn kem bên bờ hồ Gươm....
Tớ thích được dạo đêm Sài Gòn....
Nhưng tớ vẫn yêu Đà Nẵng nhất , yêu cái đỏng đảnh của tiết trời miền Trung... Tớ yêu lắm bờ biển xinh đẹp , tớ yêu , yêu Đà Nẵng lắm cơ....

pe'_panda_iu
24-04-2008, 08:22 PM
hà nội đây ss ak. :huglove: nhớ ss lắm ý :hun:

Tháng Tư
26-04-2008, 12:36 AM
Anh là cơn sóng nhỏ
Em là bờ cát kia
Sóng vỗ bờ mãi mãi
Rì rào như tiếng yêu

Rồi ngày nào sóng đến
Rồi khi nào sóng đi
Khi đi sóng có hiểu
Một bờ cát chờ trông ?

caykeomut
28-04-2008, 08:26 PM
SG... những cơn mưa đầu tiên bất chợt đổ xuống ... kệ mưa, ta chẳng cần vội vã...
... Ngoài kia ( không chỉ riêng HN ) là yêu thương của ta... là những cơn mưa trắng đường báo hiệu hè về... là rong ruổi trên những con phố nhỏ gánh hàng hoa... những bông loa kèn dịu nhẹ... mùa mới về... Tất cả đầy yêu thương - yêu thương xưa cũ

lừa_đảo_tiểu_thư
28-04-2008, 09:18 PM
Hà Nội năm nay có vui không ?5 năm rồi không về lại Hà Nội .5 năm rồi vẫn mang trong mình những cơn mưa chiều Hà Nội .5 năm rồi người già đi nhiều không ?Nhớ lắm mùi hoa sữa của Hà Nội .Nhớ lắm những con phố tấp nập người qua lại .
Hà Nội ơi ,người còn nhớ ta chăng ?Hà Nội ơi,người đi xa đã trở về ?Hà Nội ơi ,còn chỗ trống cho ta ?Hà Nội ơi,kỉ niệm đó vẫn còn chăng ?
Hà Nội năm nay đang tuổi hồi xuân hay chấp nhận mình đã già ?
Hà Nội ơi,thèm lắm những cây kem Tràng Tiền!Hà Nội ơi,nhớ lắm cốm Làng Vòng!
Hà Nội ơi ,chờ ta Hà Nội nhé!

Lúm Đồng Tiền
28-04-2008, 09:51 PM
Hà Nội-Sài Gòn àh....Hà Nội là quê mình nên mình yêu...Sài Gòn là nơi mình muốn đến nên mình thích...Nhưng chủ topic này là người Đà Nẵng, mình cũng đã có dịp ghé thăm Đà Nẵng...thì mình viết về Đà Nẵng...

Hôm đấy là một ngày mùa hè , nhân dịp ăn giỗ một người họ hàng rất gần của ông nội - mẹ ông nội hay là bố của ông nội mà mình cũng chẳng rõ...chỉ biết là giỗ cụ , và được ăn. Cả họ hàng tụ tập đầy đủ lắm. Là con gái , lại khá lớn :( cho nên ăn xong là lại phải hì hụi rửa bát loeng choeng, Vừa rửa bát , thấy mọi người bàn bạc về những địa điểm du lịch. Này thì Nha Trang , Đà Lạt, Vũng Tàu, Huế... Nghe vậy con bé đang rửa bát chạy ra xí xớn ngay , kêu là thích đi Hội An , con bé này hồi đấy thích Hội An ghê đi...trình bày xong thì không hiểu sao cả nhà quyết định chiều hôm đó đi Đà Nẵng, ghé Hội An và " Rửa bát nhanh nhanh lên còn thu xếp đồ "...Thật là tuyệt vời :X

Ấn tượng đầu tiên khi đến Đà Nẵng là cái cầu Sông Hàn. Nhìn thấy nó lúc về đêm nên thấy nó lấp lánh rất đẹp ( Sao cầu Chương Dương và Cầu Long Biên của mình thì lại không như thế? :-S )
Ấn tượng tiếp theo là mấy chị con gái ở Chợ Cồn...Trời nóng như thiêu như đốt , khi mình mặc quần đùi áo may ô thì mấy chị chơi cho cả cái áo bò dài tay kín mít. Về sau được giải thích là áo bò có chất mát , tránh nắng. Nắng ở Đà Nẵng rất gay gắt
Ấn tượng tiếp theo là khi đi xe ô tô trên địa phận Đà Nẵng thì ngủ quên , tỉnh dậy lúc giữa đêm...Thấy Trời Đà Nẵng có rất nhiều sao , nhiều hơn tất cả những bầu trời sao ở Hà Nội gộp lại , nhiều và đẹp đến mức cứ ngỡ mắt mình hoa, hoặc vừa đập đầu vào đâu mà đom đóm đầy đầu...Đúng là đep. Ấn tượng. :D
Ấn tượng tiếp theo là cái Hội An nó chẳng để lại ấn tượng gì cho mình cả. Nẫu thế, tưởng tượng ra thấy Hội An buổi tối nấp nánh điẹp nắm , ai dè đến đó đúng vào giữa trưa , chẳng thấy lấp lánh đâu cả , lại còn lộc cộc xích lô toát cả mồ hôi :D
Cũng chỉ vài ấn tượng đấy thôi , nhưng mà thích Đà Nẵng...Vì người yêu con bé này cũng quê ở Đà Nẵng, cùng ba má ra Hà Nội định cư , mặc dù đã bị Hà Nội hoá rồi nhưng biết đâu đấy về sau lại được tới Đà Nẵng thăm quê chồng :so_funny:
Mỹ Tâm hát bài " Quê hương tuổi thơ tôi"...rất hay. Nếu mình quê ở đó , có lẽ khi nghe bài đó ,chắc nhớ và yêu Đà Nẵng lắm.

*Rain*
28-04-2008, 10:24 PM
chưa thấy cái bài xì pam nào trắng trợn như bài này. Vô duyên, đang nói về HN - Xì Gòn thì lại nhảy vào chơi cái entry Đà Nẵng. Mà khổ! cứ như là quê của mình hay sao mà nói lắm thế :haha: ...

Haha, dù sao thì cũng thank you ấy yêu quí tớ mà yêu luôn cả quê tớ :blushing:...
Thanks a lot !
Ps: I love you

Hàn Cát Nhi
29-04-2008, 01:56 AM
Đọc những lời cảm nhận của mọi người - thấy lạ lắm...và cũng thấy " thương mình ghê"....Quê mình ở Quảng Bình mà :)- Chẳng qua là đang học ở Đà Nẵng nên coi đó là quê hương thứ hai thôi ấy chứ:)...

Mấy ngày nay tự dưng thấy lạnh lạnh chi lạ - Đó không hiểu là do tiết trời hay là do cảm xúc của chính mình nữa. Có khi nào bị ảnh hưởng chút chút của Hà Nội - Sài Gòn...làm lòng mình lạnh đi không nhỉ...


Dạo này tớ lười lắm - lười ghê...nhưng chiều nào cũng đạp xe nhông nhông ngoài biển...." Ôi! Nắng thế này da mình đen sạm đi mất " :hihi:..đó là câu mà mình tâm đắc nhất...Ấy thế mà vẫn bướng , vẫn cứ chăm ra biển hàng ngày....


Dạo này Đà Nẵng thất thường - như chính tớ vậy. Tự nhiên không có cảm xúc gì...để lần sau- lần sau tớ lại viết cho Hà Nội - Sài Gòn và cho cả tớ nữa...có được không? :)

Hàn Cát Nhi
14-06-2008, 07:12 PM
Nắng vàng thật vàng trong nền trời xanh ngắt, thấp thoáng đâu đó những áng mây ngũ sắc rong ruổi khắp những ngã đường. Dường như – Lá xanh hơn trong bức tranh mùa hạ. Ta nghe tiếng ve ngân giòn giã, khúc du ca như đưa hồn vào một khoảng trời riêng màu nhớ…


Không phải tự dưng hạ rạng ngời trong bộ cánh vàng óng, cũng không phải tự dưng lòng lại thấy nhớ đến quay quắt như thế này…Hạ nồng nàn – Hạ cất giữ cho riêng mình thật nhiều kỉ niệm…Giống như một cái hẹn không thể lỡ của thời gian, những dấu yêu xưa chợt hiện về đâu đó thật gần.


Có nhớ không những ánh mắt bồi hồi nhìn thật sâu, thật lâu nhưng vẫn không thể cất thành lời yêu thương.


Có nhớ không những sớm bình minh, đứng trước biển, dạo chơi cùng những con sóng để rồi lòng lâng lâng chi lạ.


Có nhớ không những trưa hè, rảnh rảnh chọc những lỗ nhỏ li ti trên lá, đem rọi dưới nắng để rồi cười thích thú với ý nghĩa thật ngộ vừa xuất hiện trong đầu.


Và có nhớ không những chiều hoàng hôn buông nắng, một mình – chỉ một mình lạc giữa dòng người bất tận. Hoa nắng chợt buồn khi vắng bóng ai…


Lại lan man- lại mơ về màu nhớ rồi phải không Em ?

Lại trăn trở - lại bước chập chững trên con đường nhớ rồi phải không Em ?


Nắng thật đỏng đảnh- đỏng đảnh đến dễ ghét.

Còn mưa sao mà réo rắt – réo rắt đến nao lòng …


Anh ạ ! Em lại đi – đi trong mùa nhớ, mùa thương, mùa của những kỉ niệm dấu yêu..

Anh đi không ? Hay là một mình Em tung tăng trong khắc khoải nhớ mong…

Tháng Tư
14-06-2008, 07:29 PM
Lần nào chị HCN viết cũng mãi loay hoay ko triết lí về cs cũng là NHỚ THƯƠNG
đôi lúc ta thèm nhớ thương
Đôi khi ta muốn đi trong mùa nhớ
nhưng nào ta dc phép
bởi ta còn nặng gánh đôi vai
Mùa nhớ - ko gọi là nhớ
Mùa thương dù ko gọi là thương
Lạc mất anh chỉ vì 1 nỗi nhớ
Lạc mất người lạc mất cả yêu thương

vthong1992
14-06-2008, 07:50 PM
Mình không biết nói sau ,nhưng sau mình càng thấy kh1o hiểu.... chỉ 1 từ rõ nhất trong đám màu hồng đó "sến".... tốt nhất nên chuyển bài này sang đôi thơ phú có lẽ tuyệt hơn... Nói vậy thui chứ cũng cảm nhận được đôi chúc nội dung (khơng biết đúng không)

" Có những lời nói , những suy nghĩ giằng xé quyết định của bạn.Nhưng hãy nghe theo quyết định của con tim mình "

Đừng vì 1 ai đó mà phải đánh mất điều mình "thích" và cho là "đúng". Hãy cứ làm nếu bạn thật sự biết cái gì là quan trọng với mình

Vo Hinh Lang Tu
15-06-2008, 02:55 AM
Ôi Tri kỉ vẫn là tri kỉ vẫn sâu sắc vẫn nồng nàn cảm xúc như ngày nào...!
Mùa nhơ mùa cảm xúc mùa của những trăn trở những kỉ niệm lại ùa về khi tiếng ve réo rắt gọi hè...Nhơ những kỉ niệm đẹp của thời học trò với đám bạn và những trò nghịch ngơm nhât quì nhì ma....Nhừng chùm phượng vì vẫn khoe sắc trên nên tròi xanh trong và còn lại đâu đó những tiếng cười đùa bên ngôi trường cũ nhớ....Mua thi...!

Mưa đi trong mưa nhớ bàn tay ai ủ ấm ta trong con mưa mùa đông buốt giá....Xa rồi kỉ niệm cầu mong em sẽ vui bên người và mong em sẽ quên tình tôi....!

Ánh nắng chiều chạng vạng ánh mắt ai nhìn xa xăm nơi chân trời....mơ một hạnh phúc....thèm một hơi ấm một bơ vai ủ ấm những đêm dài....!

Ngọn đen vàng leo lắt soi bên vỉa hè nhơ bước chân người lữ khách lang thang độc hành trên con đường phía trước những bước chân vô đinh bước đi thoat khỏi những tran trở cuộc đời....!

.....................Đi trong mùa nhớ..........!

mưa_buồn
15-06-2008, 09:59 AM
*ßuồn...

Mùa nào là mùa nhớ nhỉ?....:rain:.....mùa hè chăng...xa bạn bè nên nhớ? xe người thân nên lưu luyến?...ai mà biết đc...

Thik nhìn hoa phượng nở...trông cứ như những tán lá xanh đang thấm đẫm máu vậy....chen thêm một vài cánh hoa sữa mang màu trắng muốt tang tóc...cảm thấy lòng lâng lâng....

thi_thị_kiều_trang
16-06-2008, 06:06 AM
mùa nhớ đang hiện về đây.........chỉ trong những lúc trống vắng nhứt.

Hàn Cát Nhi
29-06-2008, 12:38 AM
Không là nên hiểu thế nào là Nhớ đây nhỉ - đôi khi cảm thấy nhớ - nhớ trong vô vọng nhưng đôi khi không thể che dấu được cảm xúc. Đúng là nhớ - nhớ thật đấy, nhớ đến quay quắt ấy chứ :)

Có đứa nhỏ - nhỏ hơn mình bảo mình sến - ừ thì cứ cho là thế đi, sao cũng được :) . Đã bước qua bao nhiêu mùa nhớ rồi nhỉ ? Đã qua được bao lâu để có thể định nghĩa được cái mông lung mà xa xôi ấy.

Đôi khi nhầm tưởng là viễn vông ...nhưng không phải ...:) Phải chăng đã lạc bước ngay từ những ngày đầu, không cho phép hối hận và cũng sẽ không bao giờ hối hận :) ...Dù chỉ có một mình - vẫn có thể đi qua mùa nhớ, dù chỉ có một mình - trái tim có bị chia đôi cũng phải cố mà đi qua biển mơ với kỉ niệm không thể nào quên ....

Tự dưng nhớ câu mà Em vẫn thường hay nói : " Có quên đâu mà nhớ " ...ừ, có quên đâu mà nhớ ...phải không nhỏ :)

Bụi Trần Gian : Chị đang tự hỏi sao bé giống chị nhiều đến như thế, chị cũng có một Y!M buitrangianxx đã reg từ lâu ..:). Chị không hiểu ẩn sâu trong suy nghĩ của bé, sau những dòng tâm sự đứt đoạn ...nhưng không hề rời rạc là gì, cơ mà chị không loay hoay trong nhớ thương đâu bé. Chị vẫn đi trong mùa nhớ đấy thôi ...




"Ôi Tri kỉ vẫn là tri kỉ vẫn sâu sắc vẫn nồng nàn cảm xúc như ngày nào...!"
Chà, đây có được coi là một lời khen không nhỉ :), lâu rồi không viết và cũng lâu rồi không gặp bạn Lãng. Lãng ạ ^^! Vẫn thấy Lãng như ngày nào dù chỉ qua một đoạn cảm xúc ngắn.:).

Tri kỉ ơi ! Cùng tớ đi suốt trong mùa nhớ nhé :D