orokomodo
19-07-2007, 08:24 AM
Mai à...vậy là 2 đứa xa nhau thật rồi,tui ko muốn như vậy chút nào cả.Hôm nay bà lên với tui rồi bà lai đi..tui ko trách gì bà cả chi trách hoàn cảnh thôi,giá như mà 2 đứa ở mãi bên nhau như tui với bà đã nói thì tui sẽ ko nhớ và buồn đến như vậy đâu.Hôm nay trời lai mưa,bà nói bà ko thích mưa vì mỗi lần mưa là bà sẽ nhớ tui mà buồn,nhưng mà mỗi lần 2 đứa đi chơi mà gặp mưa thì bà lại ôm tui...với tui thì những cơn mưa gắn liền với những kỉ niệm về bà
Bây giờ sự thật thì bà đã đi...tui rất mong bà sẽ sớm quay lại với tui để cùng ngắm mưa và nỗi buồn sẽ tan đi trong tui.Nhớ bà nhiều và chỉ yêu mình bà mà thôi.....:timvo:
Bây giờ sự thật thì bà đã đi...tui rất mong bà sẽ sớm quay lại với tui để cùng ngắm mưa và nỗi buồn sẽ tan đi trong tui.Nhớ bà nhiều và chỉ yêu mình bà mà thôi.....:timvo: