meocondangyeu
19-07-2007, 04:54 AM
Anh à! em chẳng biết phải nói gì nữa cả. Chúng ta đều biết là đang đi trên con đường sai trái nhưng tại sao chân lại chẳng muốn dừng?Tại em đã quá ích kỷ chăng?Dẫu vẫn biết cuộc tình này rùi chẳng đi tới đâu nhưng tại sao vẫn ko thể quên.Vẫn biết chia tay là giải pháp tốt cho cả 2 nhưng tại sao cả 2 đều ko mún thế.Em biết anh yêu em nhìu lắm và em cũng thế nhưng còn cô ấy,cô ấy cũng rất cần có anh. Trong chuyện này em là kẻ có lỗi lớn nhất,trước kia em cố tình ko hỉu tình cảm của anh để rùi khi mất anh rùi em mới nhận ra rằng anh quan trọng với em biết nhường nào thì đã quá muộn, lỗi thứ 2 là nhẽ ra em ko nên nói ra tình cảm thật của mình vì lúc đó đã quá muộn để níu kéo thì em lại ko kìm được lòng và đã nói thế nên mới có ngày hôm nay...........anh đau lòng em cũng đau lòng và cô ấy nữa nếu biết chuyện chăc cũng đau lòng lắm. Xa anh đó là lối thoát cho cuộc tình này chăng?liệu anh có quên em ko? Em muốn anh quên em sống thật vui vẻ nhưng nghĩ tới 1 ngày anh ko còn nhớ tới em là tim em lại đau nhói.............
Vậy đâu là lối thoát???????????????
Vậy đâu là lối thoát???????????????