chit_qn1234
18-07-2007, 09:18 PM
tui có 1 người chị! chi, ấy toàn diện hơn tui về mọi mặt! chị học giỏi, là hoc sinh giỏi trong nhìu năm liền, xinh đẹp, là con người tầm thước dáng vóc chuẩn, là hoa khôi của lớp và cả của trường nữa! 1 con người có lòng nhân hậu! luôn giúp đỡ người khác và luôn sống thật với chính mình! chị có biết bao người theo đuổi, nhưng lại luôn chung thủy với 1 người( anh đang là du học sinh ở úc! 10 năm nữa mới về! ) vậy mà chị vẫn chờ người ta! tui rất khâm phục chị tui! nhưng cứ mỗi lần có chuyện gì thì ba mẹ, bạn bè, thầy cô.... ai ai cũng soi mói! so sánh giữa tối với chị! mỗi lần như thía! tui cảm thấy hụt hẫng lắm! buồn nữa! nhìu lúc! tui tự hỏi bản thân: tại sao cùng 1 cha mẹ sinh ra, mà chị tuii lại được như thế! còn tui thì hoàn toàn ngược lại! tui muốn trách ba mẹ tại sao lại sinh ra tui! sinh ra đứa con mà ai cũng ghét! lúc nào cũng chị T, chi T! k bao giờ gọi đến tên tui! tui ko biết đây có fai? là cảm giác ghen tị của 1 dứa nhóc hay hông! nhưng tui buồn lắm lắm luôn! tui ước gì chị biến mất khỏi thế gian đi cho rùi! nhưng tui ko thể nào ghét chị được! nếu chị biến mất thì hông còn ai thương tui nữa, tui thực là con nít ! tui ghét chính bản thân và bắt đầu sống khép kín hơn! tuy vậy! tui luôn cười trước mọi trường họp( dù là tốt hay xấu) mọi người bảo tui vô cảm! ừh tui vô cảm đó! tui hông thể dzui dze được ! tui hông muốn sống nưa................ trời ui!