Ngọc hồng
18-07-2007, 08:33 PM
Tôi đã từng quen một người nhưng anh ấy đã xa tôi mãi mãi trong một tai nạn cách đây 3 năm . Mọi chuyện đã qua , rồi Công đến bên tôi hơn 4 năm nay , tôi đã bối rối, lẫn tránh anh ấy chỉ vì hình ảnh của Tuấn vẫn còn đâu đó trong tôi. Để bây giờ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, một tuần , 1 tháng rồi Công chẳng ghé thăm tôi. Tôi lại cảm thấy trồng trải, thiếu vắng một điều gì đó. Liệu Tuấn có phải chỉ còn là hình bóng, chỉ còn là cái gì đó vui vẻ để tôi hồi tưởng lại. Bây giờ Công đã đi , tôi hối hận vì đã phì phạm thời gian của tôi cho một quá khứ đau thương. Tôi phải làm gì đây, có lẽ Công đã mệt mỏi đứng lại để tôi một mình bước tiếp con đường của mình, hay là anh ấy đã có một hạnh phúc nơi xa xôi nào đó???????Tất cả là do tôi, tôi đã ko biết trân trọng khi anh ấy ở bên tôi. Tôi phải làm gì đây, khi bây giờ anh ra đi , tôi đã hiểu anh quan trong sao với tôi. Ai sẽ cùng tôi trong những đêm buồn lê thê, ai sẽ là chỗ dựa mỗi lần tôi khóc..............Em phải tìm anh nơi nào đây anh Công ạh>??????? tôi sẽ phải là sao khi anh ấy thật sự rời xa tôi..????????