Tahonma_masota
18-07-2007, 07:02 AM
- Khi người ta nói dối điều gì , nghĩa là họ muốn điều đó.
-Có lẽ tất cả mọi người trên thế giới này làm điều xấu chỉ vì họ đã phải chịu đựng nỗi cô đơn quá lớn , không bạn bè , không người thân , không có ai yêu thương ,quan tâm , động viên , chia sẻ...
-Không ai có thể cảm nhận được nỗi đau của người khác. Mỗi người đều có nỗi đau của riêng mình và họ đã và đang phải chịu đựng. Chẳng có nỗi đau nào giống nỗi đau nào cạ Vì vậy , đừng có so sánh nỗi đau của mình với người khác , cũng đừng có vô tư đùa trên nỗi đau của họ.
-Nếu thật lòng muốn cái gì thì phải mau đưa tay ra giữ lấy , trước khi nó vĩnh viễn biến mất.
-Chiến thắng lớn nhất trong đời người là chiến thắng chính mình.
-Khó khăn nào cũng vậy , yuuj tin vào bản thân thì sẽ vượt qua.
-Dám nghĩ , dám làm , dám chấp nhân. Đó chính là phương châm để thành công.
-Nếu bỏ cuộc , tất cả sẽ kết thúc tại đây. Phải không ngừng ôm ấp ước mơ , phải mạnh mẽ , không ngừng mạnh mẽ.
-Bất cứ thứ gì , cho dù là nhỏ nhất , cho dù vô hình hay hữu hình , đều có một cái giá. Nếu muốn có chúng , bạn phải sẵn sàng trả giá. Trong cuộc sống cũng vậy , phải cân nhắc thật kĩ trước khi hành động , nếu bạn không muốn phải hối hận.
-Có lẽ tất cả mọi người trên thế giới này làm điều xấu chỉ vì họ đã phải chịu đựng nỗi cô đơn quá lớn , không bạn bè , không người thân , không có ai yêu thương ,quan tâm , động viên , chia sẻ...
-Không ai có thể cảm nhận được nỗi đau của người khác. Mỗi người đều có nỗi đau của riêng mình và họ đã và đang phải chịu đựng. Chẳng có nỗi đau nào giống nỗi đau nào cạ Vì vậy , đừng có so sánh nỗi đau của mình với người khác , cũng đừng có vô tư đùa trên nỗi đau của họ.
-Nếu thật lòng muốn cái gì thì phải mau đưa tay ra giữ lấy , trước khi nó vĩnh viễn biến mất.
-Chiến thắng lớn nhất trong đời người là chiến thắng chính mình.
-Khó khăn nào cũng vậy , yuuj tin vào bản thân thì sẽ vượt qua.
-Dám nghĩ , dám làm , dám chấp nhân. Đó chính là phương châm để thành công.
-Nếu bỏ cuộc , tất cả sẽ kết thúc tại đây. Phải không ngừng ôm ấp ước mơ , phải mạnh mẽ , không ngừng mạnh mẽ.
-Bất cứ thứ gì , cho dù là nhỏ nhất , cho dù vô hình hay hữu hình , đều có một cái giá. Nếu muốn có chúng , bạn phải sẵn sàng trả giá. Trong cuộc sống cũng vậy , phải cân nhắc thật kĩ trước khi hành động , nếu bạn không muốn phải hối hận.