Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Yêu><không phải rồi



nguoituyet1234
16-07-2007, 04:59 AM
Đúng là mọi thứ đã qua thật rồi đấy,qua từ lâu rồi cơ.Vì sao bíêt không,vì cái chuyện đó nó chả có gì đáng để ảnh hưởng đến mình nữa.Lần này căn bản là chuyện diễn biến hay quá,không thể không cho nhiều người xem được.Không cà kê dê ngỗng nữa,sẽ vào thẳng vấn đề chính .
Hồi đó mình có trí tưởng tượng phong phú,đi dùng từ đó dành cho loại đấy,nhục quá.Mà nhá,mình và bạn bè nghĩ thế nhưng đối với anh í thì đâu có phải.Bây h mình đành phải chữa lỗi bằng cách gửi tới anh í vài lời như sau:
Anh ơi!”NGƯỜI YÊU”.Từ đó nghe lạ quá anh nhỉ.Nếu nói em là người yêu của anh thì những chị khác là cái gì ,dùng từ này cho riêng mình em xem ra xa xỉ quá.Hồi đầu tiên,anh bảo là anh trưởng thành rồi,anh chín chắn nữa,tình cảm của anh dành cho em là chắc chắn,nếu anh yêu em tận 7,8 phần 2,3 phần còn lại dành cho ex của anh thì anh đã không đến với em rồi(cái này em không nhớ rõ lắm,chỉ mang máng là số phần của em nhiều hơn số phần của chị í ).Uh đấy,mà hồi đó em ngây thơ quá,cả tin nữa chứ.Bao nhiêu bạn bè xung quanh khuyên ,bao nhiêu người muốn tốt cho em bảo”thằng đấy đểu có tiếng rồi, cẩn thận ,đừng dại dột dính vào”thế mà em vẫn bất chấp lao vào,rồi bị dính bùn .Cái khỏang thời gian 2 tháng anh ở bên em ,dù nó ngắn ngủi vậy thôi,nhưng cũng làm em đủ hiểu anh là cái dạng nào.Ngay cả trẻ cấp 1 nó cũng biết định nghĩa từ yêu ,vậy mà anh lại đi nhầm lẫn cái sơ đẳng đó,để rồi bị 1 đứa “trẻ con,dở hơi”như em nói cho không ra cái cuc... gì.Nói là hiểu anh thì hơi quá anh nhỉ?Bởi vì hôm qua anh làm em ngạc nhiên ghê ,em không ngờ là anh lại có thể làm 1 điều “trên cả tuyệt vời”như thế.Hồi mới chia tay (Nói thế này cho nó oai chứ em còn chả biết chúng ta đã chia tay vào lúc nào),em cứ nghĩ là “thằng đấy nó hèn đến mức không dám nói thẳng ra như thế thì chắc sau này cũng chả có gan đối mặt với mình hay nói chuyện ,nhắn nhủ gì đâu",giống như cái hồi em viết blog"Không phải chuyện đâu "í,bạn bè em chúng nó cứ háo hức mong chờ xem anh post suy nghĩ của mình lên lắm đấy,nhưng có thấy đâu.Thế mà em lại nhầm mới đau chứ.(Từ hồi quen anh em đã mắc không biết bao nhiêu sai lầm anh ạ,thảm thật).Thế này nhá,cái ngày hôm qua ,cái ngày mà em đang cảm thấy cuộc sống của mình hiện tại không có gì đáng để chê trách cả .Vừa mới về đến nhà,à không,phải là vừa mới online chứ,em nhận được lời nhắn của anh qua 1 đứa bạn em.Nói thật là cảm thấy ngạc nhiên lắm lắm,bồi hồi nữa chứ.Ơ!Thế hóa ra em đã nghĩ sai về anh à!Em lại nhầm nữa này,anh thật ra không phải là 1 con người đểu .Anh là 1 con vật cực đểu .Em mặc quần ngố(quần ngắn đến đầu gối thôi nhưng anh í bảo là nó ngắn cũn cỡn) với cái áo dài dài mà đã từng có lần mặc đi cùng với anh í.Anh nhận xét với bạn em rằng,trông em nực cười,buồn cười,hay đại loại là cái gì đó trông rất lố lăng.Dạ!Em buồn cười lắm ạ,em trông lố lăng lắm ạ,thừa nhận điều đó thôi,vì đấy là sự thật mà.Từ trước đến giờ,ý kiến của anh em luôn lắng nghe và không biết có nên tiếp thu hay không(Như cái đợt anh bảo em béo cần ăn kiêng í,băn khoăn mãi đấy,nhưng cũng chả bao h làm theo lời anh đâu ).Mọi điều anh nói em đều cho nó vào tai bên này rồi lại sang tai bên kia.Mà kể cũng lạ,ý kiến nhận xét của anh luôn khác với mọi người xung quanh em.Có khi chính vì thấy lạ thế nên em mới yêu anh cũg nên(dùng từ này với anh thấy ngượng mồm quá)Chả thấy ai bảo em cần giảm cân cả,chẳng ai nói em không đủ tính kiêu luôn,lại càng chưa có ai nhận xét cái bộ hôm qua em mặc trông nực cười,à,ngoại trừ ông bà ngoại emHaizzz,thôi dù gì đó cũng là ý tốt của anh,em phải cảm ơn chứ nhỉ?Vậy thì…Em cảm ơn và xin tiếp thu lời góp ý “chân thành “của anh .Mong anh lần sau muốn thì cứ góp ý tiếp ,em sẽ cố thu nhặt lại và cho nó vào cái toa lét nhà em.Cuối cùng là nhờ anh gửi đến “đối tượng”hiện tại của anh(không dám gọi là người yêu) lời chia buồn sâu sắc nhất.Vĩnh biệt anh!!!!!!!
Tái bút: Hi vọng trong tương lai em sẽ không phải nghe bất cứ chuyện gì lố bịch dính dáng đến anh.Đợt gì em vào blog của anh,thấy có post cái bài mà trong đấy có cop phần phát biểu cảm tưởng về anh của 1 chị “em gái” anh .Vậy thì đây,bài này em cũng phát biểu cảm tưởng về anh này,nếu anh thấy có nhu cầu thì cũng có thể cop về blog của mình cho bạn bè cùng đọc,em không có ý kiến gì đâu .(Nếu cách đây hai ngày thì em có lẽ không type ra câu trên đâu,nhưng sau ngày hôm qua thì đành phải tự ép mình suy nghĩ ngược lại với những điều trước đây,vì anh thấy đấy,em tòan nghĩ sai về anh,anh nhỉ!)

Trên đây là lời nhắn gửi riêng cho 1 người,không rõ người đó đã đọc chưa,đọc cũng được mà không đọc cũng chẳng sao.Đơn giản rằng,nếu ai đó bảo mình vẫn còn yêu ư? Không phải rồi!

bexinhne
16-07-2007, 05:23 AM
bạn nói rất đúng.Chuyện bạn giồng như chuyện mình lém đó.Mình cũng đang muốn mắng cho cái thằng đểu đó hắn đẻu giống như bạn nói"anh là 1con vạt cực dểu".Mình y như đúa trẻ khi dã tin lời hắn:Baby: ngốc thật:thatall:

nguoituyet1234
16-07-2007, 06:23 AM
bạn nói rất đúng.Chuyện bạn giồng như chuyện mình lém đó.Mình cũng đang muốn mắng cho cái thằng đểu đó hắn đẻu giống như bạn nói"anh là 1con vạt cực dểu".Mình y như đúa trẻ khi dã tin lời hắn:Baby: ngốc thật:thatall:


Bạn cũng đã từng dính vào 1 thằng đểu như vậy ử. Vậy thì cố gắng dứt cho nhanh nhé,mình dứt rồi đấy thế mà cái thằng đểu đó nó vẫn còn lằng nhằng gây sự với mình.

Đời Nghèo Đi BMW
16-07-2007, 08:16 AM
bạn nói rất đúng.Chuyện bạn giồng như chuyện mình lém đó.Mình cũng đang muốn mắng cho cái thằng đểu đó hắn đẻu giống như bạn nói"anh là 1con vạt cực dểu".Mình y như đúa trẻ khi dã tin lời hắn:Baby: ngốc thật:thatall:
Tuổi trẻ bồng bột :D Giang Hồ hiểm ác lắm pé à, khốn cũng nhìn thấy đẹp zai là sáng mắt ra đã nào có biết j là ngày mai đâu :bicycle:

nguoituyet1234
16-07-2007, 10:02 PM
Tuổi trẻ bồng bột :D Giang Hồ hiểm ác lắm pé à, khốn cũng nhìn thấy đẹp zai là sáng mắt ra đã nào có biết j là ngày mai đâu :bicycle:


Đừng đánh giá chung là con gái chỉ vì thấy vẻ đẹp trai mà ngu dại đâm vào,có những kẻ đểu giả tận trong đáy lòng,nếu không tiếp xúc 1 thời gian sẽ không tài nào phát hiện ra được.