Hoa_Xương_Rồng 412
15-07-2007, 11:12 PM
Mình thua rồi ! thật sự mình ko làm được. mình ko thể nào bắt con tim mình wên đi cậu , Hải à ! cậu có biết ko , biết bao nhiêu lần mình thoáng nhớ đến cậu là bấy nhiêu lần mình bắt bưộc chính bản thân mình phải wên cậu đi..làm sao cậu biết dc , có nhiều đêm mình nhớ cậu đến phát khóc , nhưng mỗi lần như vậy mình lại nhủ rằng phải wên được cậu , wên bằng dc , thế nhưng chẳng bao giờ mình làm nổi ,Hải à ,lần đầu tiên ,cậu là người đầu tiên đẩy mình vào tình trạng này , trước kia mình cứ nhủ rằng mình sẽ ko bao giờ nhớ đến ai , sẽ ko bao giờ bi luỵ vì một người nào đó...cho đến khi mình gặp Hải , từng lời nói , từng tiếng cười của cậu cứ in sâu thẳm trong tim mình , chẳng biết từ bao giờ , mình tập viết thư , những bức thư gửi cho thằng quỷ nhỏ một thời thương nhớ , có như thế mới thoả lòng nào những ưu tư trong mình. làm sao cậu biết dc,trước mặt cậu mình lưôn là 1 con ngốc , mãi mãi là 1 con ngốc vì mình chẳng bao giờ giữ dc bình tĩnh khi đứng trước mặt cậu ,chẳng bao giờ cậu biết dc , trước kia mình ngang tàng là thế ,ko sợ trời ko sợ đất , tự nhiên bi giờ mình lai đi sợ cái cảm giác khi đứng trước mặt Hải , sợ chính bản thân mình khi xa cậu dù chỉ 1 ngày ,mình sợ tất cả những gì có liên quan đến cậu , dù thế nhưng mình vẫn quan tâm đến chúng mới ngộ chứ ,càng ngày ,cắn bệnh này càng nặng , đến khi nhận ra thì mình biết mình ko thể nào ở mãi bên Hải dc , con đường Hải đi sẽ mãi mãi ko có tên mình. Mình mưôn quên , mình mưốn quên tất cả những thứ đó , mình mưốn quên tất cả những gì thưộc về Hải , nhưng làm cách nào khi càng quên lại càng thấy mình nhớ ,có 1 dạo mình thấy ko thể nào chịu nổi nữa , mình đã cho phép mình nhớ chúng ,người ta thường nói chỉ cần có mối tình mới thì có thể quên đi quá khứ , mình cũng đã quen ,và mình cũng đã đau lòng biết bao khi biết những gì người ta đem đến cho mình cũng ko thể nào làm cho mình quên dc Hải , mình đau lòng khi nhận ra người ta chỉ là người thay thế cho bóng hình của Hải. Hôm nay , khi ngồi nơi đây , mình lại nhớ đến Hải , mình phải làm sao , phải làm sao để có thể quên dc Hải , quên đi những gì ta đã có bên nhau? mình phải làm sao để mỗi lần nhớ đến Hải , mình ko phải nhủ mình rằng :" phải quên Hải đi !có như thế thì mới tốt cho cả hai , cho Hải , và cho cả mình !" Hải ơi ! nơi phương trời nào ,Hải có biết rằng có 1 người con gái đang rất đau lòng vì Hải ko? Hãy nói cho mình biết ,...mình phải làm sao????:helpme: