PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cảm Xúc Cuối Cùng..!!!



Trang Sassy
15-07-2007, 03:04 AM
Anh..!

E đã định cứ thế mah lặng lẽ từ bỏ anh..đa định chôn vùi mọi thứ về anh..Nhưng cho đến tận giờ phút này em vẫn kô làm nổi :rain: Cứ cố gắng quên anh , quên đi hình ảnh anh..thì em lại càng nhớ hơn..Em nhớ anh...nhớ da diết..nhớ rất nhiều..

E đã gấp hàng trăm , hàng ngàn ngôi sao giấy với mong ước nhỏ nhoi..chờ đợi và hi vọng mong 1 ngày nào đó anh quay trở lại..Tình yêu của em dzành cho anh kô phải là điều dzì quá to tát..chỉ bằng những ngôi sao giấy kia thôi..nhưng nó đầy ắp..để rồi tới lúc này em vẫn yêu anh :)

Em đã suy nghĩ..đã nhận ra..-thời gian k phải là liều thuốc hữu hiệu cho em..Em quên anh cũng khó y như chuyện em yêu anh trọn vẹn vậy ! Thật khó :meo: Em đau đầu lắm , với cái đầu óc bé nhỏ của em..anh xuất hiện làm đảo lộn mọi thứ..làm em muốn nổ tung ra..Em thật sự chịu đựng kô nổi..Sao sức chịu đựng của con người lại hạn hẹp thế hả anh??

Bề ngoài em đã vui hơn , em hay cười hơn nhưng mỗi khi đêm về , quanh 4 bức tường..em lại thấy mình cô đơn nhiều hơn..Rồi em tự hỏi mình sao con trai tụi anh lạ quá...Chẳng bao h cảm thấy đủ với chính mình..Cứ mải miết đuổi theo những điều phù phiếm ngoài kia..đuổi theo những cái kô có , mah` lại kô tự giữ gìn nhưng cái đang có..Có phải anh cũng thế..anh cũng thấy mình chưa " ĐỦ "????

Tại sao cứ phải lừa dối nhau?? Để rồi đi kiếm tìm những kái mình thiếu mãi ở nơi xa xôi nào đó :so_funny: Riêng em..1 con bé ngốc nghếch..em thấy hiện tại là quá ĐỦ
Đôi khi em cũng muốn yêu và thèm khát được yêu..đôi khi em muốn có 1 ai đó ở ngay bên cạnh..chỉ để được nắm tay , được vuốt ve..ủ ấm..
Nhưng cái em muốn khác với cái em làm !
Vì sao ư?? Vì em thấy mình giàu có ..Tình cảm của em..kỉ niệm?? Những điều đó chả lẽ kô đủ để nói lên sự giàu có của em sao??

Em khác anh , em biết dzùng trái tim em để giữ gìn và trân trọng những tình cảm cao quý.Cho đi sự yêu thương từ tận đáy lòng cũng hệt như tình yêu mà em dzành cho anh đấy :huglove:

nó vẫn được em nâng niu..cho đến tận bây giờ
Nó vẫn sống..và đập mỗi ngày :5:
Nhưng...quá muộn..quá muộn cho tất cả mất rồi :)

sữa chua_9x@
15-07-2007, 03:53 AM
Hơ ! Dài ngang bài" tình yêu "của tui bên CVCHT

Trang Sassy
16-07-2007, 02:09 AM
Ack Ackk :dien: Mụ Mi del hết :khocnhe: