PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sự nhầm lẫn đáng yêu !



xi_xon_co_nuong
14-07-2007, 10:03 AM
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện :D có ji` các bạn bỏ qua nhá ! Văn của mình hok giỏi tý nào ( dc co 6,9 thoai :thatall: )
Bắt đầu nha !
Uấy ! Lại muộn học rồi ! ôi trời ơi khổ cái thân tôi, sao cái đồng hồ nó lại k kêu nhỉ? trời ơi mày hại tao rồi! 7h25' tôi phi như bay ra khỏi nhà ! Chỉ kịp nhìn thấy mấy mảnh vụn nho nhỏ của cái đồng hồ dưói đất. Thật tình chả hiểu đứa nào đạp rơi cái đồng hồ xuống đất (chắc là con mèo rồi chứ chả lẽ là tớ ah` :so_funny: ) Chết thật tuần trứoc đã hứa sống hứa chết với bác bảo vệ là tuần này đi sớm - kiểu này dễ ông ý cho đứng gác cổng lắm. Lạy Chúa phù hộ cho con !
Đứng cách xa 100m đã thấy ''bố răng vàng '' - ông bảo vệ ý mà căn ke đồng hồ đóng cổng trường với nụ cười khoe hết cả kế sinh nhai ra. Trời ơi ! k kịp òi có lẽ tui fải xoay cửa khác thôi.... k cho đi dường quang thì ta đi dường rừng hèhe`. Đơn giản mà ! Cái bờ tường thấp tè tè làm sao cản bước được bản cô nương chứ :rang: Vứt vội cái cặp vào trước, tôi làm fát xông fi lên bờ tường - tưởng dễ hoá ra chả dễ. Tôi bị trượt chân ngã cái '' rầm '' AAAA đau.... Quái sao ngã mà tui thấy êm êm nhỉ Mà đứa nào la thế đâu có fải tui đâu? Quay mặt sang cái nhìn thấy ngay 1 tên con trai 100% và tui đây thì đang ngồi chễm chệ trên chân hắn.
- Này con gái con đứa mà thế ah`? Rơi từ hành tinh nào xuống thế ! Ah` vượt rào fải k? Mà còn k mau rời khỏi cái chân của tui đi ah`? ĐỊnh ngủ luôn trên ấy chắc !
- Ji` mà ghê gớm thế? Cậu tưởng chân cậu báu lắm ấy ah`? Có fải chân ai cũng được tui ngồi lên đâu? Ò tui muộn học đi dường tắt ấy còn You cũng trốn học ra đây còn ji` !! :fi: còn chê người ta !
Nói xong tui fi thẳng cho hắn khỏi nói luôn. Xì cứ tưởng người ta k nói ji` thì ra vẻ ah`Hứ ai chứ tui thì còn lâu ! Nhưng dẫu sao nghĩ lại tui cũng là người sai trước lại còn nợ hắn 1 lời cảm ơn vì đã gánh hậu quả thay cho tui ! Nhưng ai bảo hắn ăn nói khó nghe thế ! Cho đáng đời !hừ hừ !:meo:

xi_xon_co_nuong
14-07-2007, 10:08 AM
Nếu các bạn thấy hay thì cho ý kiến nhá ! để tớ còn chút tinh thần viết nốt
Năm nay lên 12 mà tớ thi ban A chứ chắc chẳng rỗi nhìu ! :D Có ji` cứ bảo k hay thi tớ thui ! nha nha !

xi_xon_co_nuong
14-07-2007, 11:34 AM
Vừa bước tới cửa lớp đã thấy thầy sử nở 1 nụ cười rất chi là xã giao :
- Sao hôm nay làm sao? bà em lại bị đau đầu ah`?
- Ui ! Sao thầy quan tâm đến hoàn cảnh nhà em thế ạ?
- Tuần nào mà bà em chả ốm mấy lần? Thôi vào lớp đi !
Ui hôm nay thật là xui xẻo ! Chả bít khi ra đường mình bước chân fải hay chân trái nữa hixhixx. Vừa ngồi xuống cái Mai đã hỏi dồn :
- Bà lập kỷ lục rồi đấy ! Bà xem có đứa nào thành tích đầy mình giống như bà k? Thật perfect. Ah` mà nhớ nhé , k được quên cái vụ tỉnh tò của tui đâu ấy !
Mai là đứa bạn ngồi cạnh tui , dạo này nó đang chết mê chết mệt 1 thằng nào đó bên lớp toán mà nghe nó nói : '' chàng có nụ cưòi như thiên sứ toả ánh sáng xuống trái đất này '' ( ôi cha mẹ ơi đúng là khi yêu củ ấy cũng tròn ). Nó cao ráo khá xinh và sở hữu một tính tình tiểu thư chính hiệu. Còn tui thì khác không cao , không xinh , cũng chả dịu dàng jề. Chả thế mà mẹ tui thường nói với bố tui :
- Sau này chắc nhà mình fải các thếm cái xe máy may ra có đứa lấy con Trúc nhà mịnh
- Thế hả? thế mà tui cứ nghĩ fải mất mảnh đất cơ chứ xe máy chắc ji` đã có đứa nào ! (trời !!... k còn ji` dể nói).
Sau một thời gian, Nó - cái Mai quyết định đưa thư bày tỏ cảm xúc với chàng kia ! Thế thôi thì k sao đằng này nó lại còn lôi cả tui vào. Mà theo nó bảo đi với tui nó thấy tự tin ---> thế có fải nó nói trắng ra rằng nó chê tui k - rằng đi với tui thì thấy được sự chênh lệch rõ rệt ! Chán quá cơ ! Ôi ngày mai !

xi_xon_co_nuong
14-07-2007, 09:09 PM
Ngày hôm sau, cái Mai lôi tôi xềch xệch đi đến lớp toán.
- Kìa, cậu ý kìa ! Nó reo lên mừng rỡ. Còn tôi thì dĩ nhiên là chả thấy cái ji`...( vì tui có đeo kính đâu nói cách khác là tui k có hứng thú lắm với những sự vật mà tui k quen T__T)

smile_angel2000
14-07-2007, 09:24 PM
cũng hay lắm, tiếp đi nha bạn

Phylls
14-07-2007, 10:15 PM
He he, vào ủng hộ cô em họ cái chứ nhi? Post truyện mà ko thông báo cho chị nhá !!!

Blue9x
14-07-2007, 10:43 PM
Truyện này ngộ đấy, sẽ ủng hộ bạn....
À mà "đúng là khi yêu củ ấy cũng tròn", "củ ẩy" là củ gì hả bạn, cà rốt à?

ooYukioo
14-07-2007, 11:19 PM
củ ấu đó kưng =)) hehe

(^_^)1076110119
15-07-2007, 12:28 AM
ặc! seo các bạn hiểu tùm lum vậy , " củ ấy" là jì? chỉ có tác giả mới bít dc thui. Bọn mình toàn đón già đoán non ko hà ! :D

DuongKid
15-07-2007, 12:58 AM
củ ấu đó ^^, đúng hem tác giả ^^

xi_xon_co_nuong
15-07-2007, 03:19 AM
'' Củ ấy '' là một sự nhầm lẫn đáng iu hèhe` tớ định viết '' củ ấu '' nhưng oánh nhầm :D ( nhưng cũng hay đúng k ) Tại mấy cậu này uống FRISTY quá liều ----> toàn tưởng tượng đi đâu mà cao thế hihi`

Cái Mai kéo tui tiến lại gần, rồi nhanh chóng dúi bức thư cho hắn rồi lôi tôi chạy. Thật trớ trêu thay... người tôi thì đi nhưng mà 1 chiêc dép ở lại. Thật là tai hại. Cái Mai chạy rõ nhanh , dù tui có cố nói nhưng nó cũng bỏ ngoài tai ( đúng là điếc đúng lúc ). Thôi thế là :
Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu nhau đầu mà chẳng dời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu một ngày một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Ôi thôi ! Thật là mất mặt quá đi mất ! Ai đời lại thế bao giờ...
Tan học , Mai tiểu thư cho tui rơi luôn vì nó bận...( bội bạc quá ) người ta chạy chân trần trên cát còn tôi thì chạy chân đất trên đường bê tông ----- mới oai làm sao ! Đã thế thì tôi phải xắn ống quần lên cho nó fong trần cả cây T___T.
Bỗng RẦM....mải nhìn xuống dất nên tui tông ngay vào 1 chướng ngại vật... hình người :D
Đau điếng nhưng tôi vẫn cố ngoi lên mắng 1 câu :
- Giời ơi ! Thấy người ta đang nhìn xuống đất thì fải ý nhị tránh ra chứ?
- Con gái nhà ai mà đanh đa thế ! Thế này sau này ai mà dám lấy chứ...
Ngẩng mặt lên tui thấy ngay 1 tên đáng ghét - tên hôm qua.
- Trông cô cứ như là nhà quê lên tỉnh ấy nhờ , dép đâu sao lại '' chân đất mắt toét '' thế này đã thế lại còn xắn ống quần lên nữa chứ. Tôi thật khâm phục óc thẩm mỹ của cô bạn quá !
- Này , đừng tưởng đây im lặng là lấn tới đâu nhá ! Con trai ji` mà nói nhiều thế ! Đúng là oan gia !
Nói xong tui dông thẳng. Chứ còn ji` đang bị chiếu mệnh thế này thì '' chuồn '' là thượng sách. Tuần này đựoc có 2 sao vui vẻ. Chắc tối nay fải về thắp hương khấn các cụ giải đen thôi chứ cứ thế này dễ mất thêm vài đôi dép nữa....
*****

Blue9x
15-07-2007, 06:18 AM
Hì hì, hum nay gặp toàn truyện bùn cười, đọc đến đây cũng thấy ngộ wá....
Mong chap mới.... Thanks nhìu ^_^
( Củ ấu là củ rì????? >"<)

be_lau ca
15-07-2007, 08:27 AM
Truyện mắc cười ghê ! Mới đọc thì cũng khá giống tình yêu tuổi têen nhưng ai ngờ lại quên đôi dép chứ . Khác xa 1 trời 1 vực.
Củ ấu có phải là củ mọc ở dưới nước hông ( nước ao ý )

smile_angel2000
15-07-2007, 09:53 PM
haha, tiếp đi nha, ko bít cái dép kia có được hoàn về chủ của nó ko nữa

muamuahathangsau_87
23-07-2007, 10:49 AM
tiep di nha dung bo cươc nhe
minh thich truyen nay roi do

palentine_kiiixx
23-07-2007, 06:11 PM
hay lém nha...........típ tục phét huy nha......

ThuyChi11
23-07-2007, 06:21 PM
trời lâu quá à....... em chờ 0a0a0a

dta
23-07-2007, 11:54 PM
Lâu wa' ,khó chiu ghê

nice2
24-07-2007, 03:01 AM
hahahaha hay wa ah ban oi post nhieu len neo

baby_dancing
24-07-2007, 03:54 AM
hix, lại thim ss này bắt ngừi khác chờ dài cổ, post tiếp ih please.........

muamuahathangsau_87
30-07-2007, 10:15 PM
bat tui cho dai co cung moi ngươi lươn ah

Blue9x
30-07-2007, 10:51 PM
Ủa, hok post típ hả bạn!?

muamuahathangsau_87
31-07-2007, 09:51 PM
sao vay????????
ko dinh post tiep sao