Xem đầy đủ chức năng : pe' hạnh ui
youtube
14-07-2007, 09:15 AM
thật ra thì anh thích em chứ ko phải là chị em.anh ước chi chị em biến mất khỏi thế gian...tự nhiên anh thấy ghét chị em.. ghét cay ghét đắng...anh rất muốn đến nhà em để nhìn thấy em..nhìn em thôi cũng được rồi.. nhưng mà đến nhà thì gặp chị em... anh thiệt là nhỏ mọn quá... chị em cũng đâu có lỗi gì.. chị em chỉ cản trở anh đến với anh em...Nhưng mà thật ra tình cảm của anh cũng từ 1 phía... còn em đâu có biết anh thích em...em còn nhỏ mà.đã 4 năm rồi anh chưa yêu ai cả.. tại sao lại phải yêu em.anh đã làm hết sức rồi.anh thấy mệt quá... chưa bao giờ lại suy nghĩ nhiều về ai như vậy.
***Loveless***
14-07-2007, 10:15 AM
anh yêu cả hai cũng được mà :so_funny:
Timmy™
14-07-2007, 12:59 PM
vô đói chạm dây a`......@you nên nói ra sự thật để tránh tổn thương 2 chị em họ hoặc là tránh xa họ ra
thiên sứ tình yêu
14-07-2007, 06:11 PM
nên nói ra suy nghĩ thật trong lòng mình sẽ dỡ đau bùn hơn đó bạn
be_bon_mat
14-07-2007, 09:39 PM
thi ban toi gap ngươi do rui noi cho ngươi do bit ,hok chung ngươi do cung thich ban thi sao nhung hok dam noi vi thay ban quen voi chi minh nen hok dam noi thi sao , ban thu noi cho ngươi do bitthi se bit ket qua thui , chcu ban may man !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.