kobit
14-07-2007, 05:43 AM
cuộc sống thật có nhiều điều thú vị mà ta ko thể nào biết trước đươc. hôm qua thôi mình còn cảm thấy cô đơn giữa bao người nhưng hôm nay mình lại thấy cuộc sống tràn đầy niềm vui. điều đó la do bạn mang lại cho mình đấy bạn có biết ko? Những niềm vui bạn mang lại cho mình tư những câu chuyện nhỏ nhặt , nhưng câu đùa tếu táo làm mình muốn vỡ bụng vì buồn cười:haha: , chẳng có gì đâu nhưng nó khiên mình vui vẻ biết bao. khi xa bạn mình cảm thấy nhớ bạn nhiều vì mình ko được nói chuyên với bạn nữa , ko dược nghe những câu trêu chọc nữa, mình cảm thấy như thiếu đi một cái gì đó, nhưng lúc như vậy mình chỉ ước bạn la của riêng mình của 1 mình mình thôi , mình ích kỷ chăng? mình tham lam qua chăng??? mình ko biết nữa. sinh nhật bạn mình tặng bạn 1 ông tiết kiêm tiền có hình cô bé và chú bé với 1 chữ love , mon quà đó thật dễ thương nhưng trẻ con quá với lứa tuổi mình và bạn va hơn nữa bạn lại là con trai , nhưng mình chăng có ý gì đâu , mình chỉ muốn nói mình yêu bạn thật nhiều nhưng tất nhiên đó không phải là tình yêu đâu mà là tình bạn thôi , và mỗi khi nhìn thấy nó là bạn sẽ nhớ đến mình. mình muốn cùng bạn làm nhiều việc cùng nhau nữa nhưng cả bạn va mình đều có những cuộc sông riêng nên chẳng thể làm cùng được. khi trời mưa mình thích ngắm mưa rơi và đi dưới mưa bạn cho mình là 1 người lãng mạn vì bạn cho rằng mưa thật là buồn vì lúc đó bạn ko thể đi chơi được , nhưng lại muốn cùng mình 1 lần đi dưới mưa thật là lạ. bạn có biết cảm giác khi có 1 người bạn khác giới thực sự là thế nào ko? đó là khi bạn cầm tay mình mà mình ko hè nghĩ gì, 1 cảm giác thoải mái như những ngướu bạn gái với nhau cùng nhau làm nhưng điều mà những đôi yêu nhau làm mà cảm thấy ko ngại gì , chia sẽ cho nhau những câu chuyện tình yêu của 2 người va rất nhiều chuyện nữa. đó là tình bạn ma ko phải ai cũng có đâu. mình muốn giữ mãi tình bạn này cho dù giữa vô vàn nhưng người ban của bạn mình vẫn là 1 người bạn ko bình thường phải ko tại mình lớn hơn bạn 3 tuổi ma hihi:winking:
người bạn tốt nhất là người bạn có thể ngồi chung trên 1 cái xích đu không nói lời nào rồi đi và cảm thấy là mình đã có một cuộc nói chuyện hay nhất trần đời
thân gửi Hùng lu :wavey:
người bạn tốt nhất là người bạn có thể ngồi chung trên 1 cái xích đu không nói lời nào rồi đi và cảm thấy là mình đã có một cuộc nói chuyện hay nhất trần đời
thân gửi Hùng lu :wavey: