cobethichlove
14-07-2007, 03:58 AM
Mình rất bối rối giờ mình chẳng biết phải làm gì để tôi cũng như các anh ấy không phải buồn mà tình cảm bạn bè vẫn tốt đẹp? Mình mong rằng các bạn sẽ giúp mình giải quyết vấn đề này nhe!
chuyện bắt đầu như thế này! Mình và anh ấy wen nhau cũng hơn 8 tháng, tình cảm của chúng mình rất tốt nhưng do anh ấy không rõ ràng nên buộc lòng mình phải nói lời chia tay, mình ra đi để anh ấy được hạnh phúc, tuy rất đau khổ nhưng mình vẫn phải ra đi vỉ không muốn anh ấy khó xử. Tuy anh ấy không bằng lòng nhưng mình vẫn phải chọn con đường ra đi vì mình đã quá yêu anh ậy Cho đến 1 ngày mình nhập học vào trường Phú Nhuận mình đã wen và đã làm bạn với rất nhiều người trong số đó đã có 4 người ngõ lời muồn wen minh, cả 4 đều là bạn của nhau và ảc 4 người đều biết rằng họ đang thích chung một người nhưng không ai ghen ghét ai cả. Mình đã bảo rằng hãy cho mình thêm thời gian suy nghĩ vì mình mới chia tay bạn trai, mình không muốn tất cả phải đau khổ vì mịnh Rồi một ngày người yêu cũ của mình đến nói vẫn còn yêu mình và mình cũng đã biết được lý do mà anh ấy dối mịnh Mình thật ngỡ ngàng khi biết được thật ra anh ấy rất chung thuỷ, anh ấy bảo mình hãy quay lại với anh ấy.Giờ đứng giữa 5 người mình không biết phải làm sao cho đúng nựa cả 5 người điều tốt với mình nhưng trong số đó mình chỉ thương 3 ngươì nhưng giờ chỉ còn 2 vì một người đã khồg còn học ở đó nữa. Giờ mình đứng giữa 2 lựa chọn, 1la2 bạn trai cũ và người còn lại là người đang học chung lớp với mình. Các bạn giúp mình với nhe !
chuyện bắt đầu như thế này! Mình và anh ấy wen nhau cũng hơn 8 tháng, tình cảm của chúng mình rất tốt nhưng do anh ấy không rõ ràng nên buộc lòng mình phải nói lời chia tay, mình ra đi để anh ấy được hạnh phúc, tuy rất đau khổ nhưng mình vẫn phải ra đi vỉ không muốn anh ấy khó xử. Tuy anh ấy không bằng lòng nhưng mình vẫn phải chọn con đường ra đi vì mình đã quá yêu anh ậy Cho đến 1 ngày mình nhập học vào trường Phú Nhuận mình đã wen và đã làm bạn với rất nhiều người trong số đó đã có 4 người ngõ lời muồn wen minh, cả 4 đều là bạn của nhau và ảc 4 người đều biết rằng họ đang thích chung một người nhưng không ai ghen ghét ai cả. Mình đã bảo rằng hãy cho mình thêm thời gian suy nghĩ vì mình mới chia tay bạn trai, mình không muốn tất cả phải đau khổ vì mịnh Rồi một ngày người yêu cũ của mình đến nói vẫn còn yêu mình và mình cũng đã biết được lý do mà anh ấy dối mịnh Mình thật ngỡ ngàng khi biết được thật ra anh ấy rất chung thuỷ, anh ấy bảo mình hãy quay lại với anh ấy.Giờ đứng giữa 5 người mình không biết phải làm sao cho đúng nựa cả 5 người điều tốt với mình nhưng trong số đó mình chỉ thương 3 ngươì nhưng giờ chỉ còn 2 vì một người đã khồg còn học ở đó nữa. Giờ mình đứng giữa 2 lựa chọn, 1la2 bạn trai cũ và người còn lại là người đang học chung lớp với mình. Các bạn giúp mình với nhe !