PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hạnh phúc? Nó ở đâu?đọc đi,rồi bạn sẽ có câu trả lời



_than__chet_
14-07-2007, 03:43 AM
Một ngày nọ, cún con hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu hả mẹ?
- Hạnh phúc nằm trong chiếc đuôi xinh xắn của chứ đâu.
Và cún con suốt ngày tìm cách vờn bắt chiếc đuôi của mình mà không được, chú bực mình :
- Mẹ ơi, sao chẳng bao giờ con nắm được hạnh phúc hả mẹ?
Cún mẹ trìu mến :
- Con yêu, chỉ cần con tự tin bước về phía trước , hạnh phúc sẽ tự đi theo con......

^^ Tớ thấy câu chuyện này rất hay và ý nghĩa , chỉ cần lạc wan + tự tin thj` mình sẽ có hạnh phúc thôi , phải không? ^^

manly9000
14-07-2007, 09:07 PM
tuy là một câu chuyện ngắn nhưng lai mang một ý nghĩa rất lớn..thanks

[Lady] Eric [V.Pi]
15-07-2007, 01:28 AM
thanks, bài này hay đấy ! Hạnh phúc ở trong chính chúng ta và đang đợi từng ngày để chúng ta khám phá ra !

[Deleted]
15-07-2007, 01:42 AM
Kết thúc câu truyên hay ghê.....Một bài học hay..!!...

***Loveless***
15-07-2007, 05:55 PM
"chỉ cần bước về phía trước hạn phúc sẽ đi theo mình "
đúng là các dạy con rất hay

º°¨Ảo¨°º
15-07-2007, 07:00 PM
Hay......:rain: Rất có í nghĩa :)

chung_pop
15-07-2007, 09:14 PM
đúng là 1 câu truyện mang nhiều ý nghĩa

bedanh_98n24tk
15-07-2007, 10:19 PM
uhm. cần ji` faj? tjm` kjm' hạnh fuc', nó lun bên cạnh ta chj? cần ta tư tjn và bước tợi cảm ơn bạn dã cho mjnh` hju~ rõ thứ mà mjnh` dang tjm` kjm'

-:-AlONe-:-
15-07-2007, 10:20 PM
.......koá ý nghĩa.....:huglove:

_than__chet_
15-07-2007, 11:24 PM
thanks zì đã thanks... thấy bài này hay wa' nên post lên.... hi vọng đọc xong ai cũng thấy iu đời thêm ^____^

alonewithyou
16-07-2007, 06:38 AM
yeah đôi khi hạnh phúc phải tự tìm lấy không ai mang đến cho mình

Hàn Cát Nhi
16-07-2007, 06:27 PM
Một câu chuyện ngắn nhưng rất ý nghĩa . Vâng cứ tự tin đi phía trước , hạnh phúc sẽ ở sau lưng....Nhưng kì thực đây chỉ là lý thuyết mà lý thuyết chắc gì đã đúng so với thực tế phải không nào. Vẫn biết là nên nhìn đời theo hướng tích cực , nhưng do chứng kiến và hiểu quá nhiều về hạnh phúc thực sự nên đôi khi chính bản thân lại nghi ngờ hạnh phúc.

Vẫn như người ấy đã từng nói : "Hạnh phúc chính là sự cho đi ". Ờ , cho đi nhiều lắm rồi í , thế nhưng nhận lại là gì - chẳng là gì cả ngoài thất vọng.

Nhoc_okie_h2t
16-07-2007, 09:14 PM
Hạnh phúc có ở sau lưng không . Con không biết mẹ ạ . Nhưng giờ đã lớn roài con vẫn phải tranh giành để có được . Đôi khi con muốn tin nó đang đi theo con . Nhưng con lại sợ niền tin của mình sai tới cuối cùng nó lại chạy đâu mất con chẳng tìm thấy được