trang_khuyet_niem_tin
14-07-2007, 12:32 AM
Chiều cuối tuấn mưa giăng trên phố
Em cúi đầu bước cô đơn
Tiếng mưa hoà nhập với tâm hồn
Em bật khóc vì người ta lỡ hẹn
Sao hẹn rồi mà anh không đến
Để nỗi cô đơn choáng ngợp tâm hồn
Sao hẹn rồi mà anh lơ đãng
Để một trái tim chết lặng trước thềm
Đã hẹn rồi xin anh hãy nhớ
Đừng để bơ vơ một kẻ khóc thầm
Đừng quên đừng quên một lời đã hẹn
Bởi trái tim em chỉ hẹn một lần
Còn đây năm cũ vết thương lòng
Ghi dấu tình anh chẳng thuỷ chung
Một phút lòng anh mơ tình mới
Yêu em sau nữa cũng bằng không.
Em cúi đầu bước cô đơn
Tiếng mưa hoà nhập với tâm hồn
Em bật khóc vì người ta lỡ hẹn
Sao hẹn rồi mà anh không đến
Để nỗi cô đơn choáng ngợp tâm hồn
Sao hẹn rồi mà anh lơ đãng
Để một trái tim chết lặng trước thềm
Đã hẹn rồi xin anh hãy nhớ
Đừng để bơ vơ một kẻ khóc thầm
Đừng quên đừng quên một lời đã hẹn
Bởi trái tim em chỉ hẹn một lần
Còn đây năm cũ vết thương lòng
Ghi dấu tình anh chẳng thuỷ chung
Một phút lòng anh mơ tình mới
Yêu em sau nữa cũng bằng không.