PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chờ một người hững hờ!!!!!!



N4waitC
13-07-2007, 11:07 PM
Em cũng đã từng đợi chờ !!!!!!!!!!!Chờ và hy vọng cho đến một ngày anh hiểu đươc tình cảm của em..........Mà sao nó lại trở lên qua mong manh đến vậy??? Anh như một làn mây vội đến rồi vội đi........Em sẽ chờ !!!!!!Nhưng anh còn không cho em cơ hội để chờ đợi !!!! Giờ còn biết làm gì đây??????
Rồi anh cứ đi, đêm ngồi đây em vẫn mong chờ
Vẫn thầm mong anh yêu nơi xa sống vui bình yên
Ngày trôi mãi xa, sao tình yêu vẫn cứ ở lại
Tháng năm dài tình em héo khô theo bóng ai kia hững hờ
*~ wait_4ever_onlylove~*

dungchoemnhe_tuiyeuem
13-07-2007, 11:20 PM
Cơ hội là j` hả em! Khi anh không yêu em anh đâu dám cho em cơ hội,en hiểu không.

N4waitC
13-07-2007, 11:26 PM
Một khi đã danh trọn tình cảm cho người đó !Cũng đã xác định là chờ đợi rồi mà!

love_heaven_lmh
13-07-2007, 11:32 PM
chờ đợi ư? đúng là mong manh quá , nhưng nếu bạn đã quyết định thì H chỉ có thể chúc bạn may mắn thôi

N4waitC
13-07-2007, 11:39 PM
Cảm ơn H !!!!!!
Nhưng có lẽ là chờ đợi trong vô vọng mà thôi!!!!!!!!!!

love_heaven_lmh
13-07-2007, 11:42 PM
H hiểu, cùng hàon cảnh với nhau mờ

N4waitC
13-07-2007, 11:43 PM
Chờ đợi thì mệt mỏi lăm phải không H?

love_heaven_lmh
13-07-2007, 11:47 PM
nhưng bạn cũng phải nghĩ đến mình nữa chứ, đừng để mình phải chờ đợi trong vô vọng

N4waitC
13-07-2007, 11:50 PM
uh`m! biết sao đươc bây giờ ! mình sẽ cố gắng để quên bạn à

love_heaven_lmh
13-07-2007, 11:54 PM
nếu vậy thì H sẽ nói cho bạn 1 điều. H đã 5 lần 7 lượt cố quên ngừ đó trong hơn 3 năm ấy nhưng giờ thì H quyết định hok quên nữa mà sẽ cố gắng cho người ấy hiểu được ty của mình.................quên một người trong mối tình đầu ban sẽ mất cả cuộc đời đấy http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=232353 vào đây mà xem

N4waitC
14-07-2007, 12:03 AM
UHM`!! Đây cùng là mối tình đầu của mình !!!!!!